Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoạn kết đau đớn của cô gái trẻ “gửi” nhầm trái tim cho “quỷ dữ”

Chủ nhật, 07:46 18/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Say tình người phụ nữ một con, Bình khoe mình là chủ của nhiều shop thời trang. Nhưng khi bị phát hiện là “đại gia dỏm” và bị từ chối tình cảm, kẻ cuồng yêu đã nhẫn tâm lên kế hoạch níu kéo người phụ nữ bằng mọi giá.

Đoạn kết đau đớn của cô gái trẻ “gửi” nhầm trái tim cho “quỷ dữ” 1
Ảnh minh họa
 
Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ đến, trong muôn vàn những lựa chọn, hắn lại dám ra tay đâm chết người phụ nữ mình yêu say đắm chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ, “không ăn được thì đạp đổ”.
 
Lận đận một phận người

Ngụy Hoàng Thanh Trang (SN 1989, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vốn yếu ớt từ khi sinh ra. Học đến lớp 7 thì sức khỏe không cho phép cô tiếp tục con đường đèn sách. Hàng ngày, cô lủi thủi phụ giúp cha mẹ buôn bán tạp hóa lặt vặt trước nhà. 18 tuổi, cô cất bước theo chồng. Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ kéo dài được vài năm, đôi vợ chồng trẻ chọn giải pháp ly thân, cô một mình đem con trai nhỏ về sống cùng ông bà ngoại.
 
Khi con đã cứng cáp, cô nhờ ông bà chăm sóc giúp rồi rời Bình Chánh lên trung tâm Sài Gòn làm nhân viên cho quán cafe tại khu vực đường Tên Lửa, quận Bình Tân kiếm tiền mưu sinh... Và chính từ đây, bi kịch đã xảy ra.

Thấy cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn lại ăn nói dịu dàng, lại có nét mặn mà của gái một con nên Lê Thanh Bình (SN 1987, ngụ An Lạc, Bình Tân, TP.HCM) bị hớp hồn ngay từ những lần đầu gặp mặt. Vì thế, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm gã đã tới “ngồi đồng” nơi Trang làm việc.
 
Để chinh phục được Trang, Bình khoe đang là chủ của nhiều shop thời trang ở đường Nguyễn Trãi (Q.5) và mượn xe tay ga đắt tiền của bạn tới khoe mẽ. Trái tim người phụ nữ trẻ đã từng đi qua một chuyến đò lại đập loạn nhịp trước gã trai trắng trẻo, dễ mến và có vẻ rất ga lăng này. Vậy là họ yêu nhau, tình yêu bắt đầu vào một ngày giữa tháng 6 và kết thúc “tháng trăng mật” ngọt ngào vào một ngày cuối tháng 7 với cái chết đầy đau đớn của Trang.
 
Đoạn kết đau đớn của cô gái trẻ “gửi” nhầm trái tim cho “quỷ dữ” 2

Hung thủ Lê Thanh Bình. Ảnh: Internet


Đưa đôi tay run run thắp nén nhang cho con gái, những nếp nhăn trên gương mặt não nề xô vào nhau, ông Ngụy Thanh Ba (cha nạn nhân – PV) kể, tình duyên của Trang vốn lận đận. Thấy con gái còn trẻ, quanh năm suốt tháng chỉ ở mãi trong nhà, ông thương con nên quyết định chăm sóc cháu để Trang vui vẻ đi kiếm việc làm. Dù Bình và Trang mới chỉ quen nhau nhưng vì hắn thường ghen tuông, nhiều lần tỏ thái độ không muốn người yêu mình tiếp tục làm ở quán café.
 
