Người mẹ trẻ cả tin, suýt mất con vào tay những kẻ lừa đảo
Bốn phươngChỉ vì mắc mưu những kẻ lừa đảo phát quần áo miễn phí, một người mẹ trẻ đã suýt mất con.
“Một túi hành lý cao hơn người, một chiếc ba lô căng phồng chật cứng ở tay trái và một em bé sơ sinh ở tay phải”.
Chỉ vì mắc mưu những kẻ lừa đảo phát quần áo miễn phí, một người mẹ trẻ đã suýt mất con.
Một người đàn ông ở Đan Mạch cảm thấy vô cùng sốc khi phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong thùng rác.
Tại các khu trại tị nạn nằm sát biên giới, hình ảnh những em bé sơ sinh phải tắm trong vũng nước mưa hay những đứa trẻ phải sống chung với dịch bệnh đã biến Hy Lạp trở thành "địa ngục" chết chóc giữa lòng châu Âu.
Một nhân viên đã phát hiện ra em bé bị vứt bỏ ngoài bãi rác chỉ vài giờ sau khi cất tiếng khóc chào đời.
Người bố độc ác này đã nhẫn tâm giấu con sơ sinh ba ngày tuổi của mình trong va li với ý định bán con lấy tiền.
Người mẹ 34 tuổi gián tiếp thừa nhận mình đã giết chết một số đứa bé và bỏ 5 đứa trẻ từ năm 2006.