Hà Nội mùa lá rụng đẹp đến nao lòng

| Xã hội

Những ngày này, nhiều con phố ở Hà Nội bỗng như được trải thảm lá vàng đẹp đến nao lòng.

 

Mùa lá rụng ở Hà Nội không phải là mùa thu, cũng không phải mùa đông, mà bắt đầu từ tháng tư, khi tiết trời chuyển từ xuân sang hè.

Hà Nội mùa lá rụng đẹp đến nao lòng

 

Trên phố Trần Phú, Điện Biên Phủ, Lê Thánh Tông, Nguyễn Tri Phương... những hàng cây xà cừ, sấu thay lá, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội.

Hà Nội mùa lá rụng đẹp đến nao lòng

 

Vòm lá còn trên những hàng cây sấu phố Phan Đình Phùng xanh mướt tạo nên sự tương phản thú vị với màu vàng của lá dưới vỉa hè. 

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

 

Tại phố Trần Phú

 

Điều thú vị của mùa lá rụng tại Hà Nội là cây vẫn rợp bóng xanh. Hình ảnh tại phố Nguyễn Tri Phương.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Giáo dục -

GĐXH - Bộ GD&ĐT đề xuất Tiếng Anh là môn học Ngoại ngữ 1 bắt buộc từ lớp 1. Học sinh có thể học thêm Ngoại ngữ 2 từ lớp 6, kết thúc ở bất kì lớp nào tùy theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Mưa lớn bao giờ kết thúc?

Mưa lớn bao giờ kết thúc?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ở khu vực Bắc Bộ, mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng và tỉnh Phú Thọ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đến chiều, mưa giảm nhanh trời có nắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.