Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giang Hồng Ngọc: 'Vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu'

Thứ bảy, 11:47 05/08/2023 | Giải trí

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cho biết cô và ông xã độc lập về kinh tế, tiền ai nấy tiêu, thỉnh thoảng cũng xảy ra 'chiến tranh lạnh', không nói chuyện với nhau 10 ngày.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cho biết cô và ông xã độc lập về kinh tế, tiền ai nấy tiêu, thỉnh thoảng cũng xảy ra 'chiến tranh lạnh', không nói chuyện với nhau 10 ngày.

Sau thời gian sống kín tiếng, bị nhiều người nhận xét là "nhạt", Giang Hồng Ngọc nói cô sẵn sàng bước ra khỏi vòng an toàn, sống cởi mở, chia sẻ, tương tác với khán giả nhiều hơn. Nữ ca sĩ vừa về nước sau chuyến lưu diễn hơn nửa tháng ở nhiều tiểu bang tại Mỹ. Cô dành 10 ngày nghỉ ngơi, ở bên gia đình, chăm sóc con trai 5 tuổi. Giang Hồng Ngọc vừa có buổi trò chuyện với Ngôi Sao về hôn nhân và cuộc sống đời thường.

- Hôn nhân 4 năm qua của chị thế nào?

- Tôi và ông xã khác nhau như nước với lửa nên cả hai mất ba năm mới hòa hợp, tìm được tiếng nói chung. Chồng người Bắc, tính khô khan còn tôi người miền Nam, là nghệ sĩ nên thích sự lãng mạn, bay bổng. Thời gian đầu hôn nhân, hai vợ chồng xung đột nhiều. May mắn ông xã cũng thích nghệ thuật, âm nhạc nên điều đó bù đắp được phần nào tính cách khô khan, cứng nhắc và hơi gia trưởng của anh. Ở bên nhau, anh cũng vì tôi mà thay đổi nhiều chứ trước đây anh còn không biết tặng hoa là gì. Bây giờ anh thấu hiểu vợ, biết một nghệ sĩ cần gì và có cách tạo cảm xúc, khiến tôi thấy ấm áp hơn.

Giang Hồng Ngọc: 'Vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu' - Ảnh 1.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc trong buổi phỏng vấn tại TP HCM, hôm 3/8.

- Khi xảy ra xung đột, vợ chồng chị thường làm gì?

- Chúng tôi nhiều lần mâu thuẫn nghiêm trọng, có lúc nói chia tay, "chiến tranh lạnh" cả 10 ngày không gặp, không nói chuyện với nhau. Những lần như thế, anh thường lên cơ quan ngủ, còn tôi ở nhà. Tôi cũng bơ anh, không nhắn tin hay ngó ngàng gì cả. Tuy nhiên, sau này tôi thấy vợ chồng cứ giận nhau kiểu đó thì hơi trẻ con. Tôi nói rõ với anh là làm gì làm đừng bao giờ im lặng vì cái im lặng đó sẽ dần thành thói quen, khiến vợ chồng xa nhau luôn. Giờ còn thương nhau nhiều nên vẫn ở với nhau được, sau này tình cảm phai nhạt chỉ còn tình nghĩa mà giận nhau kiểu này chắc bỏ nhau sớm.

Tôi không muốn điều đó xảy ra nên đã ra điều kiện, bắt anh cam kết để tránh làm tổn thương nhau. Tôi bảo sau này dù có gây gổ cũng không được bỏ nhà đi, không ngủ ở cơ quan, trừ ngày trực. Cùng lắm ở nhà mỗi đứa một phòng nhưng phải thấy mặt nhau mới được. Tôi có cãi nhau với chồng, bỏ đi đâu cũng chỉ 10 - 11h tối là về, không đi qua đêm. Dần dần ông xã cũng hiểu nên bây giờ hai vợ chồng cũng ít xung đột, cãi vã.

- Trong gia đình chị, ai là người quản lý tài chính?

- Vợ chồng tôi độc lập, tiền ai nấy tiêu, mạnh ai nấy xài. Chồng không bao giờ hỏi tôi đi hát kiếm được bao nhiêu, lo được cho gia đình những gì. Chúng tôi có hùn vốn đầu tư vào một công ty, chung với nhiều người khác nên khoản lợi nhuận hàng tháng từ công ty ấy được dùng cho chi phí sinh hoạt trong gia đình. Khoản tiền này không nhiều nhưng ổn định. Ngoài ra, mẹ chồng tôi kinh doanh rất ổn nên thỉnh thoảng hỗ trợ, lo cho cháu nội.

