Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp bà mẹ đơn thân 'lạc quan' với 'lá đơn ly hôn' gây bão

Thứ tư, 13:41 08/10/2014 | Xã hội

Người ta vẫn thường nghĩ phụ nữ qua một lần dang dở sẽ khó có thể hòa nhập và trở lại cuộc sống bình thường được nhưng bà mẹ 9X Nguyễn Thị Hường (Hường Chuối) lại là một tấm gương tốt cho tinh thần, nghị lực  - một bà mẹ đơn thân lạc quan được rất nhiều người ngưỡng mộ, thần tượng.

Được biết bà mẹ 9X Hường Chuối kết hôn năm 2012 và có cậu con trai kháu khỉnh là bé Shin. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân vốn không đơn giản chút nào nên Hường và chồng đã chọn cách tạm rời xa nhau để cả hai được thoải mái.

Đau thì buông nhau ra…

Hường Chuối cũng là bà mẹ đơn thân nổi tiếng với lá đơn ly hôn có câu trả lời của chồng đầy hài hước làm “nóng” các diễn đàn thời gian gần đây. Ngay sau khi lá đơn ly hôn của Hường được đăng tải đã có rất nhiều người cảm thấy thích thú. Cũng vì điều đó mà nhiều người lầm tưởng đây là một trò đùa của hai vợ chồng.

Lá đơn ly hôn hài hước của Hường Chuối đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ trên khắp nơi.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi trực tiếp với chủ nhân lá đơn, Hường cho biết mình và chồng đã chính thức ly thân và lý do là nỗi đau hai người dành cho nhau đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng: “Mỗi người, ai cũng có điểm tốt và điểm xấu. Mình hay chồng mình cũng vậy. Khi mà không chịu nổi những tật xấu của nhau, mà nỗi đau đạt tới giới hạn không thể chịu đựng đc nữa thì ắt buông tay. Đó cũng là điều dễ hiểu. Cơ hội chỉ dành cho người biết sửa đổi, nhưng chồng mình lại không có biểu hiện hối cải hay sửa đổi những sai lầm của mình.”

Ly hôn không phải là dấu chấm hết - “Sống không vì mình thì trời chu đất diệt”

Người ta vẫn thường nghĩ phụ nữ qua một lần dang dở sẽ khó có thể hòa nhập và trở lại cuộc sống bình thường được nhưng với Hường thì lại khác. Sau ly thân mối quan hệ của Hường và chồng vẫn rất tốt, vẫn lạc quan hơn với cuộc sống hiện tại.

Quan điểm của cô đơn giản là mọi đau thương rồi cũng phải qua đi, thời gian sẽ chữa lành vết thương ấy: “Ai cũng vậy thôi, khi hôn nhân đổ vỡ, không được như mong muốn thì sẽ buồn thật nhiều và thất vọng thật nhiều. Thế nhưng cổ nhân đã có câu : “sống không vì mình thì trời chu đất diệt”. Vậy thì tội gì cứ u sầu ảm đạm mãi. Khóc mãi thì cũng mù mắt chứ nào có sáng mắt ra . Còn mình có thể thoải mái nói chuyện về chồng mình như vậy là vì mình coi anh ý là quá khứ, là kỉ niệm. Vui có buồn có, lâu lâu nhắc lại. Không nhất thiết phải thù ghét nhau, né tránh hay không thèm nhìn mặt nhau. Vì giữa vợ chồng mình còn có điểm chung đó là cu Shin. Mình không muốn con thiếu tình cảm của bố khi sống cùng mẹ, cho nên thi thoảng cả nhà vẫn đi chơi chung, nhưng giống như là cặp bồ hay tình nhân hơn là vợ chồng. Xong thì ai về nhà người nấy, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm nhau xem còn sống hay chết là đủ”.