Lúc đầu, Trang cũng nghe lời và về nhà chăm sóc con. Nhìn mặt mày hung tợn của Bình, qua nhiều lần tiếp xúc “chàng rể tương lai” này, ông Ba thẳng thắng khuyên con: “Ba thấy người này không được con ạ, con nên cân nhắc kỹ tình yêu của mình, không khéo lại đặt nhầm chỗ, hãy chọn người nào lo được cho mẹ con con nữa. Ba mẹ cũng đã già rồi, đời xem như đã hết, chỉ lo cho con thôi”. Tuy biết cả gia đình Trang không quý mến gì mình nhưng mỗi ngày, Bình đều xuống thăm.

Qua nhiều lần gặp gỡ, Bình giới thiệu có công việc ổn định nhưng lúc nào cũng kè kè ngày đêm ở nhà mình nên Trang sinh nghi. Hỏi thăm qua bạn bè, cô chợt té ngửa khi biết Bình từng vào tù ra khám, chẳng có nghề nghiệp gì ổn định, nhà cửa cũng không đàng hoàng như gã từng nói nên hai người thường xuyên cãi vã. Sợ ảnh hưởng đến đứa con còn nhỏ nên Trang quyết định chia tay với Bình. Nhưng bất chấp người yêu thông báo “đường ai nấy đi”, kẻ si tình vẫn thường xuyên tìm đến nhà năn nỉ. Song đã biết rõ chân tướng của Bình, Trang một mức từ chối chia tay.

Vậy nhưng, hai chữ “chia tay” không đơn giản như cô nghĩ. Khi biết tin Trang từ chối tình yêu của mình, Bình không cam lòng. Chị Út, người hàng xóm thường xuyên được Trang tâm sự bảo: “Cả tháng ngụp lặn trong tình yêu mới, lúc nào Trang cũng mất ăn mất ngủ vì liên tục bị đe dọa. Nhiều lần khóc rồi đưa cho tôi xem những tin nhắn của Bình. Tôi nhớ nhất cái tin: “Em à! Anh chẳng ngại gì việc đâm em đâu, đâm chết rồi anh vào tù cũng được, yêu em anh chẳng sợ gì cả”. Tôi cứ tưởng tên này hù vậy thôi, ai ngờ lại làm thiệt”.

Trước những tin nhắn đe dọa này, ông Ba cũng khẳng định gia đình đã cố gắng bảo vệ Trang bằng cách đóng cửa, cho cô ở trong nhà. Bình cũng không vừa, có lần hắn đứng trước cửa nhà Trang kêu gào thảm thiết rồi lao thẳng ra đường đâm vào xe tải, mọi người phải đưa đi cấp cứu. Không từ bỏ ý định nối lại tình yêu, Bình lại phục kích trước nhà để được gặp Trang. Hơn một tuần trước khi xảy ra cái chết thương tâm của nạn nhân, Bình  từng mang theo dao để “nói chuyện” nhưng bị phát hiện.
 
Cái chết tức tưởi

Mặc dù lúc nào cũng bảo rằng mình rất yêu Trang nhưng với ý nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”, gã trai máu lạnh sẵn sàng hạ sát người yêu chỉ vì bị từ chối tình yêu nhiều lần. Sáng ngày 30/7, Bình lặng lẽ đi xe bus xuống ngồi trước quán cafe dõi mắt sang nhà Trang. Vừa thấy Trang cùng em gái chở con trai đi học, Bình liền đi xe ôm bám theo đến trước cổng trường mầm non.
 
Đợi Trang đưa con mình vào lớp, hắn tiến tới chặn đầu xe máy lại và buộc nạn nhân đi uống cafe với mình để làm rõ mọi chuyện. Biết không thể tránh mặt được nữa nên Trang bảo em gái mình về trước rồi lẳng lặng chở Bình đến quán cafe. Ngồi sau xe, Bình liên tục chửi bới và dọa dẫm khiến Trang sợ hãi. Đi được một đoạn, phát hiện trong túi quần Bình có dao, sợ sẽ nguy hiểm nên cô vội đưa xe cho hắn chở.
 
