Gửi tiền sang Tây cho chồng sắp cưới nuôi bồ
Tâm sựAnh thua lỗ, rồi thất nghiệp... Tôi mấy năm ròng cặm cụi gom góp gửi tiền sang Mỹ để chăm chút cho anh. Nào ngờ tiền đó anh dùng để đón Liên sang du hí, ăn chơi với nhau không biết bao nhiêu lần.
GĐXH - Bất ngờ về nhà không báo trước, tôi sững sờ khi thấy mâm cơm mà mấy bà cháu đang ăn.
Anh thua lỗ, rồi thất nghiệp... Tôi mấy năm ròng cặm cụi gom góp gửi tiền sang Mỹ để chăm chút cho anh. Nào ngờ tiền đó anh dùng để đón Liên sang du hí, ăn chơi với nhau không biết bao nhiêu lần.