Hai lần vào khách sạn, bạn trai chỉ ôm tôi ngủ

| Tâm sự

Không ai tin, nhưng đó là sự thật. Hai lần vào khách sạn cùng nhau, nhưng chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi và bạn trai cùng 23 tuổi, chúng tôi quen nhau được 6 tháng và chính thức yêu nhau được 3 tháng. Yêu nhau được hơn 1 tháng thì cả hai đi chơi tại khu sinh thái, vì quá muộn nên chúng tôi thuê khách sạn ngủ lại mai mới về.

Trước khi yêu, tôi và anh đều đã trải qua những mối tình và đã đi quá giới hạn tình yêu. Nhưng đêm hôm đó, tôi chưa sẵn sàng nên nói với anh chúng ta chỉ ôm nhau ngủ, không quan hệ tình dục, anh đồng ý.

Cả đêm hôm đó, tôi và anh chỉ ôm nhau ngủ, khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy hai đứa mặc nguyên bộ quần áo. Anh nói, chỉ quan hệ khi nào tôi sẵn sàng, còn khi tôi chưa sẵn sàng thì không bao giờ anh ép buộc tôi. Tôi thấy yêu anh hơn và cảm giác mình được trân trọng hơn qua cách hành xử của anh.

Sau đó khoảng 1 tháng, chúng tôi lại có dịp đi chơi và cùng nhau qua đêm tại khách sạn. Đêm hôm đó, tôi vừa mới kết thúc ngày đèn đỏ, nên cũng chưa sẵn sàng, tôi cũng nói với anh như vậy nên cả đêm hôm đó, anh và tôi chỉ ngủ mà không có chuyện đi quá giới hạn tình yêu.

Đến nay, đã 3 tháng kể từ khi hai đứa yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn chưa quan hệ, mặc dù hai đứa có rất nhiều cơ hội làm việc đó. Tôi nói điều này nhưng không ai tin, nhất là đám bạn của tôi. Chúng cho rằng tôi nói dối, hoặc nếu thật thì người yêu của tôi có vấn đề về sinh lý.

Vì không có một người đàn ông nào cả đêm nằm cạnh bạn gái- người yêu mình mà lại không làm gì cả. Hoặc là anh ta không yêu tôi, nên mới không có cảm xúc khi ở bên. Tôi cũng rất băn khoăn vì những lời phân tích của đám bạn mình.

Vì ở bên anh, tôi cảm nhận được rất rõ tình yêu anh dành cho mình, không phải không có tình yêu với tôi. Anh cũng không phải là người không có nhu cầu đàn ông, vì trong 3 tháng yêu, anh đòi hỏi tôi rất nhiều và nhiều lần muốn đi quá giới hạn nhưng tôi không đồng ý. Liệu cảm nhận của tôi về người yêu mình có sai không?.

Theo Linh/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.