Hàng nghìn công nhân thắt lòng nhìn công ty may trong biển lửa

| Xã hội

Nhiều công nhân vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại giây phút toà nhà công ty may Kwong Lung Meko phát hoả. Nhìn về tương lai, họ cũng không khỏi ám ảnh nỗi lo thất nghiệp.


Vào thời điểm công ty may Kwong Lung Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) phát hoả vào sáng nay (23/3), hàng ngàn công nhân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.

Vào thời điểm công ty may Kwong Lung Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) phát hoả vào sáng nay (23/3), hàng ngàn công nhân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.


Kể lại vụ hoả hoạn, bà Nguyễn Thị Liên: “Sáng nay, khi đang làm việc ở công ty, hai mẹ con tôi nghe thấy mọi người hô hoán cháy. Hai mẹ con tôi hốt hoảng chạy ra ngoài, trong khi đồ đạc vẫn còn để trong tủ không kịp lấy. Đến giờ, hai mẹ con chưa kịp ăn uống gì”.

Kể lại vụ hoả hoạn, bà Nguyễn Thị Liên: “Sáng nay, khi đang làm việc ở công ty, hai mẹ con tôi nghe thấy mọi người hô hoán cháy. Hai mẹ con tôi hốt hoảng chạy ra ngoài, trong khi đồ đạc vẫn còn để trong tủ không kịp lấy. Đến giờ, hai mẹ con chưa kịp ăn uống gì”.


Còn bà Lê Thị Phượng, công nhân công ty may ngồi thất thần ven đường. Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát ở kho trên tầng 5, mọi người la hét rồi mạnh ai nấy chạy từ tầng 5 xuống đất. Bảo vệ lấy bình chữa cháy mini dập lửa nhưng chẳng ăn thua.

Còn bà Lê Thị Phượng, công nhân công ty may ngồi thất thần ven đường. Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát ở kho trên tầng 5, mọi người la hét rồi mạnh ai nấy chạy từ tầng 5 xuống đất. Bảo vệ lấy bình chữa cháy mini dập lửa nhưng chẳng ăn thua.


Bà Liên quê ở thành phố Châu Đốc (An Giang). Gia đình bà gồm 4 người đều xuống Cần Thơ trong suốt 5 năm qua. Bà Liên và con gái làm công nhân cho công ty may, còn chồng và con trai làm thuê bên ngoài. “Bây giờ công ty cháy, hai mẹ con mất việc, lấy gì mà sống”, bà Liên than thở.

Bà Liên quê ở thành phố Châu Đốc (An Giang). Gia đình bà gồm 4 người đều xuống Cần Thơ trong suốt 5 năm qua. Bà Liên và con gái làm công nhân cho công ty may, còn chồng và con trai làm thuê bên ngoài. “Bây giờ công ty cháy, hai mẹ con mất việc, lấy gì mà sống”, bà Liên than thở.


​Hàng nghìn công nhân nhìn ngọn lửa bao trùm công ty trong nỗi lo sợ thất nghiệp.

​Hàng nghìn công nhân nhìn ngọn lửa bao trùm công ty trong nỗi lo sợ thất nghiệp.

Theo Tiền phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Đời sống -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát trực tiếp tại các bến phà, đò ngang. Giải pháp "mắt thần" từ xa này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.