Được làm phụ nữ là một đặc ân
Nhiều chị em khen đàn ông sướng, không phải đau đớn vì sinh con nhưng không đẻ được là thiệt thòi của người đàn ông đấy! Phụ nữ có thể lựa chọn đẻ hoặc không. Còn đàn ông họ không có lựa chọn.
Trong một chương trình về bình đẳng giới, một chuyên gia cộng đồng tâm tư, điều ông trăn trở nhất là phụ nữ họ chịu nhiều thiệt thòi trong việc sinh con, nuôi con.
Tại sao đặc quyền đặc lợi của riêng phái nữ, tạo ra điều tốt đẹp nhất cho loài người là mầm sống, lại bị xem là thiệt thòi?

Trong khi, đó không phải là thiệt thòi mà là lợi thế, ưu thế, thậm chí là độc thế của phụ nữ. Cảm xúc đứa con chào đời từ cơ thể người mẹ thiêng liêng và kỳ diệu mà chắc chắn không một máy đo hay con số khoa học nào có thể diễn đạt được.
Có những lợi thế thuộc về tạo hóa, đó là niềm hạnh phúc mà đàn ông - dù có được ưu ái như thế nào đi nữa - cũng không bao giờ được tận hưởng và trải nghiệm.
Nhiều chị em khen đàn ông sướng, không phải đau đớn vì đẻ đái nhưng không đẻ được là thiệt thòi của người đàn ông đấy! Phụ nữ có thể lựa chọn đẻ hoặc không. Còn đàn ông họ không có lựa chọn. Chẳng phải nhiều người vẫn thách thức: "Anh giỏi thì đẻ đi!".
Sinh con giúp người mẹ trưởng thành lên từng ngày, khát khao được hoàn thiện mình, khát khao học tập, khát khao sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn... Điều này cũng xuất hiện ở người bố nhưng thật khó để đạt được ngưỡng như ở tình mẫu tử.
Chưa phải tất cả nhưng từ đặc tính giới, ưu thế mang thai, sinh con, người phụ nữ có thể thuận lợi từ chối nhiều việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn đàn ông.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, phụ nữ sống thọ hơn nam giới. Ngoài yếu tố nữ giới có sự bền vững về sinh học hơn nam giới, lối sống, thì còn có nguyên nhân đã tồn tại từ khi loài người xuất hiện là phái mạnh thường gánh vác những công việc nặng nhọc, nguy cơ ít an toàn hơn.
Trên thế giới này, dường như mọi thứ làm ra hầu hết để phục vụ cho phái nữ. Từ váy áo, gấm vóc lụa là, cho đến hàng trăm tỉ tỉ các thương hiệu mỹ phẩm, giày dép...
Đàn ông sắm xe sang, du thuyền, nhà to suy cho cùng cũng khó thoát nổi cửa ải vì phụ nữ hay để khoe mẽ với người đàn ông khác qua con mắt phụ nữ.
Có thể đàn ông kiếm ra tiền nhiều hơn phụ nữ nhưng chắc chắn phụ nữ trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy đồng tiền luân chuyển, lưu thông cao hơn đàn ông.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu: "Nước mắt đàn bà có nhiều tác dụng song họ chẳng mất gì khi khóc". Phụ nữ khi buồn có thể khóc thỏa thích. Đàn ông khi đau khổ mà khóc có thể còn bị tát nước lạnh vào người, đàn ông gì mà yếu đuối, hèn nhát, bị xóa sạch nam tính...
Trong lần trò chuyện, một bác sĩ tâm lý tại TPHCM hóm hỉnh kể, chúng ta thường thấy khi cụ bà qua đời, cụ ông chẳng bao lâu sau cũng đi theo bà. Còn ngược lại, khi cụ ông qua đời, cụ bà lại khỏe hơn, sống phây phây những năm tháng cuối đời.
Đàn ông, đến một độ tuổi nào đó, họ dễ yếu đuối về mặt lý trí, cảm xúc, rất khó vượt qua được sự trống vắng, lẻ bóng. Còn ngược lại, dường như phụ nữ càng trải nghiệm thì sức mạnh nội tại từ bên trong càng bền bỉ.
Như câu danh ngôn của nhà tư tưởng Voltaire: "Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ".
Phụ nữ còn chịu nhiều thua thiệt vì bất bình đẳng và cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới, đấu tranh cho phụ nữ là một hành trình dài.
Nhưng cũng đừng quên những lợi thế mà phụ nữ đang sở hữu để phát huy chúng, đừng hóa chúng thành những đau khổ, thiệt thòi.
Mỗi người phụ nữ, chỉ khi chính họ nhìn thấy, tự tin và trách nhiệm với các ưu thế của mình thì mới mong truyền năng lượng đó sang mọi người.
Nhìn thấy và đánh giá đúng ưu thế của phụ nữ cũng là cách tôn trọng họ, trao cho họ quyền bình đẳng.
Bình đẳng giới là bình đẳng cho cả hai giới. Đó không phải là sự cào bằng, đánh đồng mà là chia sẻ, thấu cảm những lợi thế và cả những hạn chế về đặc tính giới; là tôn trọng, hỗ trợ những mong muốn, lựa chọn của nhau.
Theo Nguyên Hoài Phong/Dân Trí

