Địa ốc Kim Phát ủng hộ 200 triệu trong hành trình “Chia sẻ yêu thương” ở Bến Tre
Giadinh.Net – Nhân ngày Giỗ Tổ 10/3, Công ty CP Địa ốc Kim Phát đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện về tỉnh Bến Tre, ủng hộ người dân huyện Mỏ Cày Nam 200 triệu đồng.
Với hành trình thiện nguyện “Kim Phát yêu thương”, Địa ốc Kim Phát đã ủng hộ 200 triệu đồng vào việc xây cầu và hỗ trợ các bệnh nhân, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mỏ Cày.
Trong đó, đoàn đã ủng hộ 100 triệu đồng vào việc xây cầu Kinh tại xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam giúp người dân đi lại dễ dàng và 100 triệu đồng hỗ trợ những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Khánh Đông, thuộc huyện Mỏ Cày Nam, các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trạm xá xã Bình Khánh Đông.
Đây là một trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của Địa ốc Kim Phát trong nhiều năm qua. Trước đó, công ty đã dành nhiều tỷ đồng vào chương trình “Chia sẻ yêu thương” như trao học bổng cho trẻ em nghèo, xây cầu cho bà con vùng khó khăn, trao quà cho bệnh nhân nghèo ở Củ Chi, giúp đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt…
Đại diện công ty Địa ốc Kim Phát chia sẽ: “Hoạt động từ thiện, xã hội đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống văn hóa Địa ốc Kim Phát và ngày càng được phát huy nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ cán bộ nhân viên đến Ban lãnh đạo. Chúng tôi hi vọng, những đóng góp từ hoạt động từ thiện vì cộng đồng của Công ty Kim Phát sẽ ngày càng thắp sáng lên ngọn lửa tình thương, khơi dậy lòng nhân ái vốn đã là truyền thống của mỗi người dân Việt Nam. Nét đẹp truyền thống này sẽ được chúng tôi gìn giữ và phát huy trên suốt chặng đường phát triển của Địa ốc Kim Phát”.
Đến với các em nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ
Chia sẽ về chuyến đi, một nhân viên cho biết: “Trước đó, tập thể công ty bàn với nhau hãy làm một việc gì đó thật ý nghĩa trong ngày Giỗ Tổ 10/3, và cuối cùng thống nhất thực hiện chuyến đi thiện nguyện về tỉnh Bến Tre để được chia sẽ bớt những khó khăn vất vả của bà con nơi đây. Tôi sẽ không thể quên được những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười như vỡ òa của bà con … mà hành trình “Chia sẻ yêu thương” đã đem lại và chúng tôi đều hạnh phúc vì điều đó”.
PV