Hà Nội: Khống chế con tin, náo loạn chợ Nhà Xanh

| Xã hội

Đối tượng bất ngờ chạy vào trong quán, dí chiếc kéo vào cổ chị này gằn giọng: “Tao không chủ đích giết mày, nhưng nếu tao chết thì mày cũng phải chết”.

Lăm lăm dao trong tay, một nam thanh niên khống chế hai mẹ con chủ cửa hàng cơm giữa chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong sự kinh hoàng của hàng trăm người dân. Sau đó, đối tượng châm lửa đốt cháy chiếc xe máy trước khi vung dao loạn xạ.

Khoảng 13h15 ngày 21/11, một thanh niên dáng trắng trẻo thư sinh bước vào cửa hàng quần áo số 53 Phan Văn Trường (Cầu Giấy, Hà Nội). Lúc này chị Hiền, nhân viên cửa hàng đang đứng mời khách thì nam thanh niên này bước tới... gửi một quyển hộ chiếu, điện thoại di động kèm sạc pin và dặn: “Tôi sắp bị hãm hại bằng súng, đến bước đường cùng rồi, chị cầm hộ...”.

Trong lúc chị Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đối tượng bất ngờ chạy vào trong quán, dí chiếc kéo vào cổ chị này gằn giọng: “Tao không chủ đích giết mày, nhưng nếu tao chết thì mày cũng phải chết”.
 
Rất may sau đó, anh Đán, chồng của chị Hiền có mặt tại cửa hàng và khống chế nam thanh niên, cứu thoát vợ mình. Bất ngờ, người này bỏ chạy về phía gian hàng trung tâm trong khu chợ, ập vào cửa hàng bán cơm của bà Lê Thị Muôn (50 tuổi, trú tại Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa) và con gái là Đinh Thị Ý. Đối tượng dùng một con dao inox kề vào cổ chị Ý, yêu cầu nạn nhân dùng máy điện thoại cố định tại cửa hàng gọi tới một số điện thoại di động. Đối tượng lạ mặt nói vào trong máy: “Chị Bích à, hôm nay chúng nó dồn em đến đường cùng rồi. Có thể hôm nay em sẽ tan xác mất, chị hủy hết hàng đi”.

Bà Lê Thị Muôn (mặc áo hoa) được đưa đi cấp cứu.


Ngắt máy, đối tượng tiếp tục gọi tới một số điện thoại khác nhưng không ai trả lời. Lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, chị Ý bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Cả khu chợ trở nên náo loạn. Trong cửa hàng lúc này chỉ còn bà Muôn và hung thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Dịch Vọng Hậu, công an quận Cầu Giấy, CS 113, dân phòng được huy động triển khai các phương án giải cứu con tin.

Phát hiện sự có mặt của lực lượng công an, đối tượng trở nên hung hãn, luôn miệng dọa sẽ đốt quán để chết cùng nạn nhân. Mặc cho lực lượng công an kiên trì thuyết phục, đối tượng vẫn luôn kề dao vào cổ bà Muôn.

Đến khoảng 16h30, đối tượng bất ngờ đốt cháy chiếc xe máy hiệu Angel của một chủ quán cơm gần đó. Tiếng hô hoán la hét, tiếng bước chân chạy của hàng trăm người dân chìm đi trong âm thanh náo loạn phát ra từ gian hàng đối tượng bắt giữ con tin đang ẩn náu.

Ít phút sau, nạn nhân được một số người dân dìu ra, tay ôm cổ, bước đi như chạy về phía phòng khám y tế cách hiện trường chừng 100m. Từng giọt máu từ cổ rịn ra, nhỏ tong tong xuống mặt đường.

Hung thủ được đưa ra khỏi hiện trường.

 
Đối tượng bắt giữ con tin sau đó cũng tự cứa dao vào cổ mình và được mọi người khiêng ra từ gian chợ, đặt lên chiếc xe của CS 113. Hàng trăm người dân ào tới đòi “xử” tại chỗ đối tượng, lực lượng chức năng phải rất vất vả để bảo vệ hung thủ và đưa đi cấp cứu.

Hiện động cơ gây án của đối tượng đang tiếp tục được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ. 
 
Theo Dân trí
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.