Đan Lê: Tin nhắn 'Em yêu anh' chỉ làm ta thêm tổn thương
Giải trí'Chúng ta đang tự biến mình thành trò đùa và cho phép người đàn ông của mình đùa cợt, nghi ngờ sự thật hiển nhiên đó', nữ diễn viên cho biết.
GĐXH - Thay vì nói "Anh yêu em/em yêu anh", hãy làm cho người ấy cảm thấy được yêu thương thông qua hành động của bạn.
'Chúng ta đang tự biến mình thành trò đùa và cho phép người đàn ông của mình đùa cợt, nghi ngờ sự thật hiển nhiên đó', nữ diễn viên cho biết.
GiadinhNet- "Nhiều cặp vợ chồng lâu rồi không dành cho nhau những lời nói ngọt ngào những câu yêu thương như hồi yêu nhau. Việc nhắn tin này biết đâu lại hâm nóng được tình yêu”, bà mẹ trẻ tâm sự.
Ngày đầu gặp nhau, em chào anh bằng "chú" khiến anh không giấu được sự ngượng ngùng, xấu hổ.
“Nếu ngày đó em yêu anh thì sao nhỉ?”. Câu hỏi của em khiến anh mất ngủ mấy đêm liền.
Từ khi yêu nhau cho tới giờ, nàng luôn nói: "Em yêu anh lắm, em không thể sống thiếu anh được".