Gã chồng giết vợ câm điếc rồi tạo hiện trưởng giả đã nhận tội
GiadinhNet – Vợ gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới đã bóp cổ rồi nhận vợ mình xuống nước, sau đó ôm vợ khóc lóc và tạo hiện trường vụ án "giết người, cướp tài sản".
Ngày 20/5, NLĐ đưa tin Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm sát hại chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là Phạm Văn Tới (SN 1989) – chồng nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, Tới thừa nhận đã bóp cổ, nhận đầu vợ mình xuống nước trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình.
Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước, phù hợp với lời khai của Tới. Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng cũng đã được công an thu giữ.

Ra tay sát hại vợ nhưng Tới khóc lóc tỏ vẻ đau khổ sau khi tạo hiện trường giả
Trước đó CAND đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 18/5, Tới về nhà thì phát hiện vợ là chị Tuyết bị ngất trong nhà vệ sinh của gia đình. Thời điểm đó, Tới đã ôm vợ khóc và tạo hiện trường giả bằng vụ "giết người, cướp tài sản".
Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím, mất một sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và một nhẫn vàng 1 chỉ.
Được biết, cả hai vợ chồng chị Tuyết đều bị câm điếc và bản thân chị Tuyết đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi.
M.H (th)