Gieo "tình" trên cao nguyên
GiadinhNet - Tôi về Đắk Lắk khi mùa xuân bắt đầu gõ cửa cao nguyên, may mắn thay được nghe làn điệu quan họ từ những “nghệ sỹ chân đất” – nghe tiếng lòng của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. Tôi bắt gặp nét duyên Kinh Bắc, cái tình quan họ ngay trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng, đầy gió, đầy ắp nỗi niềm xa xứ, yêu quê.

"Ai xui ta gặp nhau giữa cao nguyên lộng gió..."
Ngày nay, Krông Năng là huyện có số người hát quan họ nhiều nhất tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng được xem như “cái nôi” quan họ cao nguyên. Ông Trương Quang Huy, cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Krông Năng cho biết, trên địa bàn hiện có nhiều “làng quan họ” như: Tân Hiệp, Tân Bắc (xã Ea Tóh), Lộc Xuân, Lộc Yên (xã Phú Lộc) và Quyết Tiến (xã Dliê Ya). Số “liền anh, liền chị” tại đây lên đến con số hơn 100 người.
Với vợ chồng ông Tạ Văn Đức (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (58 tuổi) hiện sống tại thôn Quyết Tiến (xã Dliê Ya), dân ca quan họ không chỉ là món ăn tinh thần làm vơi đi nỗi nhớ quê hương mà nó còn là "cầu nối" cho mối lương duyên định mệnh của hai ông bà.
Nhớ lại ngày “anh còn son, em cũng còn son...” trên mảnh đất Ninh Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang), ông Đức cho biết, từ bé đã thích nghe làn điệu dân ca quan họ. Lớn lên, chàng thanh niên tham gia đội văn nghệ của thôn và đã “phải lòng” giọng hát ngọt ngào, êm ái của cô gái thôn kế bên trong những lần tham gia các phong trào văn nghệ.
Ngồi bên cạnh chồng, người phụ nữ với gương mặt tròn, phúc hậu không giấu được xúc động khi nhớ về những kỷ niệm lúc vợ chồng bà bắt đầu quen nhau. Theo bà Liên, thông qua những buổi tập hát quan họ, hai ông bà đã cảm mến nhau qua chính những câu hát giao duyên: “Gặp đây ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng. Trầu này, trầu tính trầu tình, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta...”, “ước gì ta được, ước gì ta được, làm con một nhà”. Những câu hát đầy tình ý như “ngấm” vào cặp đôi trai tài, gái sắc, để đến năm 1976, “liền anh” Tạ Văn Đức và “liền chị” Nguyễn Thị Liên đã chính thức “thưa với mẹ cha” và nên duyên vợ chồng từ đó.
Năm 1996, ông bà quyết định vào Đắk Lắk làm ăn, sinh sống và bắt đầu “gieo mầm” làn điệu dân ca quan họ tại đây. Ông bà cũng là cặp liền anh, liền chị khởi xướng, truyền cảm hứng quan họ tại mảnh đất Krông Năng này. Bà Liên tâm sự, những ngày đầu vào là kinh tế mới, mọi việc đều lạ lẫm, khó khăn vô cùng. Những lúc như vậy, vợ chồng bà lại dùng lời ca tiếng hát để xua đi sự vất vả mệt nhọc, thêm động lực tiếp tục cuộc mưu sinh.
Quan họ “gõ cửa” từng nhà
Gần 20 năm lập nghiệp nơi đất khách quê người với bao mồ hôi, nước mắt đổ xuống nơi cao nguyên đại ngàn, giờ cuộc sống của vợ chồng ông Đức, bà Liên đã dần ổn định. Các con của ông bà đều đã khôn lớn trưởng thành và có gia đình riêng. Ông bà có 5 đứa cháu nội, ngoại đề huề.
Với ông bà, trong suốt 40 năm đồng cam cộng khổ, tình yêu với dân ca quan họ chưa bao giờ nguôi. Ông Đức tâm sự: “Thôn Quyết Tiến hiện có 43 hộ gia đình, trong đó có 11 hộ là những người con của đất Kinh Bắc xưa. Ngày mới vào đây, hộ nào cũng phải lo tập trung làm kinh tế nên rất khó để vận động mọi người tham gia sinh hoạt đội hát quan họ. Vài năm trở lại đây, khi nỗi lo “cơm áo gạo tiền” không còn là gánh nặng, cuộc sống dần ổn định, ước nguyện thành lập đội hát quan họ mới thực hiện được”.
