Đỉnh cao của sự lươn lẹo sau mùa thi là đây, thế nên đừng vội so sánh con mình với "con nhà người ta" nữa nhé!

| Xã hội

Trong đời học sinh sợ nhất là đối diện với điểm số và đối diện với... mẹ. Đặc biệt khi thành tích của mình lại chẳng có gì để "đáng nể" sất.

Mẹ thì lúc nào cũng so sánh con mình với con người khác, nhưng mẹ có biết "con nhà người ta" cũng lươn lẹo cỡ nào không?

Trong tình huống này 1 cô (cậu) đã lật ngược tình thế về thành tích học tập bằng... tiểu xảo với mẹ mình. Hình ảnh chỉ được phơi bày trong một nhóm MXH. Cụ thể, ảnh gửi mẹ là điểm 9, nhưng thực tế chỉ có 4,9 điểm. Tất cả nhờ đứa con đã khéo léo che đậy phần điểm số phía trước để báo cáo mẹ một số điểm mà... mẹ từng mong muốn. Hẳn nhiên, đó là tiểu xảo đỉnh cao.

Đỉnh cao của sự lươn lẹo sau mùa thi là đây, thế nên đừng vội so sánh con mình với con nhà người ta nữa nhé! - Ảnh 1.

Một bài viết về sự lươn lẹo về điểm số khi "báo cáo thành tích" với mẹ.


"Con cưng của mẹ" giữa thực tế và mong muốn có sự chênh lệch không hề nhẹ thì cũng chỉ biết "báo hiếu" mẹ bằng sự giả dối thế này thôi.

Bài viết nhanh chóng nhận được 36 ngàn lượt like với những comment thú vị: "Chơi vậy ai chơi lại", "Thương cô giáo chấm điểm", "Điểm thấp thì bị chửi đã thế điểm cao cũng bị chửi", "Gì mà 4.9 thang điểm lạ vậy", "Dấu hiệu sự lươn lẹo", "Dằn mặt con 9,2 liền", "Mẹ thấy mẹ cạo đầu đó nha", "Đừng giận con nha"...

Vì sự lươn lẹo này mà khá nhiều người đã nhìn thấy mình trong đó. Học trò mà, tránh sao được những điểm số không mong muốn, đặc biệt nữa nếu mình là học sinh cá biệt thì một điểm số đáng mơ ước càng xa vời. Điều trò sợ nhất không phải là số điểm nhận lại được sau mùa thi mà chính là lúc đối diện với mẹ mình.

Một số khác ắt hẳn cũng thở hắt ra khi mẹ thường làm phép so sánh "con nhà người ta" với mình, nên chắc hẳn rất hào hứng với ý nghĩ "bọn con nhà người ta" có khi cũng chỉ là giấu dốt như mình thôi.

Một câu chuyện nhìn dưới góc độ hài hước thì cũng là chuyện vui vui của không ít cô cậu học trò. Nhưng ở góc độ nào đó cho thấy sự thiếu trung thực ở "con cưng của mẹ". Vì thế, nó cũng như con dao 2 lưỡi đấy nhé.

Cộng đồng mạng thì phản ứng thích thú thế này, nhưng các bạn đừng nghĩ mẹ cũng chỉ thả icon haha cho con mình khi biết sự thật như thế đâu nhé.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.