Gối chăn nguội lạnh vì thói quen "cấm vận" chồng

| Tâm sự

Chúng tôi đang ở tuổi ngoại tứ tuần nhưng gối chăn đã nguội lạnh từ 5 năm nay. Trong 5 năm ấy tình dục hoàn toàn không tồn tại nữa dù chúng tôi vẫn là một gia đình, cùng chăm sóc nuôi dạy con cái, chuyện trò như hai người bạn và vẫn rất yêu quý trân trọng nhau.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài đã 20 năm, 10 năm đầu thật đẹp, thật hạnh phúc. Vợ chồng rất hòa hợp và "chuyện ấy" thì trên cả tuyệt vời. Nghĩ đến những ngày tháng đó mà cảm thấy tủi thân, chồng tôi khi đó là người đàn ông nóng bỏng và nồng nàn, đã có khoảng thời gian không ngày nào anh ấy không "yêu" vợ.

Tôi cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, tình dục tắt dù chúng tôi mới chỉ ở tầm tuổi 45. Tôi nghĩ chúng tôi đã dừng hẳn chuyện ấy kể từ khi tôi thường mang sex ra để "phạt" chồng mỗi khi tôi giận dỗi hoặc anh ấy làm gì đó tôi cho là không đúng. Việc anh ấy động đến người tôi mà bị giận hờn, từ chối diễn ra khá thường xuyên, và có lẽ đó là lý do một khoảng cách rất lớn giữa vợ chồng tôi đã xuất hiện.

Có thể bạn không tin nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau bình thường mọi điều, cả hai rất tâm đầu ý hợp, trừ lúc ở trên giường, gần gũi vợ chồng dường như trở thành điều kỳ cục mà hai vợ chồng không ai muốn "phạm" vào cả.

Có thể chồng tôi có chung cảm giác với tôi về "hoàn cảnh" đời sống gối chăn hiện tại, có thể anh ấy cũng như tôi, thất vọng vì sự nguội lạnh ấy nhưng lại sợ bị từ chối.

Tuổi này rồi mà nói, thêm 10 năm nữa chắc tôi cũng hết ham muốn thôi nhưng không lẽ cứ phải tiếp tục sống khó chịu như vậy thêm 10 năm nữa, chờ đến ngày mình "được" khô héo? Làm sao để mang đời sống vợ chồng nồng nàn trở lại với hiện tại của chúng tôi?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.