Trong khi lái xe, Bình dọa nếu chị nhảy xuống khỏi xe và la lên thì sẽ bị đâm chết. Khi đi đến trước nhà số D6/10 ấp 4, xã Bình Chánh, Trang đánh liều nhảy xuống, bỏ chạy, hô hoán. Bình chạy theo đuổi bắt và khống chế, rút dao đâm liên tiếp vào người khiến cô gục ngay tại chỗ.
 
Đoạn kết đau đớn của cô gái trẻ “gửi” nhầm trái tim cho “quỷ dữ” 3

Hiện trường vụ án.


Lúc này, người dân mới truy bắt Bình giao nộp cho công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, Trang đã tử vong. Tại cơ quan công an, kẻ cuồng yêu khai: “Vì muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng không thành nên uất hận”. Những lời lẽ ngụy biện này đã khiến nhiều người bức xúc. Thật ra, hành vi của Bình chỉ nhằm thỏa mãn sự ích kỷ điên cuồng đang xâm chiếm. “Nói như vậy chẳng khác nào muốn đổ lỗi cho tội ác mà mình đang làm. Tôi cũng là đàn ông, sống cả đời người nên thừa hiểu chuyện tình yêu của đôi lứa. Đàn ông có lòng vị tha rất lớn, biết người ta không yêu mình thì tại sao không đi tìm người con gái khác để thương”, anh Năm, chồng chị Út bức xúc.

Từ ngày Trang mất tới nay, cả gia đình nhỏ bị xáo động hoàn toàn. Nỗi đau mất em gái chưa vơi thì cả nhà bàng hoàng khi người mẹ bị tai biến mạch máu não phải nằm yên một chỗ cũng chỉ vì quá thương con gái. Trang mất đi rồi, bỏ lại đứa con trai bơ vơ. Mỗi đêm, bé Minh (con trai Trang - PV) cứ quấy khóc vì thiếu hơi mẹ. Ngồi chơi cùng cháu, chị Thảo kể: "Nhà có ba chị em gái, Trang là đứa hiền nhất, chẳng đi đâu xa nhà nên tính tình nhiều lúc giống trẻ con. Mặc dù vợ chồng đã ly thân nhưng nó vẫn còn thương chồng nhiều lắm. Mỗi tuần, em ấy thường chở con trai xuống Bình Dương để cha con gặp mặt. Thậm chí, khi biết chồng đã có người mới, nó vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt chồng nhưng về nhà ôm con khóc một mình".

Dù đã cho nhau lối đi riêng nhưng nhận được tin vợ mình mất đột ngột, nỗi đau cào xé tâm can, anh Việt tức tốc bỏ công việc ngược lên nhà để kịp nhìn mặt Trang một lần cuối cùng. “Vợ chồng tôi có duyên nhưng không có nợ nên chẳng ở được với nhau, những mong cô ấy tìm được một người đàng hoàng, sẽ quan tâm, thương yêu. Tôi chẳng thể ngờ người ta lại ác với cô ấy như vậy”, anh Việt cố chớp mắt để dòng lệ không tuôn trào.
 
Như một điềm báo

Chị Út vẫn nhớ như in buổi tối trước khi Trang mất: “Tối hôm đó, nó mua 2 hộp sữa cho con trai rồi ngồi nán lại nói chuyện với tôi lâu lắm. Nó bảo sợ thằng Bình giết nên ngày nào cũng phải chui lủi, sợ hãi và không đêm nào ngủ được. Mỗi lần nằm xuống, nhắm mắt lại thấy Bình tay lăm le con dao nhọn chỉ chực đâm mình. Chẳng hiểu sao nó còn dặn tôi, con mà bị ảnh đâm chết, dì Út nhớ qua chơi với thằng Minh giùm con nha, ba mẹ con già hết rồi, ở một mình tội lắm”. Chị mắng Trang ăn nói tào lao, không gì nói chuyện xui xẻo nhưng không ngờ sáng hôm sau lại nhận được hung tin.
 
Phi Yến
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 2 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 12 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Top