Giật mình khi biết lý do mình bị mấy cô hàng xóm ghét bỏ
Mỗi lần đi ngang qua, tôi cứ thấy mấy cô hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu dù chẳng biết mình làm sai điều gì.
Tôi từng đổ vỡ hôn nhân một lần nên rất sợ chuyện kết hôn. Tôi chăm chỉ làm việc, phấn đấu không ngừng nghỉ, có đêm chỉ ngủ chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Nhờ nỗ lực, tôi được thăng chức trưởng phòng và có mức lương lý tưởng. Nhờ bố mẹ giúp đỡ, tôi mua được một căn hộ ở khu đô thị với giá không hề rẻ. Điều đáng nói là tôi đang gặp rắc rối với mấy cô hàng xóm ở đây dù chẳng biết mình làm sai điều gì.
Trong khu nhà tôi ở có mấy cô hàng xóm tuổi trung niên, không đi làm mà chỉ giữ cháu hoặc quét dọn nhà cửa. Lúc mới đến, tôi sang chào hỏi từng nhà một với giỏ trái cây. Có người tấm tắc khen tôi giỏi khi còn trẻ mà đã mua được nhà bạc tỷ. Nhưng cũng có người nghi ngờ, cho rằng tôi dựa vào đàn ông chứ bản thân làm gì có năng lực mà mua nổi căn nhà ở đây. Tôi cũng chẳng buồn giải thích vì nghĩ sống chung lâu, mọi người sẽ hiểu tôi mà thôi.
Nhưng mỗi lần đi làm, thấy mấy cô hàng xóm tụ lại nhìn mình bằng ánh mắt ẩn ý, có khi còn xì xào bàn tán, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Dù vậy, tôi vẫn lịch sự chào hỏi.
Mới đây, tôi giúp đỡ cô hàng xóm gần nhà mình nhất tìm chú chó con bị lạc trong khuôn viên khu đô thị. Cô ấy mời tôi vào nhà uống tách cà phê. Tôi buột miệng hỏi vì sao những cô hàng xóm khác luôn giữ khoảng cách với tôi, dù tôi luôn tỏ ra thân thiện và chưa bao giờ cáu kỉnh, vô lễ với họ?
Cô hàng xóm bật cười trước câu hỏi ngô nghê của tôi. Cô ấy nói mọi người cảnh giác vì thấy tôi thường đi về với nhiều người đàn ông khác nhau. Tôi giật mình khi nghe điều này, hèn chi mấy cô cứ túm tụm lại rồi xì xào bàn tán về tôi.
Mọi người cũng biết rồi đấy, phụ nữ không có chồng, lại thành công và có chút nhan sắc như tôi thì chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi. Họ đưa đón tôi đi về là chuyện bình thường. Ngoài ra còn có những anh bạn đồng nghiệp, bạn thân cũng đưa đón mỗi khi tôi nhờ vả. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách và chưa đồng ý yêu ai hết. Có lẽ vì thấy tôi hay đi về với nhiều người đàn ông khác nhau, xe máy có, ô tô cũng có nên mấy cô hàng xóm mới hiểu lầm tôi một cách tai hại như vậy.
Thật tình, biết lý do mình bị ghét mà tôi chẳng biết phải giải thích làm sao. Chẳng lẽ đi giải thích cho từng người, từng nhà. Mà tình hình tài chính của tôi hiện tại đang cạn kiệt, còn nợ ngân hàng (vì mua nhà) thì tiền đâu mà mua ô tô để đi làm. Đi xe máy thì lại xa quá nên tôi chưa bố trí được phương tiện đi lại. Nhưng cứ để hàng xóm hiểu lầm rồi xì xào bàn tán thì cũng không phải cách hay. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 4 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 17 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.