Đừng bắt em phải quên tập 13: Thấy "tiểu tam" ngày càng thái quá, Ngân nhờ người để ý Linh

| Giải trí

GiadinhNet - "Về phía chị Linh, chị nói thật là chị không thấy thoải mái lắm vì giữa công việc và tình cảm không được tách bạch rõ ràng. Chị muốn nhờ em một việc, sau này có sự vụ gì liên quan đến chị Linh thì em hãy hỗ trợ anh Luân nhé, đừng để anh ấy khó xử", Ngân nói.

Đừng bắt em phải quên tập 13: Thấy tiểu tam ngày càng thái quá, Ngân nhờ người để ý Linh - Ảnh 1.

Trong tập 12 Đừng bắt em phải quên, Linh liên tục giở chiêu trò để phá đám vợ chồng Luân - Ngân mỗi khi họ thể hiện tình cảm bên nhau nhằm chia rẽ hai người. Đầu tiên Linh bày trò để Ngân mời cô đi cùng vợ chồng Ngân về quê. Tại đây Linh vô tình gặp lại bà Dịu - chị gái của Vũ (người yêu cũ của Ngân) và tìm mọi cách để moi thông tin về quá khứ của Ngân rồi bóng gió chuyện này với Luân. Luân cho biết anh rất tin tưởng Ngân và không quan tâm đến những điều đó.

Ngọc nhìn ra được được những hành động của "tiểu tam" nên tỏ thái độ thẳng thừng mỗi khi gặp Linh ở bên cạnh bố. Linh trong một lần "nũng nịu" đòi Luân đưa qua cửa hàng thời trang của Ngân để mua đồ đã úp mở chuyện thích bố của Ngọc khiến Ngọc càng thêm khó chịu. Không những thế, Linh còn trơ trẽn đề nghị Luân làm bạn trai của cô để tránh sự theo đuổi của những người đàn ông khác.

Ngọc sau nhiều lần nói dối thầy Duy để trốn học thì tiếp tục bị Duy hiểu nhầm vì nhóm bạn của Ngọc gồm My và Quyên đang nói dối thầy là Ngọc bị gãy chân không đi học được thì đúng lúc đó Ngọc xuất hiện với cái chân lành lặn.

Đừng bắt em phải quên tập 13: Thấy tiểu tam ngày càng thái quá, Ngân nhờ người để ý Linh - Ảnh 2.

Trong tập 13 Đừng bắt em phải quên, có vẻ Ngân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vì "tiểu tam" không tách bạch công việc và tình cảm với chồng mình. Ngân gọi điện cho ai đó để ý đến Linh và hỗ trợ chồng mình: "Chị Linh ra đây ngoài là đối tác với công ty còn là bạn bè thân thiết với anh Luân nhà chị nên anh Luân đã giúp đỡ chị ấy rất nhiệt tình, thậm chí là hơi thái quá. Chị sống với anh Luân bao năm nay chị biết khi đã hứa với ai, làm việc gì anh ấy sẽ làm hết mình, thậm chí là hơi thái quá. Còn về phía chị Linh, chị nói thật là chị không thấy thoải mái lắm vì giữa công việc và tình cảm không được tách bạch rõ ràng. Chị muốn nhờ em một việc, sau này có sự vụ gì liên quan đến chị Linh thì em hãy hỗ trợ anh Luân nhé, đừng để anh ấy khó xử".

My đang làm việc tại nhà hàng của gia đình Duy, tiếp tục xin Duy bỏ qua cho Ngọc để bạn mình không phải học lại. My giải thích chuyện Ngọc vắng mặt trong tiết học của Duy vì cô bận làm việc tốt ở bến xe buýt. Duy vì bị nhóm sinh viên này lừa nhiều lần nên không tin và đòi có bằng chứng.

"Thầy vẫn không tin à. Làm sao mà có bằng chứng được ạ tại vì đấy là ở bến xe. Chả nhẽ bây giờ bọn em lại phải selfie xong rồi đưa cho thầy xem", My đang thuyết phục Duy thì bà Dịu đi tới hỏi: "Có phải cháu nói vụ cô gái giúp người bị kẻ gian móc túi ở bến xe đúng không, gần chỗ trường của thầy Duy dạy. Thế cháu có ảnh của bạn ấy không, cho bác xem?". My tìm ảnh Ngọc trong điện thoại rồi đưa cho bà Dịu xem và được bà khẳng định cô gái đó chính là Ngọc. Được bác ruột xác nhận chuyện này, Duy không còn nghi ngờ gì nữa và vô cùng ngạc nhiên.

Linh tiếp tục giở trò gì để mồi chài Luân? Ngọc sẽ làm gì để bảo vệ hạnh phúc của bố mẹ? Duy bắt đầu có cái nhìn khác về cô sinh viên hay trốn học?

Tập 13 Đừng bắt em phải quên phát sóng lúc 21h30 hôm nay (17/6) trên VTV3.

Tùng Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Giải trí -

GĐXH - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live-concert quy mô lớn tại sân vận động với khoảng 50.000 khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là bước đi cần thiết để anh tiếp tục làm mới mình và tri ân những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.