Đồng nghiệp cũ thăm con tôi số tiền bằng cả tháng lương, tôi áy náy vô cùng

| Tâm sự

Tôi cầm số tiền trên mà lương tâm dằn vặt, áy náy rất nhiều.

5 năm trước, tôi rời khỏi công ty cũ vì một vài sự cố. Có lẽ người khiến tôi lưu luyến nhất là cô Thu, cô nhân viên vệ sinh của công ty. Cô ấy là người hiểu chuyện, bao dung nhất, cũng là người quan tâm đến tôi nhiều nhất. Chính cô Thu là người đã giúp tôi thu dọn đồ đạc và mời tôi ăn bữa cơm khi rời công ty. Sau đó, tôi xin được vào một công ty mới, mức lương tuy không hậu hĩnh bằng ở công ty cũ nhưng thời gian làm việc và các mối quan hệ cũng nhẹ nhàng hơn.

5 năm trôi qua, tôi lập gia đình, có con nhỏ. Nhưng không may cho tôi khi con gái bị hở hàm ếch và cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Thời gian đầu, vợ chồng tôi suy sụp lắm, vừa thương con vừa tự trách bản thân mình. Nhờ sự động viên, khích lệ của mọi người, chúng tôi dần vực dậy tinh thần và quyết tâm chữa trị cho con, nhất định sẽ giúp con có một hình hài hoàn thiện nhất.

Nhưng sức khỏe của con tôi yếu nên thường xuyên đến bệnh viện và rất tốn kém. Bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm đều vì chữa bệnh cho con mà không còn gì nữa. Thậm chí, vợ chồng tôi còn lâm vào cảnh nợ nần.

Tuần trước, con tôi lại bị viêm phổi, phải nhập viện điều trị cả tuần trời. 3 hôm trước, tôi bất ngờ khi gặp cô Thu ở bệnh viện. Cô ấy đưa con gái đi đẻ. 2 cô cháu ngồi trò chuyện, ôn lại những chuyện cũ với nhau. Tôi cũng kể cho cô Thu nghe về chuyện con gái của mình, vừa kể vừa khóc.

Từ hôm đó, ngày nào cô Thu cũng tranh thủ sang phòng bệnh của con tôi để thăm nom bé. Cô ấy còn mua đồ ăn trưa và nước uống cho tôi. Hôm qua, cô Thu đến tạm biệt vợ chồng tôi vì con gái cô ấy đã được xuất viện. Cô ấy đưa cho tôi một phong bì, bảo là cho con gái tôi. Tôi không nhận nhưng cô Thu cứ nhét vào tay tôi, còn bảo cho con gái tôi chứ không phải cho tôi nên tôi không được từ chối. Cô ấy nói vậy, tôi đành nhận.

Khi cô Thu về rồi, tôi mở phong bì và thấy bên trong là 5 triệu đồng. Đây là số tiền gần bằng cả tháng lương của cô ấy chứ đâu phải ít ỏi, tại sao cô ấy lại cho tôi nhiều tiền như thế chứ?

Tôi cầm số tiền trên mà lương tâm dằn vặt, áy náy rất nhiều. Là đồng nghiệp cũ, tuy thân thiết nhưng khi nhận số tiền lớn như vậy, tôi vẫn thấy khó xử. Tôi có nên trả lại số tiền này cho cô Thu không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.