Gia đình anh tôi giàu có là thế nhưng nhiều năm nay cả họ không ai biết

| Tâm sự

Anh trai bảo tôi về quê không phải khoe có ông anh giàu làm gì.

Em gái chồng tôi lấy chồng ở cùng huyện với anh trai tôi, nghe nói nơi hai người cách nhau chỉ có 10 cây số. Anh tôi sống ở quê vợ, cách nhà tôi hơn 1.000 cây số nên gần 10 năm nay, tôi chưa có cơ hội đến chơi nhà anh chị.

Tuần vừa rồi là đám cưới của em chồng. Sau khi đưa dâu về nhà chồng, tôi đã ghé qua nhà anh trai tôi chơi. Bất ngờ được đón em gái giữa nơi đất khách quê người, anh tôi rất vui.

Lúc anh trai chở tôi đến một ngôi nhà 3 tầng to đẹp, tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nhà anh mình lại giàu thế. Nhìn đồ nội thất đắt tiền trong nhà, tôi đã phải thốt lên: "Anh chị giàu quá". Tôi nhìn anh trai và hỏi tại sao mỗi lần về quê, gia đình anh chị lại rất giản dị, không phô trương sự giàu có như những người khác.

Anh bảo ăn mặc giản dị, nói năng khiêm nhường để gần gũi với mọi người, cứ khoe sự giàu có ra chẳng hay ho gì lại khiến mọi người xa cách. Nghe anh trai nói cũng hợp lý.

Anh nói mấy năm nay, công việc làm ăn rất thuận lợi nên gia đình khấm khá hơn. Anh trai bảo tôi về quê không phải khoe có ông anh giàu làm gì. Bởi anh không thích mỗi lần về chơi bác trưởng tộc đến vận động ủng hộ xây nhà từ đường và họ hàng đến nhờ vả xin việc cho con cháu.

Chị dâu thấy tôi đến chơi thì mừng rỡ, hai chị em nói chuyện rất nhiều. Sau đó, chị đưa tôi đi mua rất nhiều đồ đẹp cho tôi và các con. Chị bảo nhà của ông bà nội ở quê cũ kỹ lắm rồi, nhiều lần thuyết phục anh tôi xây mới nhưng bất lực.

Chị nói mỗi lần về quê biếu ông bà nội mấy chục triệu mà toàn phải giấu anh tôi, bởi anh tôi tiết kiệm lắm, thậm chí là hà tiện, không muốn cho ai cái gì. Mỗi lần biếu tiền là chị dâu đều dặn đi dặn lại với bà nội không được nói cho ai chuyện biếu tiền, thậm chí cả con gái, sợ mọi chuyện vỡ lở, anh tôi biết được lại thêm chuyện.

Trước lúc ra về, chị dâu giấm giúi cho tôi 40 triệu và nói là sau này nếu có việc cần cứ gọi điện, chị luôn sẵn sàng giúp.

Nghe chị dâu nói đến đây thì tôi đã hiểu, anh tôi keo kiệt chứ không phải giản dị. Thế nhưng giờ vợ chồng tôi đang cần một khoản tiền để đầu tư kinh doanh nhưng anh tôi khó tính thế, sợ hỏi vay tiền sẽ làm phiền chị dâu. Theo mọi người, tôi có liều mình hỏi vay chị dâu 500 triệu để làm ăn không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.