Du khách nước ngoài vào cấp cứu '9 phần tử vong': Tôi như được sống lại lần nữa

| Y tế

Giữa chuyến du lịch Việt Nam, một du khách người Ba Lan (69 tuổi) đối mặt với tử thần khi động mạch chủ ngực - bụng bị lóc tách kèm khối phình khổng lồ sắp vỡ.

Ông Janusz (69 tuổi) cùng người vợ đi du lịch Việt Nam. Giữa kỳ nghỉ, ông Janusz bất ngờ đau ngực dữ dội, lan xuống lưng và bụng. Chẩn đoán tại một bệnh viện quốc tế xác định ông bị "lóc tách động mạch chủ ngực - bụng Stanford B", tình trạng nguy kịch, và được chuyển ngay đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Qua chụp CT và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện ông Janusz không chỉ bị lóc tách động mạch chủ mà còn có khối phình động mạch chủ bụng khổng lồ, đường kính 9cm, đã có dấu hiệu vỡ, máu tụ sau phúc mạc.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu khối phình vỡ hoàn toàn, bệnh nhân có thể tử vong ngay lập tức. Phẫu thuật cấp cứu là bắt buộc để cứu sống.

Du khách nước ngoài vào cấp cứu '9 phần tử vong': Tôi như được sống lại lần nữa - Ảnh 1.

Nam du khách cảm ơn ê-kíp cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ca mổ là một thử thách lớn với nguy cơ chảy máu không kiểm soát, tổn thương mạch máu nuôi thận, ruột, hoặc suy đa tạng. Bệnh viện đã huy động hội chẩn toàn viện, tập hợp các chuyên gia đầu ngành về gây mê, huyết học, tim mạch để lên kế hoạch phẫu thuật và chuẩn bị lượng máu dự phòng.

Trong phòng mổ, tình trạng nguy cấp bùng phát khi khối phình đã vỡ, máu tràn khoang phúc mạc. Tuy nhiên, ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng kiểm soát điểm vỡ, bảo tồn các nhánh động mạch quan trọng, và thay thế đoạn động mạch tổn thương bằng mạch nhân tạo, trong khi đó ê-kíp gây mê giữ ổn định huyết áp và bù máu kịp thời.

Chỉ sau 1 ngày, ông Janusz được rút ống nội khí quản, cai máy thở và sau 2 ngày chuyển về buồng bệnh thường. Sau ca cấp cứu, bệnh nhân xúc động: “Tôi như được sống lại lần nữa. Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời".

Với ca bệnh của ông Janusz, sự thành công của ê-kịp không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Bạch Mai mà còn khẳng định vị thế y tế Việt Nam trên trường quốc tế, mang lại cơ hội sống cho những ca bệnh hiểm nghèo nhất.

Du khách nước ngoài vào cấp cứu '9 phần tử vong': Tôi như được sống lại lần nữa - Ảnh 2.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.