Gây tội ác vì không chịu nổi nhân tình “vắt chanh bỏ vỏ”
GiadinhNet - Mặc dù đã có vợ con đề huề, gia đình hạnh phúc nhưng ông Thắng vẫn chung sống với nhân tình.
Gia đình đưa ông Chung Thành Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thấy người phụ nữ góa bụa gần nhà nhan sắc mặn mà, ông đã nhanh chóng “giăng câu thả lưới”. Sau nhiều năm chung chạ, thấy có lỗi với vợ con, ông Thắng mới quyết định “quay đầu là bờ”. Người đàn ông đào hoa ấy không ngờ bi kịch xảy ra sau đó.
Bủa “lưới tình” người đàn bà góa bụa
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi Giết người đối với Quách Thị Chi (39 tuổi, ngụ Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Nạn nhân của Chi cũng chính là nhân tình – ông Chung Thành Thắng (43 tuổi), ngụ cùng địa phương. Theo đó ngày 17/5, Chi đã chặn đường đón lõng ông Thắng rồi bất ngờ dùng dao sát hại. Sau khi ông Thắng gục xuống tại chỗ, Chi cũng tự đâm mình để tự tử.
Trở lại địa phương tìm hiểu, chúng tôi được biết, ông Thắng vốn có vợ con đề huề, kinh tế cũng thuộc hàng khá giả. Vợ ông là bà Hằng làm nghề buôn bán rau tại một chợ thuộc huyện Thới Bình. Nhưng vì bận bịu công việc, chăm lo con cái, bà Hằng không thật sự để ý chăm sóc chồng.
Ở cách nhà ông Thắng không xa, người phụ nữ Quách Thị Chi nhan sắc mặn mà nhưng tình duyên lận đận. Hai mươi năm trước, khi bước vào tuổi xuân thì, Chi đã lấy chồng. Hạnh phúc chẳng tày gang thì người chồng bỗng nhiên lâm trọng bệnh qua đời. Vượt qua nỗi đau, người phụ nữ này sống cảnh góa bụa, nuôi con nên người. Đứa con duy nhất của bà năm nay cũng đã tròn 20 tuổi. Nếu như không vướng vào “lưới tình” với ông Thắng, Chi đã có thể thanh thản hưởng hạnh phúc (dẫu không trọn vẹn).
Mối quan hệ bất chính giữa ông Thắng và Chi đã bắt đầu từ cách đây 6 năm. Ban đầu, họ còn bí mật vụng trộm qua lại. Thời gian trôi qua, chẳng biết tự bao giờ, hai người đã công khai cho bàn dân thiên hạ biết. Chi luôn mặc nhiên coi ông Thắng là chồng như thách thức dư luận. Còn bà Hằng (vợ ông Thắng –PV) biết chuyện ngoại tình của chồng mình nhưng cũng đành bất lực.
Ông Thắng từ ngày “một tay bắt hai cá” thì cứ đi, về giữa hai người phụ nữ. Dẫu biết ông Thắng vi phạm pháp luật, người thân cũng chẳng ai đồng ý nhưng không bắt được tận tay “trai trên, gái dưới”, chẳng ai làm gì được. Ông thích thì sống với vợ, hứng lên thì sang nhà nhân tình. Bao năm ông Thắng ngoại tình là bấy nhiêu năm vợ và người tình mâu thuẫn, mạt sát nhau vì ghen tuông. Cũng dễ hiểu cho sự va chạm đó, bởi không người đàn bà nào có thể chịu được cảnh chung chồng được.
Bà Thái Thị Hai (ở khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) kể: “Bà con ở đây biết họ quan hệ với nhau khoảng 5-6 năm rồi. Hai bà ghen tuông rồi gây gổ như cơm bữa”. Trong suốt nhiều năm, mỗi khi có chuyện bực tức, Chi lại ngênh ngang vác dao chặt phá vườn rau cải nhà ông Thắng. Bà Hằng vì nhiều tuổi hơn, lại ốm yếu nên đều phải lãnh phần thiệt.
