Đối tượng dùng hàng "nóng" chống trả hàng trăm cảnh sát ở Hà Tĩnh bị bắt như thế nào?
Giadinhnet - Sau hơn 4h vây ráp bắt đối tượng cuối cùng tên là Trung trong nhóm đối tượng dùng hàng "nóng" chống trả cảnh sát, lực lượng chức năng đã đưa mẹ và người thân của Trung đến gần hiện trường để kêu gọi đối tượng đầu hàng nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Để thuyết phục được đối tượng ngoan cố cuối cùng này đầu hàng, cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của Trung tới hiện trường. Tuy nhiên, Trung vẫn đang cố thủ trong xe. Mẹ của Trung liên tục choáng, ngất xỉu và được sự chăm sóc của cán bộ y tế.
Cùng với đó, công an đã phát loa kêu gọi đối tượng nhưng Trung vẫn cố thủ trong xe cùng với hàng "nóng". Đến 18h30, lãnh đạo Công an tỉnh quyết định huy động xe thiết giáp chống đạn và các phương tiện tiếp cận xe ô tô đối tượng; phương án xấu nhất là sẽ tấn công tiêu diệt.

Mẹ đối tượng Trung vận động con ra đầu thú.
Một cảnh sát tham gia cuộc bắt giữ cho biết, đối tượng Trung có tiền án về ma túy, bị bệnh HIV giai đoạn cuối, luôn mang theo súng và lựu đạn trong người nên rất ngoan cố.
Sau nhiều giờ kêu gọi, cùng với đó lực lượng chức năng đã đưa mẹ của nghi phạm ra thuyết phục đối tượng Trung buông bỏ vũ khí đầu hàng.
Như tin Báo GĐ&XH đã đưa, vào khoảng 15h ngày 15/2, trên trục đường liên xã Ninh - Lĩnh, thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi xe ô tô có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi phương tiện của bọn chúng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Lâm - Giang thì bị lao xuống ruộng.
Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, ôm súng cố thủ tại khu vực cống nước gần chi cục Thuế xã Sơn Giang.
Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.
S.Nguyễn