Đưa bạn trai về ra mắt, khi anh đi rồi chị gái tôi mới tiết lộ bí mật từ thời đại học

| Tâm sự

Vì trước đây học chung khóa đại học nên chị tôi biết khá nhiều về bạn trai tôi.

Năm nay 30 tuổi tôi mới biết rung động lần đầu tiên. Vì mải học, lại thấy bạn bè đau khổ vì yêu đương, tôi hoảng sợ, không muốn yêu nữa. Năm tôi 25 tuổi, bố mẹ đã hối thúc chuyện chồng con để yên bề gia thất còn sinh con đẻ cái nhưng tôi vẫn bình chân như vại. Khuyên mãi không được, ông bà bất lực, chẳng thèm nói gì nữa, khi nào tôi muốn yêu muốn cưới thì tùy.

Đến khi gặp Vinh, tôi mới biết yêu là gì? Vinh lớn hơn tôi 2 tuổi, điển trai, ăn nói khéo léo, tâm lý với phụ nữ. Thậm chí có những chuyện, tôi chưa cần nói nhưng Vinh chỉ quan sát thôi đã biết tôi muốn gì, thích gì hay cảm thấy phiền phức bởi điều gì. Sự tinh tế đó chiếm trọn tình cảm của tôi. Tôi yêu anh sâu đậm đến mức chủ động bàn đến chuyện đám cưới.

Tôi cứ nghĩ đã lớn tuổi, khi bạn gái đề cập chuyện cưới hỏi thì Vinh sẽ đồng ý. Nhưng không, anh bảo muốn có thêm thời gian tìm hiểu, ít nhất cũng 1 năm rồi mới cưới. Tìm hiểu lâu cũng là để hiểu thấu về nhau, sau này cưới rồi sẽ không bị hụt hẫng, thất vọng về nhau. Thấy bạn trai nói có lý, tôi cũng không nhắc đến chuyện đám cưới nữa.

Đưa bạn trai về ra mắt, khi anh đi rồi chị gái tôi mới tiết lộ bí mật từ thời đại học - Ảnh 1.

Chị gái kể về thời đại học của bạn trai tôi làm tôi rối bời. (Ảnh minh họa)

Hôm chủ nhật, Vinh đến nhà tôi chơi, ra mắt bố mẹ tôi. Ông bà mừng lắm, đón tiếp Vinh rất nhiệt tình, chu đáo. Mẹ còn gọi chị gái tôi đến chơi, xem mắt em rể tương lai. Buổi ra mắt diễn ra rất tốt đẹp, ai cũng vui vẻ, hài lòng.

Nhưng khi Vinh vừa về, chị tôi đã kể bí mật của anh ấy cho tôi nghe. Chị nói mình học cùng khóa đại học với Vinh nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không nhớ đến chị; còn chị lại nhớ rất rõ anh ấy bởi khi ấy, Vinh rất nổi bật vì đẹp trai và bản tính lăng nhăng. Anh ấy yêu cùng lúc 2 - 3 người nhưng khéo léo đến nỗi không ai phát hiện ra nhau. Đến khi một người có thai, mọi chuyện mới vỡ lở.

Chị hỏi tôi đã điều tra kỹ về Vinh chưa, cẩn thận coi chừng bản thân bị lừa dối tình cảm. Nghe chị nói mà tôi bàng hoàng, không thể tin nổi bạn trai mình trước đây lại là người như vậy. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại và phát hiện bạn trai có nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ tối thường hạn chế dùng điện thoại vì nhiều lý do; không muốn tổ chức đám cưới... Liệu có phải tôi đang bị dối gạt không? Phải làm sao để biết được sự thật đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.