Giáp Tết, chị giúp việc lâu năm bỗng "chạy theo tình yêu", đẩy vợ chồng tôi vào cảnh lao đao

| Tâm sự

Dù tôi đã lựa lời khuyên can, thậm chí tăng tiền lương thưởng nhưng chị giúp việc vẫn không làm nữa.

Chị Bính làm giúp việc nhà tôi được tròn 10 năm nay. Vì thế, với chúng tôi, chị không còn đơn giản chỉ là một người giúp việc nữa mà đã trở thành người thân thiết, đáng tin cậy. Chúng tôi có thể đi du lịch cả tuần và giao nhà cho chị ấy trông nom. Ngay cả số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, khi vui miệng tôi cũng kể cho chị ấy nghe.

Chị Bính là người thật thà, chân chất, ít nói và chân thành. Chị xuất thân từ nhà nông nên rất chăm chỉ, gọn gàng. Chỉ có điều, ngoại hình chị không được xinh đẹp như người khác, trên mặt có vết bớt khá lớn bên má phải nên chị rất tự ti. Đó cũng là lý do vì sao đã hơn 40 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng. Mỗi khi thấy chị buồn về chuyện hôn nhân, tôi khuyên can, bảo mỗi người đều có số phận riêng, nếu như chị hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại chẳng phải là quá đủ rồi sao?

3 tháng trước, chị Bính có tâm sự với tôi chuyện đang tìm hiểu một người đàn ông góa vợ, làm nghề lái taxi. Chị nói anh ấy hiền lành, ăn nói dễ thương và rất tâm lí. Chị giống như người con gái mới lần đầu biết yêu; chị hay cười, biết làm đẹp, mua quần áo mới, thay đổi kiểu tóc. Thấy chị vui vẻ như thế, tôi cũng mừng thay.

Nhưng rồi khi chị đòi lấy hết tiền tiết kiệm đang gửi tôi để đưa cho người đàn ông kia mua xe ô tô, tôi bắt đầu nghi ngờ. 10 năm nay, ngoài số tiền mỗi tháng gửi về nhà, chị Bính đều dành dụm 3 triệu, gửi tôi cất giữ để sau này có tiền dưỡng già khi không có chồng con bên cạnh. Tiền thưởng, tiền tôi cho thêm, chị cũng gửi hết. Số tiền đó, tôi gửi ngân hàng để lấy lãi cho chị. Tính đến thời điểm này, chị đang có 400 triệu trong tài khoản.

Giáp Tết, chị giúp việc lâu năm bỗng "chạy theo tình yêu", đẩy vợ chồng tôi vào cảnh lao đao - Ảnh 1.

Chị giúp việc bỗng nghỉ làm ngay dịp giáp Tết khiến vợ chồng tôi khốn khổ. (Ảnh minh họa)

Sợ chị bị lừa, tôi bảo chị dẫn bạn trai đến nhà ăn cơm tối để vợ chồng tôi xem thử. Quả nhiên, người đàn ông này 2 mắt láo liên, ăn nói tuy nhỏ nhẹ mà sắc mặt không hề hiền lành. Anh ta còn nói năng lộn xộn, không rõ ràng về nguyên quán, nhà cửa.

Sau đó, vợ chồng tôi khuyên chị giúp việc nên cân nhắc chuyện đưa tiền cho bạn trai, tránh trường hợp bị lừa. Vậy mà chị phản đối chúng tôi, cho rằng chúng tôi định "ăn" luôn tiền chị vất vả tiết kiệm. Chị đấu tranh bảo vệ người tình tới cùng và đòi nghỉ làm.

Cứ nghĩ chị nóng giận nên nói thế thôi, ai ngờ tối qua, chị giúp việc thu dọn đồ đạc để chuyển đến ở cùng bạn trai thật. Gã đàn ông kia cũng đến nhà tôi, hùng hổ đòi tiền của chị Bính, còn đe dọa nếu tôi không đưa thì đừng trách gã ta. Vợ chồng tôi đành lấy số tiền kia đưa cho chị Bính.

Giờ chị nghỉ, gia đình tôi rơi vào lao đao vì không biết tìm đâu ra người giúp việc ưng ý trong thời điểm giáp Tết này. Đúng là chị Bính đã đẩy vợ chồng tôi vào thế khó khăn quá. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là nếu chị bị lừa thật, chúng tôi phải làm sao để giúp chị đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.