Đến giờ vợ chồng tôi chưa có tài sản chung nào. Nhà, xe hai vợ chồng đều sắm riêng, mỗi người một cái. Căn nhà chúng tôi đang ở là nhà của mẹ chồng. Anh có chiếc xe hơi 7 chỗ còn tôi đi xe 4 chỗ. Xe của anh phục vụ cho gia đình còn xe tôi chỉ phục vụ riêng tôi. Hôm nào tôi đi diễn xa hoặc ra sân bay cần chở đồ nhiều thì tôi dùng xe chồng còn đi lại hàng ngày tôi dùng xe riêng của mình. Lúc đến với nhau, vợ chồng tôi ai cũng có tài sản riêng rồi nên không phải nghĩ nhiều về việc cùng nhau gom góp, tạo tài sản chung.

Tôi nghĩ nhờ cuộc sống như vậy nên hai vợ chồng đều cảm thấy rất thoải mái, không ràng buộc về tiền bạc. Theo tôi, một khi để tiền bạc lấn cấn trong hôn nhân nhiều, thế nào vợ chồng cũng sẽ xích mích. Dù độc lập kinh tế, đôi khi tôi vẫn muốn biết chồng mình có bao nhiêu, xài vào việc gì (cười). Lâu lâu tôi lại hỏi anh: "Tháng này chồng có tiền không, có dư không? Nếu thiếu thì nói vợ, vợ dư vợ sẽ bắn qua cho chồng còn vợ thiếu thì chồng bắn qua cho vợ nha". Thực tế tôi hay thiếu nhiều hơn vì tôi đầu tư làm sản phẩm âm nhạc nhiều và hay mua sắm.

Giang Hồng Ngọc: 'Vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu' - Ảnh 2.

Giang Hồng Ngọc kể chuyện xin tiền chồng làm sản phẩm âm nhạc. Video: H.G.

- Ông xã hỗ trợ thế nào những lúc chị gặp khó khăn về tài chính?

- Thời gian dịch bệnh, tôi không đi làm được, chồng hỗ trợ tôi cáng đáng nhiều khoản chi phí cho gia đình. Khi đó, tôi đang trong giai đoạn trả góp tiền mua nhà và xe riêng. Sau dịch, tôi đi hát lại đã trả xong hai khoản này, không còn nặng gánh nữa. Đôi khi đầu tư sản phẩm bị thiếu tiền, tôi mở lời mượn chồng vài trăm triệu, hứa khi nào có tiền trả nhưng ông xã nói ngay: "Vợ đừng dùng từ mượn vì vợ mượn có bao giờ trả đâu" (cười). Nói thế thôi chứ anh luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần. Có nhiều anh giúp nhiều, có ít thì giúp ít.

- Là nghệ sĩ, hay đi sớm về muộn, lưu diễn xa nhà, chị làm gì để ông xã tin tưởng, ủng hộ hoạt động nghệ thuật?

- Ai cũng tưởng chồng hay ghen hơn tôi nhưng ngược lại. Bởi thực tế tôi rất ngoan, hầu như đi hát xong là về nhà, không la cà, tụ tập bạn bè cà phê, quán xá giờ. Nhờ thế chồng rất yên tâm. Tôi sống khá cổ hủ, quan trọng chuyện phụ nữ phải chính chuyên. Chồng không bao giờ phải hỏi tôi đi đâu, làm gì, mấy giờ về mà ngược lại, chính tôi là người hay hỏi anh những câu đó.

Ông xã làm ở lĩnh vực hay phải tiếp khách, nhậu nhiều. Ngoài việc ảnh hưởng sức khỏe, tôi còn lo anh đi nhậu chẳng may có "tay vịn", cô này, cô kia. Không phải tôi không tin chồng mà tôi nghĩ đôi khi đàn ông yếu lòng hoặc say quá mất kiểm soát. Có những lúc họ rơi vào tình huống bản thân không muốn nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, trong môi trường đó, khu vực đó, khó tránh mắc sai lầm. Hiện ông xã bị thương do đá banh, thời gian này bớt đi nhậu hẳn nên tôi cũng đỡ lo.

Tôi cảm nhận chồng luôn tin tưởng, tự hào về mình bởi đến giờ tôi vẫn giữ được hình ảnh sạch, được mọi người tôn trọng. Tôi ý thức phải cư xử đúng mực khi đi diễn, kể cả khi được mời hát ở các buổi tiệc riêng tư. Tôi không đưa đẩy hay có những hành động khiếm nhã, quá đà với khách. Dù vậy, đa số tôi chỉ nhận lời hát các show lớn bởi diễn ở những buổi tiệc riêng một, hai lần tôi thấy mình không phù hợp. Tôi không thích phải ở lại uống rượu, tiếp chuyện với các vị khách VIP.

