Lấy danh nghĩa là nhân viên đi giới thiệu sản phẩm và chương trình khuyến mại cho các siêu thị, trung tâm thương mại lớn… những "nhân viên" giả mạo này đã thực hiện hành vi lừa đảo rất trắng trợn.
Đừng vội ham rẻ
|
|
|
Xóm trọ của sinh viên, người lao động là đia bàn thường xuyên "lui tới" của những nhân viên siêu thị dởm. Ảnh Lê Hòe |
|
"Địa bàn" hoạt động chủ yếu của các nhân viên siêu thị "vãng lai" là các xóm trọ sinh viên và người lao động từ các nơi quy tụ về Hà Nội làm ăn sinh sống. Bên cạnh đó họ còn xâm nhập vào cả nhà dân để thực hiện hành vi lừa đảo... |
Chuyện có một, hai người tự xưng là "nhân viên của siêu thị hay trung tâm thương mại" nào đó đến gõ cửa giới thiệu sản phẩm khuyến mại và mời "gia chủ" tham gia chương trình thẻ cào may mắn hoặc bốc thăm trúng thưởng đang diễn ra hàng ngày ở Hà Nội. Ngày càng có thêm những nạn nhân mới của trò lừa đảo này!
Nguyễn Thị Mừng, sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bàng hoàng kể lại: "Em đang ở phòng trọ thì có một nam, một nữ tự xưng là nhân viên của một siêu thị điện máy nổi tiếng gõ của phòng, giới thiệu Chương trình khuyến mại "xả hàng tồn kho" của siêu thị. Sau khi giới thiệu xong những mặt hàng sẽ được khuyến mại giảm giá, trong đợt khuyến mại sắp tới, hai nhân viên này mời em tham gia chương trình "bốc thăm trúng thưởng" dành cho 100 khách hàng đầu tiên trong ngày.
Kết quả, em trúng thưởng một chiếc ti vi màn hình phẳng trị giá gần 10 triệu đồng. Tin rằng mình trúng thưởng thật, em đã dùng laptop của bạn cùng phòng đặt cọc để lấy chiếc ti vi sau 2 tiếng đồng hồ, theo lời cam đoan của hai nhân viên đó... Nhưng ti vi đâu chẳng thấy mà laptop của bạn em đã không cánh mà bay...". Mừng kể thêm: "Lúc đó đầu óc em như bị ai bỏ bùa, không biết mình đang làm gì. Em chỉ biết mình bị lừa khi gọi đến số điện thoại họ để lại nhưng không thể liên lạc được...". Biết mình bị lừa, Mừng và cô bạn cùng phòng đã lên đồn Công an báo mất máy. Nhưng đến nay máy tính vẫn chưa tìm lại được.
“Chó cắn áo rách”
Tương tự trường hợp của Nguyễn Thị Mừng, Lê Thị Khuyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN cũng là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Khuyên được một người tự nhận là nhân viên của siêu thị mời dùng thử dầu gội đầu miễn phí.
Trong sản phẩm còn có thẻ cào trúng thưởng với nhiều giải thưởng rất hấp dẫn. Khuyên "may mắn" trúng thưởng một chiếc điện thoại Nokia 6300. Trong túi có bao nhiêu tiền Khuyên vét sạch đưa cho nhân viên lạ để đặt cọc làm tin nhận thưởng. Số tiền hơn 1 triệu đồng mới mang ở quê lên không đủ để đặt cọc làm tin theo lời của cô nhân viên siêu, vì chưa tương xứng với giá trị của chiếc điện thoại. Dại dột Khuyên đưa luôn cả chiếc điện thoại đang dùng cho họ... "Họ lừa mình bài bản quá, không thể tưởng tượng được lại có những kiểu lừa đảo thế này", Khuyên ngậm ngùi.
Điều kỳ lạ là những nhân viên siêu thị giả mạo này đều có đầy đủ các loại giấy tờ chứng thực như: CMTND, thẻ nhân viên của siêu thị được làm giả như thật (chủ yếu là thẻ nhân viên của các siêu thị lớn). Để tạo niềm tin ngay từ đầu cho "khách hàng" những nhân viên giả này thường mang theo một cuốn sổ rất dày ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, ngày giờ... và những sản phẩm đã trúng thưởng của những "khách hàng may mắn" trước đó. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả những giấy tờ này đều được làm giả để thuận tiện cho việc lừa đảo.
Khi thuyết phục được "đối tượng" đặt cọc tiền hoặc hiện vật, chúng thường để lại CMTND, số điện thoại liên hệ... và hẹn rõ ngày giờ nhân viên siêu thị sẽ mang sản phẩm trúng thưởng đến trao tận nhà (thường là hẹn sau 2 giờ tính từ khi khách hang may mắn trúng thưởng). Lê Trung Quân - sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông cũng đã từng bị lừa mất điện thoại và máy tính, cho biết: "Số điện thoại mà họ để lại lúc đầu đều liên lạc được. Nhưng khi họ đi khỏi thì không thể nào liên lạc được nữa".
"Địa bàn" hoạt động chủ yếu của các nhân viên siêu thị "vãng lai" là các xóm trọ sinh viên và người lao động từ các nơi quy tụ về Hà Nội làm ăn sinh sống. Bên cạnh đó chúng còn xâm nhập vào cả nhà dân để thực hiện hành vi lừa đảo.
Chị Nguyễn Thị Nụ (45 tuổi, ở Mỹ Đức- Hà Nội), lên Hà Nội làm giúp việc, vừa bị lừa mất hơn 2 triệu đồng khi ở nhà một mình, kể mà chưa hết bàng hoàng: "Vừa mới ở quê lên đây làm, tôi không biết lại có những kiểu lừa lọc như thế này. Trông họ rất tử tế, nói năng lại mùi mẫn, hứa chắc như đinh đóng cột, lại có đầy đủ giấy tờ xác nhận là nhân viên siêu thị... nên làm sao tôi không tin được!".
Chị Nụ cũng chia sẻ kinh nghiệm "xương máu" của mình: "Nên thận trọng với những người tự nhận mình là nhân viên siêu thị kiểu này, bởi các siêu thị lớn khi có chương trình khuyến mại thường quảng cáo trên báo, đài, ti vi chứ không cho nhân viên đi tìm khách hàng như thế"...
Đối tượng dễ bị mắc lừa nhất là sinh viên, nhất là với những sinh viên mới chân ướt chân ráo lên trường, người ở các tỉnh lẻ mới lên chưa có kinh nghiệm. Do nhẹ dạ cả tin, những sinh viên này rất dễ bị lừa tiền hoặc hiện vật có giá trị.
Lê Hòe