Giá thịt lợn tăng chóng mặt: Khổ cả người... bán !
Giadinh.net - Hơn 2 tuần qua, giá thịt lợn tại Hà Nội và TP.HCM tăng chóng mặt. Các bà nội trợ luôn phải đau đầu tính toán chi tiêu làm sao để không bị "thâm hụt ngân sách" mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho gia đình.
Trong 2 tuần qua, giá thịt lợn ở Hà Nội đã tăng thêm ít nhất 5.000 đồng/kg. Tại các chợ lớn như chợ Gia Lâm, chợ Mơ, chợ Hôm, Hàng Da, Hàng Bè, giá thịt lợn thăn đang dao động quanh mức 55.000-60.000 đồng/kg, mông sấn 40.000-50.000 đồng/kg, nạc vai 40.000-50.000 đồng/kg, dọi 35.000 đồng/kg...
Các tiểu thương ở những chợ này cho rằng, giá mặt hàng này sẽ còn tăng trong thời gian tới, và bản thân họ không giấu nổi... lo lắng.
Ngoài thực phẩm, giá một số mặt hàng khác cũng đang tăng cao, đặc biệt là dầu ăn. Hiện, hầu hết các nhãn hiệu dầu ăn phổ biến trên thị trường đã đồng loạt kéo nhau tăng giá. Chẳng hạn, dầu ăn Tường An chai 1 lít từ 16.000 đồng/chai tăng lên 18.500 đồng/chai, Neptune từ 18.000 lên 21.000 đồng/chai, Meigsc chai 5 lít từ 68.000 lên 80.000 đồng/chai... Các đại lý phân phối dầu ăn cho biết, trong vòng một tuần nay họ đã lần lượt nhận thông báo tăng giá từ nhà sản xuất.
Chị Út, một người bán thịt lợn lâu năm ở chợ Gia Lâm, cho biết: hiện nay trung bình một tạ thịt lợn tăng thêm 400.000-500.000 đồng. Trước đây, mỗi ngày chị nhập về 3 tạ nhưng bây giờ có đặt trước và nài nỉ thế nào thì lò mổ cũng chỉ dành cho 1-1,5 tạ. Trong khi đó, nhu cầu của khách vẫn cao mà chị thì không muốn mất khách.
Chị than thở: “Chưa bao giờ giá thịt đắt như năm nay, cứ vài hôm lại tăng lên một hoặc nửa giá. Thậm chí, có ngày tăng 5.000 đồng/kg. Cứ tình hình này thì chúng tôi khó lòng mà giữ được khách quen”.
Đó là về phía người bán, còn người mua thì tất nhiên càng đau đầu hơn trong cơn lốc tăng giá này.
Chị Hường (ở quận Long Biên, Hà Nội) cho biết nhà chị làm bánh mỳ và nuôi tới 7-8 người thợ. Thức ăn chính của gia đình là thịt lợn. Trước đây, ngày nào chị cũng đi chợ lúc 7h sáng để mua thịt, nhưng từ hơn 2 tuần nay chị phải dậy thật sớm và đi chợ lúc 5h30-6h thì mới mua nổi.
“Chỉ cần ra chậm một chút thôi là không có thịt mà mua, hoặc nếu có thì giá “trên trời”. Chẳng hạn như sáng nay thôi, tôi chỉ ra muộn một tý thế mà đã phải mua tới 50.000 đồng/kg thịt mông sấn trong khi hôm qua chỉ có 45.000 đồng/kg”, chị Hường kể.
Theo các tiểu thương, giá thịt lợn tăng trong những ngày qua là do nguồn hàng khan hiếm. Ngoài ra, dịch cúm gia cầm bùng phát khiến người tiêu dùng chuyển sang ăn thịt bò, lợn, thủy hải sản hơn là ăn thịt gà, ngan hay vịt.
Hiện giá một số mặt hàng thủy sản cũng đang tăng lên, đặc biệt là tôm đồng. Hiện tôm đồng nhỏ có giá 80.000-100.000 đồng/kg, so với mức 40.000-60.000 đồng/kg cách đây hơn hai tuần. Trong những ngày nắng nóng, cua cũng là mặt hàng được ưa chuộng và do đó, giá cũng bị đẩy lên cao.
Ngọc Sơn
Thông báo