Hàng vạn người đổ về Bắc Ninh “vay tiền” Bà Chúa Kho

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đến 13 tháng Giêng âm lịch, đền Bà Chúa Kho mới chính thức khai hội, nhưng ngay từ những ngày đầu năm, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đây "vay vốn" của Bà.


Đền Bà Chúa Kho (Khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là một ngôi đền nhỏ, thờ cúng quanh năm nhưng đông hơn cả là dịp đầu năm và cuối năm theo quan niệm “đầu năm đi vay – cuối năm đi trả”. Theo sử sách còn lưu lại, đền Bà Chúa Kho có liên quan đến sự kiện Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược vào năm 1076. Theo đó, làng Cổ Mễ được chọn là nơi đặt kho quân lương của quân của nhà Lý ở bờ nam chiến tuyến sông Như Nguyệt (Sông Cầu ngày nay).

Đền Bà Chúa Kho (Khu Cổ Mễ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là một ngôi đền nhỏ, thờ cúng quanh năm nhưng đông hơn cả là dịp đầu năm và cuối năm theo quan niệm “đầu năm đi vay – cuối năm đi trả”. Theo sử sách còn lưu lại, đền Bà Chúa Kho có liên quan đến sự kiện Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược vào năm 1076. Theo đó, làng Cổ Mễ được chọn là nơi đặt kho quân lương của quân của nhà Lý ở bờ nam chiến tuyến sông Như Nguyệt (Sông Cầu ngày nay).


Mặc dù đến 13 tháng Giêng âm lịch, đền Bà Chúa Kho mới chính thức khai hội, nhưng theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngay từ những ngày đầu năm, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đây vay vốn của Bà.

Mặc dù đến 13 tháng Giêng âm lịch, đền Bà Chúa Kho mới chính thức khai hội, nhưng theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngay từ những ngày đầu năm, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về đây "vay vốn" của Bà.


Tương truyền, Bà Chúa Kho xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở làng Quả Cảm gần đó. Bà có công trông coi kho lương thực của triều đình tại Núi Kho (tỉnh bắc Ninh) và đã bị giặc giết trong lúc phát lương cứu giúp dân làng. Để tưởng nhớ bà, người dân đã lập đền thờ tại đây và gọi Bà với sự tôn kính là Bà Chúa Kho.

Tương truyền, Bà Chúa Kho xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở làng Quả Cảm gần đó. Bà có công trông coi kho lương thực của triều đình tại Núi Kho (tỉnh bắc Ninh) và đã bị giặc giết trong lúc phát lương cứu giúp dân làng. Để tưởng nhớ bà, người dân đã lập đền thờ tại đây và gọi Bà với sự tôn kính là Bà Chúa Kho.


Tại đường Lý Thường Kiệt (Thị Cầu – Bắc Ninh), trục đường chính dẫn vào đền luôn trong tình trạng quá tải. Dọc hai bên đường là hàng chục các quán bán đồ lễ, viết sớ, sắp lễ. Lực lượng CSGT được huy động tối đa trong những ngày này.

Tại đường Lý Thường Kiệt (Thị Cầu – Bắc Ninh), trục đường chính dẫn vào đền luôn trong tình trạng quá tải. Dọc hai bên đường là hàng chục các quán bán đồ lễ, viết sớ, sắp lễ. Lực lượng CSGT được huy động tối đa trong những ngày này.


Đồ thờ cúng được mọi người chuẩn bị một cách cẩn thận. Từ đồ lễ mặn...

Đồ thờ cúng được mọi người chuẩn bị một cách cẩn thận. Từ đồ lễ mặn...


đến lễ chay.

đến lễ chay.


Một du khách hành hương cẩn thận chọn đồ lễ.

Một du khách hành hương cẩn thận chọn đồ lễ.


Ngoài đồ lễ bằng vàng mã, các loại bánh truyền thống như bánh cốm, bánh tẻ,… cũng được chọn làm đồ lễ cúng.

Ngoài đồ lễ bằng vàng mã, các loại bánh truyền thống như bánh cốm, bánh tẻ,… cũng được chọn làm đồ lễ cúng.


Diện tích đền nhỏ kết hợp với lượng người đến xin lộc đông nên vẫn xảy ra tình trạng chen lấn để dâng lễ vào đền. Dù ban quản lý đền Bà Chúa Kho đã sắp xếp nhiều nơi đặt lễ ở ngoài đền nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hành hương.

Diện tích đền nhỏ kết hợp với lượng người đến xin lộc đông nên vẫn xảy ra tình trạng chen lấn để dâng lễ vào đền. Dù ban quản lý đền Bà Chúa Kho đã sắp xếp nhiều nơi đặt lễ ở ngoài đền nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hành hương.


Tình trạng đốt vàng mã tràn lan vẫn xảy ra. Nhiều khách hành hương ý thức kém xả rác tại chỗ nên khu vực này khá mất vệ sinh.

Tình trạng đốt vàng mã tràn lan vẫn xảy ra. Nhiều khách hành hương ý thức kém xả rác tại chỗ nên khu vực này khá mất vệ sinh.

Đào Vân

Đào Vân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.