Gài bẫy người yêu của bạn thân, tôi nhận cái kết đắng

| Tâm sự

Bạn thân nhiều lần bóng gió chuyện tôi sẽ đánh mất chồng vào tay người phụ nữ khác. Đến lúc nhận ra điểm bất thường, tôi hối hận thì đã không kịp.

Thời sinh viên, tôi và Lan cùng yêu thầm chàng trai ưu tú nhất khoa. Là bạn thân, chúng tôi cạnh tranh công bằng. Cả hai còn giao kèo khi anh ấy nói lời yêu ai thì người còn lại sẽ rút lui nhưng vẫn giữ tình bạn như cũ.

Ngày ấy, tôi tự tin lắm. Tôi nghĩ với tính cách hướng ngoại, hiện đại và biết cách ăn mặc, tôi sẽ chinh phục được anh. Trong khi đó, ngoài việc học giỏi, Lan không biết cách làm cho mình hấp dẫn, gợi cảm để thu hút cánh đàn ông.

Ấy thế mà anh lại thích sự giản dị đến khô khan của Lan. Điều đó làm tôi ghen tị. Tôi chưa bao giờ thua Lan và cuộc chiến này cũng vậy.

Gài bẫy người yêu của bạn thân, tôi nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Yêu mù quáng, tôi đẩy chồng vào vòng tay bạn thân. Ảnh minh họa: Sohu.

Ngay khi biết tình cảm của anh dần nghiêng về phía Lan, tôi biết mình phải hành động thật nhanh. Thế là tôi tìm cách có thai với anh sau lần cả nhóm đi du lịch ở tỉnh xa vào năm cuối đại học. Cái thai là quá đủ để tôi kéo anh về phía mình và loại Lan ra ngoài.

Anh không ngọt ngào, yêu chiều tôi. Anh làm mọi thứ tôi yêu cầu nhưng theo kiểu phục tùng người chủ nhà. Không chịu nổi cách sống ấy, tôi chán ghét chồng.

Tôi trở nên cay nghiệt, nhiều lần to tiếng với anh. Tôi giả vờ lạnh nhạt với hi vọng anh sẽ lo sợ rồi quan tâm, yêu chiều tôi. Nhưng tôi càng lạnh nhạt, anh càng vô tâm. Không thấy tôi hỏi han, cơm nước cho mình, anh lấy cớ ra ngoài ăn uống, chơi bời.

Tôi đem chuyện mình thất vọng về chồng kể cho Lan nghe. Tôi mong nhận được từ bạn lời khuyên có ích. Những lần như vậy, tôi đều được Lan bóng gió rằng nếu cứ sống như vậy tôi sẽ mất chồng vào tay người phụ nữ khác.

Một lần, tôi nhắn cho Lan rằng mình vừa đuổi chồng ra khỏi nhà. Ngay sau đó, tôi nhận được câu trả lời nửa đùa nửa thật: “Mày không cần anh ấy nữa thì trả lại cho tao đi” từ cô ấy.

Câu trả lời khiến tôi sực tỉnh. Hình như tôi đang đẩy chồng mình về phía tình cũ. Tôi lặng lẽ tìm hiểu rồi phát hiện 1 năm nay, mỗi khi vợ chồng bất hòa, anh đều tâm sự với Lan. Thậm chí, cả hai còn qua lại với nhau sau lưng tôi.

Khi có đầy đủ bằng chứng, tôi hẹn Lan và anh để 3 mặt một lời. Tôi sẽ khiến 2 con người tội lỗi kia phải bẽ bàng, nhục nhã. Họ sẽ quỳ gối xin tôi tha thứ. Tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ của cả 2 một lần và mãi mãi.

Lúc gặp nhau, Lan thú nhận khi biết anh sống với tôi không hạnh phúc cô ấy rất đau khổ. Những chia sẻ của anh về cuộc hôn nhân không tình yêu khiến tình cảm của Lan sống lại.

Từ chỗ chỉ động viên, an ủi chồng bạn thân, Lan bắt đầu tìm cách bù đắp cho người yêu cũ của mình. Trước hình mẫu người vợ hoàn hảo mà Lan tạo dựng, chồng tôi sa vào vòng xoáy ngoại tình , phản bội vợ con.

Tôi đau đớn và hối hận vì đã giành lấy người không yêu mình. Nhưng đó không thể là lý do, nguyên cớ để họ lừa dối, làm tổn thương mẹ con tôi đến vậy.

Lúc này đây, lòng tôi ngổn ngang tâm sự. Tôi băn khoăn không biết có nên tha thứ cho anh và níu kéo cuộc hôn nhân này hay không.

Tôi không chắc khi mình thay đổi có thể níu kéo, chiếm giữ được trái tim luôn hướng về người khác của anh. Nhưng nếu tôi bỏ cuộc, con tôi sẽ rất đau lòng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.