Thi thoảng cả nhà vẫn đi chơi chung, nhưng giống như là cặp bồ hay tình nhân hơn là vợ chồng. Xong thì ai về nhà người nấy, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm nhau xem còn sống hay chết là đủ”.
“Chồng là quá khứ, là kỉ niệm. Vui có buồn có, lâu lâu nhắc lại. Không nhất thiết phải thù ghét nhau, né tránh hay không thèm nhìn mặt nhau”

Nếu thực sự nghĩ đến con cái thì tốt hơn là đừng “cố đấm ăn xôi”

Một trong nỗi băn khoăn lớn nhất của mỗi bà mẹ sau khi ly hôn là con cái. Họ vẫn luôn sợ rằng ly hôn rồi sau này sẽ ảnh hưởng đến con cái. Sẽ là thiệt thòi lớn nếu như đứa trẻ thiếu đi tình cảm của một trong hai người. Nhiều người đã từng cố gắng sống với nhau chỉ vì nghĩ điều đó cho con trẻ thế nhưng với Hường đó lại là quan điểm không hoàn toàn đúng. “Bạn thử nghĩ xem đứa trẻ sẽ cảm thấy sao nếu như lúc nào bố mẹ cũng tranh cãi? Liệu có ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn là bố mẹ ly hôn? Nếu bạn thực sự nghĩ đến con cái thì tốt hơn là đừng “cố đấm ăn xôi”. Thà xa nhau nhưng thi thoảng dành tình thương cho nhau còn hơn là bên nhau mà cau có khó chịu.

"Thà xa nhau nhưng thi thoảng dành tình thương cho nhau còn hơn là bên nhau mà cau có khó chịu."

Điều quan trọng là cả hai người cùng tìm ra cách hợp lý nhất để chăm sóc cho con của mình. Với mình để chăm cu shin tốt thì vợ chồng mình có một giao ước đó là coi như bố Shin đi làm xa nhà và thi thoảng về thăm nhà, cả nhà lại đi chơi. Những ngày trong tuần thì bố Shin rảnh thì về đón Shin đi chơi, còn cuối tuần thì mình cho Shin đi chơi. Lâu lâu cả nhà lại đi chơi cùng nhau….Thi thoảng mình cũng nhắn tin gửi “ tối hậu thư” đòi bố Shin gửi bỉm sữa cho Shin.”

 

Làm đẹp không bao giờ là thừa

Người ta vẫn thường nói, không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Trước đây, vẻ đẹp của phụ nữ không được chú ý vì thế mà nhiều phụ nữ luôn có tư tưởng đơn giản hóa vẻ đẹp hình thức. Đặc biệt với những phụ nữ đã từng một lần dang dở, họ không còn tin vào hôn nhân, vào tình yêu nữa và với họ lúc này con cái mới là điều quan trọng nhất và vẻ đẹp không còn ý nghĩa gì cả.

Đàn bà đẹp cốt ở tấm lòng nhưng với xã hội hiện nay thì bề ngoài lại rất được coi trọng cho nên chúng ta cũng nên làm đẹp cho bản thân mình, để thấy yêu đời hơn, tinh thần thoải mái hơn

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn trái ngược trong cuộc sống hiện tại, ngoài vẻ đẹp tâm hồn thì hình thức bề ngoài cũng không kém phần quan trọng. Với Hường vẻ đẹp giúp chúng ta tự tin hơn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Phụ nữ xấu, phụ nữ không biết làm đẹp cũng là một thiệt thòi lớn: “Chúng ta hãy làm gì mình muốn, hãy ăn những gì mình thích, mua sắm những gì trong khả năng của mình, làm đẹp trong điều kiện cho phép. Có câu nói vui :” Đời là mấy tí “ …nào ai biết mình sẽ sống được bao lâu nên tội gì mà không sống thoải mái, chăm chút bản thân, nâng niu mình một chút. Đàn bà đẹp cốt ở tấm lòng nhưng với xã hội hiện nay thì bề ngoài lại rất được coi trọng cho nên chúng ta cũng nên làm đẹp cho bản thân mình, để thấy yêu đời hơn, tinh thần thoải mái hơn….”

T.H (Depplus.vn/MASK)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 4 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Top