Gặp lại người yêu cũ sau 10 năm, tôi sửng sốt với diện mạo khác lạ của anh

| Tâm sự

Vô tình gặp lại Chí trong đám cưới một người bạn học cùng lớp đại học, không chỉ tôi mà mọi người đều ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ của anh.

10 năm trước, tôi và Chí có một đoạn tình cảm khá đẹp bên nhau. Tình yêu sinh viên bao giờ cũng nên thơ, nhiều mơ mộng, nhiều hoài bão nhưng ít khi đến được với nhau. Chúng tôi cũng từng thề non hẹn biển, từng nói những lời ngọt ngào với nhau nhưng rồi tốt nghiệp đại học, 2 người 2 nơi, tình cảm cũng nhạt nhòa dần.

Tính Chí hay ghen, lúc nào cũng nghi ngờ tôi phản bội anh nên thường hay tra hỏi gắt gao và kiểm soát. Tôi đi liên hoan với đồng nghiệp, anh cũng mắng sa sả qua điện thoại. Thỉnh thoảng được gặp nhau, giữa chúng tôi cũng không còn hạnh phúc nữa mà chỉ là những lời chất vấn, bắt thề thốt vì anh quá yêu tôi nên sợ mất tôi. Nhưng tôi thì quá mệt mỏi nên quyết định chia tay. 10 năm nay, dù đã có chồng con, có công việc và cuộc sống riêng của mình nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn còn nghĩ đến người yêu cũ.

Tôi lại vô tình gặp lại Chí trong đám cưới một người bạn học chung đại học. Khi mời tôi, bạn ấy kể chuyện có mời Chí nhưng anh không đi, cũng không đưa ra lý do gì hết. Chí không đi, tôi lại càng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Việc chạm mặt với người yêu cũ là điều mà tôi không mong muốn.

Vậy mà tiệc vừa bắt đầu, Chí đã đến. Thấy anh, không chỉ tôi mà bạn bè đều ngỡ ngàng vì diện mạo quá khác lạ. Đã vậy, Chí còn đến thẳng bàn tôi đang ngồi, chủ động kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và rót bia mời tôi. Tôi càng có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của người yêu cũ, nhan sắc quá khác vì đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Chí nâng mũi, cắt mí mắt, tiêm độn cằm. Anh còn hỏi tôi nhìn anh có đẹp trai, nam tính không? Tôi cười gượng gật đầu cho xong, nhưng trong lòng vẫn đang nuối tiếc vẻ trong trẻo, thư sinh ngày trước của Chí.

Suốt buổi tiệc, Chí huênh hoang kể đủ thứ chuyện về cuộc đời anh. Nào là đã khởi nghiệp thành công, có vợ đẹp con ngoan, có nhà lầu xe hơi. Rồi anh chê tôi không biết yêu bản thân, không biết làm đẹp nên bao nhiêu năm qua vẫn "quê mùa" như thế. Anh còn khuyên tôi nên nâng mũi, xăm môi, dưỡng da thì mới trẻ trung và xinh đẹp được.

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với người yêu cũ, tôi không còn ảo tưởng hay mơ mộng gì về chuyện tình xưa cũ nữa. Tôi lại càng yêu và trân trọng chồng mình hơn. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình chia tay Chí là quyết định đúng đắn của cuộc đời.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.