Thấy chúng tôi làm 1 việc trước cưới, bố mẹ can ngăn "đừng thực dụng vậy" nhưng giờ 2 bên gia đình đều tấm tắc khen
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcHôn nhân không bắt đầu bằng hiệp ước nhưng có thể vững bền nhờ sự rõ ràng khi còn đang yêu.

Phú bà U40 tặng nhà hơn 2 tỷ đồng cho chồng kém 13 tuổi, chỉ đòi 3.000 đồng tiền sính lễ
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcĐể chinh phục trái tim người trong mộng, người phụ nữ đã tặng chàng trai một căn nhà trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng và chỉ yêu cầu sính lễ vỏn vẹn... 3.000 đồng.

Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra: Giàu hay nghèo thì tuổi già vẫn giống nhau ở một điều
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - 4 năm sau nghỉ hưu, tôi mới cay đắng nhận ra: Dù có tiền hay không, dù con cái hiếu thảo hay không, thì khi già đi, ai cũng phải đối mặt với một sự thật giống nhau.

Khi yêu như thiêu thân: 4 cung hoàng đạo nữ càng yêu càng mong manh, yếu mềm
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Bề ngoài mạnh mẽ, lý trí là thế, nhưng khi yêu các cung hoàng đạo nữ này lại trở nên mong manh, dễ tổn thương và luôn muốn nép vào vòng tay người ấy.

Thương nhớ mối tình đầu suốt 5 năm, cho tới một tối tình cờ gặp ở nhà hàng, tôi mới thấy mình sai lầm và ngớ ngẩn thế nào
Chuyện vợ chồng - 20 giờ trướcCó đôi lần nhìn vợ lúi húi dọn cơm, lặng lẽ giặt đồ hay rón rén đi ngủ sớm vì tôi cần làm việc, tôi lại tự hỏi nếu người kia là Duyên thì mọi chuyện có khác đi không?

5 lối tư duy ngược nhưng giúp người Do Thái thành công và 'hái ra tiền'
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Người Do Thái không tin vào sự may rủi. Họ tư duy khác biệt đến mức tưởng như "ngược đời", nhưng lại là bí quyết đưa họ trở thành dân tộc thành công và giàu có nhất thế giới.

Người EQ cao từ chối lời mời thế nào mà vẫn khiến người khác muốn... mời lần sau?
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - "Tôi bận rồi, không đi được" – một lời từ chối quen thuộc, nhưng lại có thể khiến mối quan hệ rạn nứt trong im lặng. Người EQ cao sẽ không nói vậy. Họ có cách riêng để nói "không" mà vẫn khiến đối phương mỉm cười.

Nghỉ hưu rồi mới dám ly hôn: Tôi sống lại là chính mình ở tuổi 61
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ nghỉ hưu là lúc nghỉ ngơi. Tôi thì chọn bắt đầu lại.

Đóng giả con nhà giàu để níu kéo bạn trai người phụ nữ nhận cái kết "đắng"
Gia đình - 1 ngày trướcĐể níu kéo bạn trai, một phụ nữ đã làm giả giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu ba bất động sản, hòng chứng minh mình là người giàu có.

Bức ảnh sạp rau của mẹ cùng dòng tâm sự nhói lòng: “Mình thất nghiệp, mình không nuôi nổi mẹ”
Gia đình - 1 ngày trướcKhông muốn mẹ vất vả nhưng vì không có tiền nên cũng đành bất lực…

Muốn kết hôn với "phi công" kém 8 tuổi, câu nói của mẹ khiến tôi thấm thía
Chuyện vợ chồngGửi những ai đang đứng giữa ngã ba đường của tình yêu và định kiến,...