Hải Dương: Tin đồn cay nghiệt sau vụ giận vợ, chồng uống thuốc diệt cỏ

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh Trần Văn T (SN 1978) đã dại dột uống thuốc diệt cỏ để kết liễu đời mình trong sự đớn đau của bản thân, gia đình và họ tộc. Điều đáng nói, sau cái chết của anh T, tại địa phương xuất hiện tin đồn nạn nhân này tự kết liễu cuộc đời là do nghi vợ ngoại tình. Tin đồn cay nghiệt ấy khiến nỗi đau của gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất.

Bà G đau khổ trước bàn thờ con trai. Ảnh: Đức Tùy
Bà G đau khổ trước bàn thờ con trai. Ảnh: Đức Tùy

Mâu thuẫn nhỏ…

Những ngày qua, người dân phường Nhị Châu (TP Hải Dương) vẫn không ngớt bàn tán xôn xao về việc anh Trần Văn T uống thuốc diệt cỏ tự tử. Thắp nén hương lên bàn thờ người con trai xấu số, bà Cao Thị G (mẹ đẻ anh T) đau xót: “Con trai tôi dại dột quá. Nếu như T bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết sự việc thì đâu ra nông nỗi này. Trụ cột gia đình thì đã mất, hai con nhỏ và vợ không còn chỗ dựa, trong khi hàng xóm láng giềng đồn thổi, đàm tiếu. Khổ thân con tôi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi xảy ra sự việc đau lòng khoảng 10 ngày, anh T và vợ là chị Nguyễn Thị D (SN 1978) xảy ra cãi vã. Giận chồng, chị D bỏ đến nhà chị gái xin tá túc ít ngày. Vào buổi chiều hôm đó, anh T đến tìm vợ để nói chuyện, hỏi rõ nguyên nhân nhưng hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Bực tức trước lời đồn đoán vợ có quan hệ khác, trên đường về anh T đã mua hai lọ thuốc diệt cỏ rồi đến nhà em gái ruột để chào lần cuối. Đêm hôm ấy, anh T tự kết liễu đời mình.

Bà G kể, ngày 25/10, con trai bà có biểu hiện chán nản và đi uống rượu. Khoảng 16h cùng ngày, anh T đến nhà em gái chơi và nói: “Anh đến chào và thăm em lần cuối. Anh sẽ về uống thuốc sâu để chết vì anh thấy cuộc sống khổ quá”. Khi anh T vừa đi khỏi, người em gái điện thoại cho bà G thông báo sự việc. Biết chuyện, bà vội bỏ công việc về tìm con trai. “Về đến nhà, tôi thấy T khóa trái cửa, khi mọi người phá cửa xông vào thì thấy T nằm bất tỉnh trên giường, cạnh đó có hai lọ thuốc diệt cỏ, trong đó đã uống hết một lọ. Gia đình vội đưa T đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Do bệnh tình quá nặng, ngày 30/10, con trai tôi tử vong”, bà G cho biết.

Khốn khổ vì dư luận đàm tiếu

Gạt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, bà G nói: “Từ hôm T mất đến nay, có nhiều dư luận cho rằng, con dâu tôi quan hệ ngoài luồng bị T phát hiện. Do có uất ức nên T đã tìm đến cái chết. Tuy nhiên, tôi tin trong chuyện này có uẩn khúc nào đó, chứ con dâu tôi không bao giờ làm vậy. Con trai tôi thì đã mất rồi, ai cũng đau xót, giờ lại thêm sự đàm tiếu của người đời thì gia đình tôi biết sống sao đây?”.

Được biết, năm 20 tuổi, bà G xây dựng gia đình và anh T là con thứ hai. Mong muốn thoát nghèo nên vợ chồng bà vay vốn ngân hàng để buôn bán, nhưng bị thua lỗ và không có tiền trả. Lúc này, chồng bà phải vào Gia Lai làm thuê, còn bà ở nhà nuôi con và lo trả nợ. Tuy nhiên, vào Gia Lai được thời gian, chồng bà lấy vợ và ở hẳn trong đó để bà G một mình cùng các con nhỏ. Thậm chí, khi các con đến tuổi trưởng thành và lập gia đình, chồng bà cũng không về.

Biết hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cho nên khi học hết THCS, anh T xin đi làm công nhân tại nhà máy gạch ở địa phương. Năm 1996, anh T đi bộ đội, đóng quân tại Bắc Giang. Hai năm sau hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương, kết hôn với chị D và sinh được hai người con. Không nghề nghiệp lại phải nuôi con nhỏ, cuộc sống của vợ chồng anh T càng khó khăn hơn. Chị D chạy chợ bán hoa quả, còn anh T ai thuê gì làm đó. Lao động vất vả là vậy, nhưng cũng chỉ đủ ăn và lo cho hai con ăn học. Cách đây 3 năm, cháu con trai thứ của anh T được tỉnh Hải Dương nhận vào đội bóng đá U10, còn cháu đầu đang học lớp 10. “Giờ bố cháu mất rồi, tôi còn sức khỏe không sao, ít năm nữa già yếu, con dâu không có việc làm thì hai cháu tôi biết nương tựa vào ai?”, bà G tâm sự.

Ông Hoàng Văn Minh, Trưởng khu dân cư nơi gia đình anh T sinh sống cho hay, từ trước đến nay vợ chồng anh T rất hiền lành, chịu thương chịu khó và không có mâu thuẫn với ai bao giờ. Khi xảy ra sự việc, khu phố đã đến hỏi thăm, động viên và đứng ra lo tang lễ. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình anh T rất khó khăn, nếu không có cơ quan, đơn vị nào hỗ trợ cho hai cháu nhỏ thì tương lai các cháu sẽ trở nên mờ mịt.

Ông Hoàng Văn Minh cho hay: “Nguyên nhân anh T uống thuốc diệt cỏ tự tử thì chỉ có vợ chồng anh ấy là biết rõ nhất. Tôi nghĩ rằng, bây giờ anh ấy mất rồi, mọi người không nên đồn thổi khiến cho gia đình anh càng thêm khốn khổ, đặc biệt là hai con nhỏ và chị D”.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.