Giang Hồng Ngọc: 'Vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu' - Ảnh 3.

Vợ chồng Giang Hồng Ngọc và con trai 5 tuổi.

- Chị sắp xếp việc gia đình, con nhỏ thế nào mỗi lần lưu diễn xa nhà?

- Chúng tôi may mắn có ông bà ngoại ở cùng, giúp chăm sóc con. Bố mẹ tôi đã về hưu nên ông xung phong đưa đón cháu đi học, bà phụ chăm nom cháu cùng với một người giúp việc. Ngoài thời gian đi diễn, tôi chỉ ở nhà với con, tự tay làm mọi thứ cho bé. Ông xã hay phải đi trực, ít tương tác với con hơn tôi. Tôi không có tư tưởng "cứ đẻ con rồi giao cho ông bà ngoại là xong". Tôi thấy hai vợ chồng đều bận rộn nên quyết định "chốt sổ", chỉ sinh một bé thôi. Tôi thường nói với chồng là: "Mình đẻ con được thì phải nuôi được. Nuôi là phải ở nhà với nó chứ không phải đi vắng suốt ngày". Dù gì, giáo dục từ cha mẹ vẫn quan trọng hơn giáo dục tù ông bà và những người xung quanh. Cha mẹ là máu mủ, nền tảng, gắn kết rất lớn với con cái. Cứ đi đâu xa về là tôi sẽ dành thời gian ở nhà để bù đắp cho con. Tôi luôn nhắc chồng phải chơi với con, trò chuyện cùng bé. Tôi thấy làm cha mẹ bắt buộc phải như thế chứ không chỉ dùng từ "sẽ cố gắng" nữa, vì đó là con mình.

- Trong việc nuôi dạy con, quan điểm của vợ chồng chị thế nào?

- Tôi và anh đều thương con nhưng cách dạy con của chúng tôi khác nhau. Ông xã chiều con hơn, tôi thì hay răn đe cháu. Với tôi, con là tất cả. Tôi chỉ có mình bé nên muốn làm những gì tốt nhất cho nó. Chính vì vậy, tôi luôn nghiêm khắc, dạy con phải biết làm việc này, việc kia từ nhỏ. Chồng thì hay xót con, cứ bảo: "Nó còn nhỏ đã biết gì đâu, từ từ hãy uốn nắn". Bản thân tôi ra đời sớm, hơn 10 tuổi đã biết đi làm, kiếm được những đồng tiền đầu tiên nên tôi không muốn bảo bọc con thái quá. Tôi muốn con tự lập sớm, sau này có đi xa, rời vòng tay bố mẹ cũng tự tin có thể làm mọi thứ, không thua kém bạn bè. Khi nghe tôi phân tích thì ông xã cũng hiểu ra và bớt can thiệp vào cách nuôi dạy con của tôi.

Giang Hồng Ngọc: 'Vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu' - Ảnh 4.

Giang Hồng Ngọc lo chồng có 'tay vịn' khi đi nhậu. VIdeo: Gia Bảo

Giang Hồng Ngọc sinh năm 1989. Cô đi hát từ năm 16 tuổi, từng đoạt giải tư Tiếng hát Truyền hình. Năm 2014, Giang Hồng Ngọc thi X-Factor, giành giải quán quân. Sau đó, cô đoạt á quân The Remix,quán quân Trữ tình và bolero, làm huấn luyện viên Thần tượng bolero 2019. Giang Hồng Ngọc kết hôn năm 2019, hiện sống cùng chồng và con trai 5 tuổi ở TP HCM.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" có nhiều thay đổi so với nguyên tác của nhà văn Chu Lai. Điều khiến fan phim tiếc nuối là cái chết của anh Tạ và cảnh kết phim.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương đã khóc nghẹn khi nói về những kỉ niệm với NSND Phạm Thị Thành. Trong lễ tang của NSND Phạm Thị Thành hôm nay không chỉ có 2 nữ nghệ sĩ mà có rất nhiều lứa nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình bà.

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Dù là cảnh quay trả đũa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn tham gia đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.

Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh nam vệ sĩ tóc bạc, diện vest lịch lãm luôn theo sát Mỹ Tâm trong các sự kiện gần đây đã gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sau 4 năm "ở ẩn" khỏi làng giải trí để tìm lại cảm hứng, diễn viên Hiếu Nguyễn đã có sự trở lại đầy thuyết phục với vai chỉ huy Thành trong phim "Mưa đỏ".

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.

Top