Giọt nước mắt ân hận của người mẹ khi bỏ rơi con

| Xã hội

GiadinhNet - Ai cũng có tâm sự, ai cũng có hoàn cảnh nhưng khi nhìn cảnh các bé bị bỏ rơi thì bất cứ ai cũng không khỏi đau lòng, thậm chí thấy giận những người đã sinh ra các bé.

Xót thương những số phận bé bỏng bị bỏ rơi

Hình ảnh một em bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ đã khiến dư luận không khỏi xót xa cho em bé. Trong những bức ảnh, bé trai (khoảng 8 – 9 tháng tuổi) được cho là bị chính mẹ ruột bỏ rơi ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rất kháu khỉnh, đáng yêu.

bé bị bỏ rơi, mồ côi, bức thư, Quảng Trị

Hình ảnh dễ thương của em bé khiến dân mạng xao động.

 

Kèm với hình ảnh bé bị bỏ rơi ở Quảng Trị được bế trong vòng tay người lạ đang mếu máo khóc là ảnh chụp bức tâm thư đầy xúc động của người mẹ. Thư viết:

"Kính gửi trại trẻ mồ côi Đông Hà

Bé trai hiện tại khỏe mạnh bình thường. Do điều kiện, tôi ở Hà Nội vào (Quảng Trị) sinh sống. Bây giờ bản thân bị bệnh nan y, không đủ điều kiện chữa trị, bố cháu mất sớm, tôi bây giờ không có khả năng nuôi dưỡng cháu.

Nay tôi mong các nhà hảo tâm và trại (trẻ) hãy cưu mang cháu bé! Nếu sau này tôi còn sống và còn cơ hội sẽ đến thăm tìm cháu và hậu tạ công ơn.

Bé trai tên Nguyễn Văn…

Mẹ tên Nguyễn Thị Hồng

Bé sinh ngày 2/7/2014

Cháu bé uống sữa ngoài, uống bằng bình mẹ để trong túi.

Cháu ăn được cháo. Cháu ngủ có thói quen nằm nghiêng và phải ngậm bình sữa khi ngủ!”

Chữ viết trong bức thư nguệch ngoạc, run rẩy. Để ý kỹ, một số chữ viết trong bức thư bị ướt nhòe, có lẽ là nước mắt của người mẹ nhỏ xuống giấy khi viết thư từ biệt con.

Để con trai 7 tháng tuổi nằm bên vệ đường nơi có nhiều người qua lại, một người mẹ ở Thái Nguyên để lại lá thư viết: “9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Hôm nay lại phải bỏ đứa con đã cưu mang bao ngày qua, không còn gì tội lỗi hơn. Cũng không còn cách nào khác. Con không thể tiếp tục nuôi đứa bé này được nữa rồi. Rất mong ai ngang qua thấy được xin rủ lòng thương với đứa bé tội nghiệp này. Con ngàn lần đội ơn”.

tam-su-me-bo-roi-con-2-5695-1428491444.j
Mẫu giấy để kèm với một bé trai bị bỏ rơi ở Thái Nguyên. Câu chữ này được cho là của mẹ bé.

Một người mẹ khác ở Hà Tĩnh để bé trai khoảng 3 tháng tuổi bên vệ đường cùng với một bình sữa, vài miếng tã, 400.000 đồng và bức thư. “Mẹ xin lỗi con. Mẹ cũng muốn sống bên con nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mẹ không thể ở bên con được, mong con gặp được gia đình thương con. Ai nhặt được cháu xin đừng hắt hủi, người có lỗi là mẹ, cháu không có lỗi gì. Mong gia đình nào gặp được cháu, chăm sóc cháu”. Bức tâm thư khiến một cặp vợ chồng xúc động và quyết định giữ cháu bé lại nuôi dưỡng.

11146231-1030770240285948-4506-2898-2617
Bé trai bị bỏ rơi tròng thùng giấy trưa 8/4 tại huyện Hóc Môn. Mẹ bé còn để lại giấy chứng sinh của con.

Mẹ bỏ rơi con vì hoàn cảnh: Đáng thương hay đáng trách?

Thời gian gần đây, những trường hợp bỏ rơi con mới sinh hoặc bỏ rơi con được vài tháng tuổi được ghi nhận đã khiến nhiều người đau lòng, xót xa cho những “thiên thần” không được bố mẹ ruột chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nhìn những đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu, nhiều người tự hỏi, có hàng trăm, hàng ngàn ông bố bà mẹ đang khao khát có 1 đứa con, mà sao lại có những ông bố, bà mẹ lại đang tâm bỏ rơi chúng khi còn đỏ hỏn.

Một số người gay gắt cho rằng, mẹ em bé không trân trọng, không xót xa bé, thậm chí… vô cảm mới có thể bỏ con cho người khác nuôi như vậy. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng, để viết ra những dòng chữ này, để quyết tâm cho con đi, chắc mẹ bé cũng đau lòng lắm, có lẽ do hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh thật. Nếu là người mẹ vô tâm thì chẳng bao giờ viết được lá thư như vậy.

Ai cũng có tâm sự, ai cũng có hoàn cảnh nhưng khi nhìn cảnh các bé bị bỏ rơi thì bất cứ ai cũng không khỏi đau lòng, thậm chí thấy giận những người đã sinh ra các bé. Chẳng có mái ấm nào bằng chính mái ấm của cha mẹ ruột, những người sinh ra các bé.

K.N(th)/Báo Gia đình&Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.