Bà Liên chia sẻ thêm, những lần hai vợ chồng bà đi vận động mọi người tham gia đội hát quan họ để nhớ về quê hương, đa phần các chị em đều ủng hộ. Chỉ có “cánh mày râu” còn e dè do ngại lên sân khấu. Cũng có trường hợp thích nghe hát quan họ nhưng lại ngại đến sân khấu. Do vậy, ông bà cũng mất khá nhiều thời gian để làm “công tác tư tưởng” cho các thành viên. Sau dần, nhờ sự khuấy động phong trào mạnh mẽ từ “liền anh” Tạ Văn Đức và “liền chị” Nguyễn Thị Liên, đội hát quan họ thôn Quyết Tiến đã được thành lập với sự tham gia của 6 cặp vợ chồng. Họ đều là người con gốc Bắc Ninh, Bắc Giang vào Đắk Lắk lập nghiệp.
Sau khi đã thành lập được đội hát tại thôn nhà, vợ chồng ông Đức, bà Liên còn vận động những người thuộc các thôn khác, nơi cũng có đông người dân gốc Bắc vào sinh sống, kêu gọi họ thành lập các đội hát quan họ để khi có cơ hội thì giao lưu với nhau. Ông Đức cho biết, sau khi nghe ông “đặt vấn đề” như vậy, nhiều người cũng đã hưởng ứng nhiệt tình và rốt ráo vận động những người đồng hương tham gia. Từ đó, nhiều đội hát quan họ đã được dựng lên mang đậm chất “cây nhà lá vườn” ở vùng cao nguyên này.
“Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đi biểu diễn giao lưu với xã bên cạnh, chúng tôi được chào đón như những nghệ sỹ chuyên nghiệp bởi lẽ, chúng tôi là đội hát duy nhất diện trang phục “chuẩn” của dân ca quan họ. Lúc biểu diễn xong, nhiều người vỗ tay cổ vũ và xin chụp ảnh lưu niệm cùng. Lúc ấy, đoàn chúng tôi thấy tự hào vô cùng”, ông Đức phấn khởi nhớ lại.
Tuy tất cả các thành viên trong đội hát quan họ đều đã bước sang bên kia cái dốc của cuộc đời, nhưng giọng hát của các “liền anh, liền chị” vẫn rất trong trẻo. Qua những câu chuyện ông Đức, bà Liên kể về quá trình tập luyện không biết mệt của các thành viên, chúng tôi ngỡ như họ là những thanh niên trai tráng vẫn căng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính cặp vợ chồng “U60” này cũng công nhận “trẻ ra đến vài tuổi” từ khi đội hát quan họ của thôn được thành lập.
Không quê Kinh Bắc cũng say quan họ
Trong số những người hằng ngày vẫn miệt mài “truyền lửa” quan họ trên mảnh đất cao nguyên, có những người không hề xuất thân từ cái nôi của quan họ, mà chính làn điệu dân ca này đã đưa họ đến gần nhau, gắn kết với nhau. Tìm đến Trung tâm Văn hóa TP Buôn Ma Thuột vào ngày nghỉ cuối tuần, không khí tập luyện của các “liền anh, liền chị” vẫn rất hăng say. Được biết, đây là buổi sinh hoạt hát quan họ diễn ra vào Chủ nhật hàng tuần của câu lạc bộ “Tiếng hát mãi xanh”. Tiếng là CLB quan họ nhưng những thành viên lại là người dân tứ xứ đến từ nhiều tỉnh/thành trên cả nước và tất thảy, không có ai là người gốc Kinh Bắc xưa! Giữa họ chỉ có điểm chung duy nhất là tình yêu với làn điệu dân ca mượt mà này. Chia sẻ về ý nghĩa của việc thành lập CLB, “liền chị” Nguyễn Thị Toan (quê gốc Ninh Bình, Chủ nhiệm CLB) cho biết: “CLB “Tiếng hát mãi xanh” có tiền thân là CLB hát dân ca của tỉnh Đắk Lắk được thành lập với mục đích làm sống lại những bài hát đi cùng năm tháng đặc biệt là các làn điệu dân ca. Bên cạnh đó, CLB cũng là nơi tụ họp, giao lưu và chia sẻ của những người đam mê hát quan họ đến từ nhiều địa phương trên cả nước, giúp gắn kết những “tâm hồn đồng điệu” muốn gìn giữ và lưu truyền giá trị văn hóa phi vật thể này đến đông đảo người hâm mộ”.
Ông Nguyễn Hữu Chuyên – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: N.Mai
Dân ca quan họ sống động cảm hứng tại mảnh đất Tây Nguyên hơn 30 năm trước, khi nhạc sỹ Vũ Thiết sáng tác bài hát “Nghe câu quan họ trên cao nguyên” (phổ thơ Hữu Chỉnh) với những câu hát trữ tình: “Mùa cà phê hương ngát đợi chờ/Vẫn như em cô gái quan họ/ Ai xui ta gặp nhau giữa cao nguyên lộng gió/Mà gặp quê hương trên mọi quê hương…”.
Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Dùng AI để đổi mặt Hoa hậu Thùy Tiên trong phim 'Chốt đơn'
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Phim có Hoa hậu Thùy Tiên đóng chính đã phải dùng công nghệ AI để thay mặt cô. Đây được xem là bộ phim đầu tiên của Việt Nam dùng công nghệ hiện đại này.