Ông Lê Khanh (Trưởng khóm 1, Thị trấn Thới Bình) cho biết thêm: “Có lần, vợ ông Thắng bị Chi chém ở cánh tay, phải khâu mấy mũi nhưng lại ngại không tố cáo. Chi tính khí thất thường, hay gây sự. Chúng tôi cũng rất đau đầu trước mối quan hệ bất chính này”. Cũng theo ông Khanh, chuyện Chi đến nhà ông Thắng cự cãi, xô sát với nhau xảy ra không biết bao nhiêu lần. Nhiều lần, chính quyền đã mời Chi lên trụ sở để giải quyết, can ngăn. Nhưng mỗi lần như vậy, Chi lại dùng chiêu đập đầu xuống đất, khóc la như điên dại để ăn vạ.
Chuyện cứ thế diễn ra, người dân trong vùng vô cùng ngán ngẩm với Chi. Còn ông Thắng, từ chỗ dan díu yêu đương lại hóa ra… sợ nhân tình. Nhiều lần ông Thắng cũng muốn rời xa nhân tình để quay với người vợ cũ, hàn gắn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, ông Thắng vẫn cứ dây dưa chưa thể đoạn tuyệt hẳn.
Kết cục bi đát vì thói trăng hoa
Mãi đến gần đây, ông Thắng mới thực sự ngán ngẩm. Sau một lần chứng kiến Chi sang tận nhà chặt cây, chửi bới vợ, ông Thắng mới quyết định phải chấm dứt. Ông không muốn người vợ hôm sớm tảo tần phải khổ, không muốn các con quay sang chì chiết, khinh miệt mình. Sau những ngày tháng trăng gió thỏa mãn nhu cầu ích kỷ bản thân, ông Thắng thực sự muốn quay lại làm người chồng, người cha tốt.
Để thực hiện kế hoạch, ông Thắng bắt đầu sử dụng chiêu bài lạnh nhạt với nhân tình. Thời gian ở bên Chi giảm dần trong khi công việc bên gia đình được ông lo nhiều hơn. Ông Thắng đã biết thức khuya, dậy sớm, chở rau ra chợ cho vợ bán. Chứng kiến sự thay đổi này, ngay những người hàng xóm cũng ngạc nhiên. Chi, dĩ nhiên càng nhận thức rõ hơn vị trí của mình đã bị sút giảm. Bà thấy đau lòng khi nhìn cảnh ông Thắng quây quần bên vợ, con mà quên những lời thề non hẹn biển. Cay cú hóa hận thù, Chi nuôi âm mưu, chờ thời cơ trả thù nhân tình.
Nhớ lại sự việc vừa xảy ra, một người hàng xóm cho biết: Chiều 17/5, Chi sang nhà ông Thắng, giữa hai người đã xảy ra xô xát, cãi vã. Chi đã mắng ông Thắng vì “vắt chanh bỏ vỏ”, trở mặt với mình. Tuy nhiên, khi được mọi người can ngăn, bà đã ôm tức tối ra về. Còn ông Thắng, lại chạy xe máy ra chợ Cà Mau mua rau cải về cho vợ bán. Không đợi đến khi người tình về nhà, Chi lên xe đi về hướng TP Cà Mau. Trên đường đi, bà đã ghé chợ mua con dao thủ sẵn trong người. Khoảng 20h ngày 17/5, Chi đón lõng ông Thắng ngay gần đường vào chợ. Khi ông Thắng chưa kịp xuống xe, thì bà lao tới chửi bới, rồi cầm dao đâm người tình gục xuống đường. Sau khi gây án, Chi cũng tự đâm dao vào bụng mình để tự tử nhưng được người dân ngăn cản.
