Gia đình tan nát khi quá khứ đau thương của mẹ tôi bị lộ

| Tâm sự

Chúng tôi thương mẹ nhưng bố thì sĩ diện quá cao, không chấp nhận được.

Công việc của bố tôi rất bận rộn, thường xuyên đi công tác nước ngoài, còn mẹ ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 anh em tôi. Hiện tại anh tôi đã lấy vợ, còn tôi chuẩn bị lấy chồng. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.

Bố tôi yêu mẹ nhiều lắm, làm được bao nhiêu tiền đưa bà giữ hết và luôn hối thúc mẹ chi tiêu cho bản thân hay đi làm đẹp. Nhưng mẹ tôi biết bố vất vả lăn lộn bên ngoài khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền nên bà chi tiêu rất chừng mực, chỉ mua những thứ cần thiết cho bản thân và gia đình.

Trong mắt anh em tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, nhờ có sự dạy dỗ của bà mà chúng tôi mới có cuộc sống tốt như hiện tại. Nhưng chủ nhật vừa rồi, gia đình tôi đã xảy ra biến cố và có nguy cơ tan nát.

Hôm đó, gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm thì có tiếng chuông gọi cửa. Như thường ngày, tôi luôn là người ra mở cổng. Tôi thấy 1 cô gái lạ, nước da ngăm đen quần áo gọn gàng nói muốn gặp mẹ tôi. Cô ấy giới thiệu bản thân tên Oanh, từ quê ra.

Lúc đó tôi nghĩ là người bà con dưới quê của mẹ nên nhanh nhảu mời vào. Vừa bước vào nhà, cô gái ấy bất ngờ nói là con bố Huy. Sau đó, cô ấy chào mẹ tôi là mẹ và bố tôi là dượng. Bố con tôi ngơ ngác nhìn mẹ và chờ đợi câu trả lời của bà.

Gia đình tan nát khi quá khứ đau thương của mẹ tôi bị lộ - Ảnh 1.

Mẹ tôi đứng lặng người trong giây lát rồi ôm mặt khóc và nói ra sự thật phũ phàng. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi đứng lặng người trong giây lát rồi ôm mặt khóc và nói ra sự thật phũ phàng. Trước khi đến với bố tôi, mẹ đã có con với 1 người đàn ông nhưng gia đình anh ta hắt hủi, chỉ nhận cháu không nhận dâu.

Mẹ muốn nuôi con nhưng ông bà ngoại không đồng ý, ép mẹ phải đưa con cho nhà nội để làm lại cuộc đời. Nhà nội chỉ chấp nhận đứa nhỏ với điều kiện mẹ phải cắt đứt liên lạc, không bao giờ được thăm nom. Khi lớn lên chị Oanh biết được thân phận và quyết tâm đi tìm mẹ.

Khi đã biết rõ mọi chuyện thì bố rất tức giận trách mẹ lừa dối và không muốn nhìn thấy mặt mẹ tôi nữa. Tôi bật khóc và đứng ra bảo vệ mẹ:

"Những năm qua mẹ sống hết lòng vì gia đình, ai mà chẳng có quá khứ, chẳng lẽ bố không bỏ qua được cho mẹ sao. Nếu bố rơi vào trường hợp của mẹ thì con tin chắc mẹ sẽ chấp nhận đứa con riêng của bố, không bao giờ làm gia đình tan nát vì chuyện quá khứ".

Bố tôi là người có tính sĩ diện cao, ông ấy không chấp nhận người vợ có tì vết dù quá khứ hay hiện tại. Gia đình tôi đang rất căng thẳng, tôi không biết làm sao để bảo vệ cuộc hôn nhân của bố mẹ nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.