Hà Trúc Linh và 2 Á hậu ra sao sau 1 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam?
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đã trải lòng sau một tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024.

'Mặt trời lạnh' mới nhất (tập 28): Lam Anh vấp phải sự phản đối của gia đình Sơn Dương
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 28 "Mặt trời lạnh", khi biết Lam Anh yêu Sơn Dương, cả mẹ và bà nội Sơn Dương đều phản đối.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 5): Bằng cho đàn em 'giở trò' để thăm dò ông Chủ tịch xã
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 5 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng nói với Linh Rô có thể động tay động chân một chút để thăm dò phản ứng của ông Chủ tịch xã.

Hoa khôi Nam Bộ sinh năm 2001 gây chú ý Miss Grand Vietnam 2025
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Top 10 Hoa khôi Nam Bộ 2022 - Nguyễn Thị Thanh Ngân "ghi điểm" với fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam 2025 nhờ nụ cười ngọt ngào "tỏa nắng".

Con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Sophia - con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh ở tuổi ngoài đôi được khen ngợi xinh đẹp và đôi chân dài như hoa hậu.

Vợ chồng danh hài Xuân Hinh làm lễ đầy tháng ấm cúng cho cháu gái
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Danh hài Xuân Hinh mới đây đã cùng vợ và gia đình thông gia làm lễ đầy tháng cho cháu gái. Không khí gia đình ấm cúng, hạnh phúc đã nhận được nhiều lời chúc của khán giả.

'Chiến sĩ quả cảm' tập 2: Song Luân, Tiến Luật bị phạt; Liên Bỉnh Phát bị thương khi cứu người
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm" tập 2, một số "cây hài" đã liên tục tung "chiêu" nhưng các chỉ huy đã lập tức nhắc nhở và phạt.

27 tuổi mắc ung thư cổ tử cung, nữ ca sĩ Việt từng tuyệt vọng rồi khỏi bệnh bằng cách nào?
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Hari Won lúc 27 tuổi đã mắc bệnh ung thư cổ tử cung, khi nhận tin sét đánh, cô từng ngã quỵ nhưng sau đó đã vực dậy tinh thần để vượt qua biến cố sức khỏe.

Vietnam's Next Top Model tập 1: Thí sinh 'choáng váng' trước thử thách chụp hình trên không
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tập mở màn Vietnam's Next Top Model 2025, cuộc đua của các người mẫu đã diễn ra đầy kịch tính, thử thách.

Diễn viên phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh ung thư vú, giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Diễn viên Kim Phượng là gương mặt tài năng trong làng phim phía Nam, khi sự nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển thì cô mắc bệnh ung thư vú. Hiện tại, sức khỏe của nữ diễn viên ra sao?