Giấc ngủ trưa vội vàng của người lao động dưới "chảo lửa" 40 độ C

| Xã hội

Giadinhnet - Mặc dù đóng kín người như ninja với găng tay, áo chống nắng, kính râm... nhưng người lao động vẫn phải phơi mình mưu sinh dưới nắng gắt khoảng 40 độ C ở Hà Nội.

Theo dự báo, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển cùng với gió phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng trên 40 độ C. Sức nóng này dự kiến kéo dài qua ngày 13/6.

Riêng khu vực Hà Nội, mặc dù sức nóng gay gắt với nhiệt độ giờ cao điểm khoảng 39 - 40 độ C nhưng vào thời điểm chiều tối và đêm, nơi đây được dự báo là có mưa vào và dông vài nơi. Tuy vậy, với độ ẩm từ 48 - 96%, cùng sức nóng như chảo lửa, đợt nắng nóng này là nỗi ám ảnh của người lao động phải bươn chải, mưu sinh ngoài trời.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên các tuyến phố Hà Nội như Hàng Đồng (Hoàn Kiếm), Lê Văn Lương (Thanh Xuân), Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu (Ba Đình)..., sau những giờ làm việc mệt mỏi dưới nắng nóng, người lao động tìm đến những nơi có bóng râm để vừa tráng nắng, vừa tranh thủ chợp mắt giữa buổi trưa nóng nực.

Chùm ảnh của PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận những giấc ngủ trưa vội vàng trên đường phố Hà Nội:


Bác xe ôm tranh thủ chợp mắt giữa trưa, bên vỉa hè phố Lò Rèn - Hàng Đồng (Hoàn Kiếm).

Bác xe ôm tranh thủ chợp mắt giữa trưa, bên vỉa hè phố Lò Rèn - Hàng Đồng (Hoàn Kiếm).


“Nắng nóng phát hoảng, sức khoẻ ngày một yếu đi, thêm bệnh huyết áp cao nữa nên cứ rong xe thế thôi, chứ nắng nóng quá hay khi nào đầu tôi có hiện tượng ù ù, chao đảo như muốn ngất xỉu là phải tấp vào chỗ râm mát để lấy sức. Chả lẽ cứ nắng nóng là nghỉ ở nhà để không có thu nhập?”, bà Thơm, bán hoa quả chau mày nói khi vừa xong giấc ngủ trưa vội bên lề phố Hàng Da.

“Nắng nóng phát hoảng, sức khoẻ ngày một yếu đi, thêm bệnh huyết áp cao nữa nên cứ rong xe thế thôi, chứ nắng nóng quá hay khi nào đầu tôi có hiện tượng ù ù, chao đảo như muốn ngất xỉu là phải tấp vào chỗ râm mát để lấy sức. Chả lẽ cứ nắng nóng là nghỉ ở nhà để không có thu nhập?”, bà Thơm, bán hoa quả chau mày nói khi vừa xong giấc ngủ trưa vội bên lề phố Hàng Da.


Anh Vĩnh (43 tuổi, quê ở Phú Thọ) cũng chọn cho mình một gầm cầu để tranh thủ chợp mắt.

Anh Vĩnh (43 tuổi, quê ở Phú Thọ) cũng chọn cho mình một gầm cầu để tranh thủ chợp mắt.


Giữa sức nóng chạm ngưỡng 40 độ C, những nơi mát mẻ là địa điểm lý tưởng để người lao động trú ngụ.

Giữa sức nóng chạm ngưỡng 40 độ C, những nơi mát mẻ là địa điểm lý tưởng để người lao động trú ngụ.


Không chỉ riêng bà Tân, nhiều người phụ nữ phải bươn chải, mưu sinh ngoài trời cũng không tránh khỏi những hiện tượng khó chịu từ thời tiết.

Không chỉ riêng bà Tân, nhiều người phụ nữ phải bươn chải, mưu sinh ngoài trời cũng không tránh khỏi những hiện tượng khó chịu từ thời tiết.


Nhiều trường hợp tranh thủ ẩn mình dưới bóng râm từ các phương tiện giao thông khác.

Nhiều trường hợp tranh thủ ẩn mình dưới bóng râm từ các phương tiện giao thông khác.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.