Là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, ông Sáu Bé (xe ôm) kể lại: “Tôi đang chạy xe ôm chạy tới đến đoạn Cầu Số 4, thì thấy Chi chặn đầu xe, cự cãi với ông Thắng. Thấy thế tôi đã can ngăn nhưng không kịp. Chi đã đâm ông Thắng gục tại chỗ và tự đâm vào người mình”.
Những người dân chứng kiến vụ việc đã đưa cả 2 người đến Trạm y tế xã Tân Lộc. Nhưng vết thương quá nặng, cả 2 người được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Trên đường đi, ông Thắng đã tắt thở, còn Chi được đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ Huỳnh Trường Sơn, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết: “Bệnh nhân Chi nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng bụng, ngực. Tuy nhiên, chỉ có vết thương dưới ngực sâu nhưng không làm tổn thương nội tạng”. Hiện nay, Chi đã tỉnh lại và thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi. Nằm trên giường bệnh, Chi cho biết mình vô cùng hối hận. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn màng.
Trở lại với gia đình ông Thắng, sau khi xảy ra chuyện, vợ con đưa xác ông Thắng về, để tổ chức mai táng. Một người nằm xuống, người còn lại cũng đang đối mặt với bản án của pháp luật dành cho tội danh giết người. Những người ở lại không chỉ phải mang nỗi đau mất mát mà còn tai tiếng để đời. Người con của Chi phải chịu đàm tiếu của bạn bè vì có người mẹ lăng loàn. Trong khi vợ con của ông Thắng lầm lũi dưới những lời xỉa xói của dư luận. Cuộc tình “già nhân ngãi non vợ chồng” giữa người đàn ông trăng hoa và người phụ nữ góa bụa chính thức tan rã sau 6 năm. Âu đó cũng là kết cục được báo trước cho những người không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Dương Hưng/Báo Gia đình & Xã hội
Phá chuyên án ma túy 'khủng' xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm kilogam ma túy
Pháp luật - 42 phút trướcGĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước đến nay vừa bị bắt giữ
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cục CSĐT tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam. Tổng cộng cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 tấn cần sa, bắt giữ 26 đối tượng.
Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng
Xã hội - 13 giờ trướcMột người đàn ông ở xã Quảng Bị (Hà Nội) đã bị xử phạt 5 triệu đồng sau khi dùng mạng xã hội đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.
Lại chiêu giả công an để lừa cụ ông chuyển 300 triệu đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông ở xã Đông Lộc (Nghệ An) suýt bị cuốn vào kịch bản lừa đảo tinh vi khi nhóm đối tượng tự xưng công an liên tục gọi điện đe dọa, ép chuyển 300 triệu đồng "để xác minh".
Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Từ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu tàng trữ ma túy và súng trái phép sau khi kiểm tra tài sản của nạn nhân.
Bị khởi tố do thuê người khai thác vàng trái phép
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Viết Lực (SN 1994, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) với hành vi tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép.
Bắt đối tượng chiếm đoạt dây chuyền vàng của học sinh lớp 1
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng cháu bé còn nhỏ đứng một mình, không có khả năng tự vệ, Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền rồi mang về cất giấu tại nhà.
Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam 9 kẻ trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác đi nước ngoài.
Hà Nội: Hé lộ lý do tài xế xe tải bỏ chạy, liều lĩnh lao xe vào CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phát hiện xe tải có dấu hiệu chở hàng lậu, Tổ công tác CSGT Hà Nội ra hiệu dừng xe nhưng tài xế xe tải đã không chấp hành, tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Đỉnh điểm, đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào cán bộ CSGT tại ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Hữu Thọ.
Lộ diện những kẻ hành hung cháu bé lớp 8 ở Thái Nguyên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tối ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 01 cháu gái trên địa bàn phường bị người nhà bạo hành.
Lộ diện những kẻ hành hung cháu bé lớp 8 ở Thái Nguyên
Pháp luậtGĐXH - Tối ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 01 cháu gái trên địa bàn phường bị người nhà bạo hành.