Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình phục thiện dở dang của gã say cuồng sát bé 6 tháng tuổi

Chủ nhật, 10:00 28/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhà nghèo, cha nát rượu, Trần Minh Vũ (21 tuổi, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) chưa từng biết đến một ngày sung sướng.

Hành trình phục thiện dở dang của gã say cuồng sát bé 6 tháng tuổi 1

Bé trai bị chém vẫn đau đớn với vết thương.

Tuổi thơ của Vũ là những ngày thất học, theo mẹ đi bán vé số khắp nơi lo cuộc mưu sinh, rồi tụ tập chơi bời, phá phách. Những người thân đã hy vọng, Vũ lấy vợ, sinh con rồi sẽ đổi tính nết, làm chỗ dựa cho gia đình. Nhưng rồi, khi hành trình làm người tốt ấy còn đang dang dở, thì chỉ vì sự tức giận bị kích động nhất thời, Vũ đã vác dao xông sang nhà hàng xóm, truy sát và chém trọng thương cháu bé mới chưa đầy 6 tháng tuổi.

Nỗi khổ tâm của người mẹ

Bà Hiệp bảo: “Khi chuyện cãi vã mới xảy ra, tôi đã cùng một số người hàng xóm sang khuyên can, đồng thời kéo Vũ về nhà. Biết con mình sai, tôi cũng qua nhà chị Lợi có lời xin lỗi. Vì là hàng xóm sống vài chục năm với nhau, nghe tôi nói vậy, gia đình chị Lợi cũng xuôi lời và chấp nhận bỏ qua mọi chuyện. Nhưng không ngờ, thằng Vũ lại về nhà lấy dao mổ heo rồi lao thẳng sang gây chuyện tày trời. Tôi đau lòng lắm…”. Được biết, sau hành vi sai trái của mình, Phạm Minh Vũ hiện đã bị cơ quan công an huyện Dầu Tiếng tạm giữ hình sự để xem xét xử lý.

Màn truy sát kinh hoàng

Theo lời bà Lâm Thị Hiệp (mẹ Trần Minh Vũ) thì trưa ngày 13/4, khi đi làm về, lúc đi ngang qua nhà chị Nguyễn Bích Lợi (24 tuổi, đối diện nhà mình) thì Vũ có nẹt pô lớn khiến cho đứa con trai thứ 3 của chị Lợi là bé Lâm Quốc Khang (6 tháng tuổi) cùng một bé gái hơn 2 tháng tuổi con của người em trai đang nằm ngủ trong nhà giật mình khóc thét. Bực tức vì đang giờ nghỉ trưa mà bị làm phiền, chị Lợi đứng phắt dậy nói với Vũ giọng bực tức: “Đang giờ nghỉ trưa mà sao mày làm ồn ào vậy. Mày phải để cho bọn trẻ nó còn ngủ chứ”. Thế nhưng lúc đó, Vũ say xỉn nên chẳng hề đoái hoài đến lời khuyên can của hàng xóm mà tiếp tục kéo ga và nẹt pô xe lớn hơn.

Thấy vậy, em trai của chị Lợi là Nguyễn Hoàng Nhân (17 tuổi) liền chạy vào trong nhà cầm một cây mã tấu tự chế rồi chạy ra ngoài cửa nói lớn: “Mày mà còn nẹt pô nữa thì tao chém chết…”. Dường như câu nói của Nhân đã chạm vào “lòng kiêu hãnh” của gã bợm rượu nên hắn tiếp tục kéo ga nẹt pô inh ỏi thách thức. Thấy con như vậy, bà Hiệp cũng chạy ra khuyên can nhưng Vũ cũng chẳng nghe mà càng nẹt pô lớn hơn. Biết gã hàng xóm đã uống rượu và có vẻ say xỉn nên chị Lợi khuyên em trai mình bình tĩnh rồi tới nhà trưởng khu phố để báo. Tuy nhiên, cán bộ khu phố không có nhà nên chị Lợi tiếp tục chạy lên công an thị trấn Dầu Tiếng để trình báo sự việc.

Đúng lúc này, một người trong xóm đi bán vé số phát hiện Vũ cầm dao liền hô hoán: “Lợi ơi, thằng Vũ nó vác dao sang chém kìa”. Nghe thấy vậy, người nhà chị Lợi đang ngồi ngoài hiên vội vàng bỏ chạy vào trong nhà. Vũ như một kẻ điên lao tới dùng dao chém cháu Lâm Quốc Bình (6 tuổi, con thứ hai của chị Lợi) đang đứng ngay ngoài cửa. Rất may khi đó, cháu Bình bỏ chạy bị té ngã nên Vũ đã chém trượt. Thấy vậy ba người đàn ông trong gia đình chị Lợi gồm: anh Hải (chồng chị Lợi), Nhân và một người anh trai nữa đã cầm hung khí tấn công lại Vũ. Nhưng vì thấy Vũ quá hung hăng, mọi người cũng đành rút lui.

Như một kẻ mất trí, Vũ lao vào chém chị Lợi cùng cháu mới 2 tháng tuổi (con em ruột chị Lợi) đang nằm ở võng ngoài hiên. Tuy nhiên, chị Lợi đã dùng chân đạp mạnh vào người Vũ khiến hắn bị ngã xuống. Lợi dụng lúc này, chị nhanh chóng ôm đứa trẻ chạy nhanh sang nhà hàng xóm. Vùng dậy, Vũ lao vào trong nhà rồi xông về phía bà Lâm Thị Thơm (38 tuổi, cô ruột chị Lợi) đang ẵm bé Khang trên tay chém một nhát vào cánh tay. Tuy nhiên nhát chém lại trượt qua tay bà Thơm trúng thẳng vào hông bé Khang. Như chưa hả hê, Trần Minh Vũ lại quay ra ngoài rượt đuổi truy sát bà Phan Thị Thanh Xuân (50 tuổi, bà ngoại cháu Khang - PV).

Đúng lúc này, anh Hải đã xông vào dùng gậy và mũ bảo hiểm tấn công Vũ, khiến hắn bị thương ở đầu. Lập tức, Vũ liền đuổi theo chém chồng của chị Lợi. Cuộc rượt đuổi đã khiến cả khu vực một phen kinh hãi. Rất may khi đó, công an thị trấn Dầu Tiếng có mặt tại hiện trường dùng súng uy hiếp để đối tượng Vũ buông dao. Thấy cảnh sát có súng, kẻ cuồng sát đã dừng lại. Vũ bị bắt giữ ngay sau đó. Sau vụ việc kinh hoàng, cháu Lâm Quốc Khang đã phải nhập viện cấp cứu vì vết thương dài đến 15cm bên hông ra máu quá nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, khâu vết thương cho bé. Rất may, thương tích chỉ nằm ở phần mềm nên bé Khang tạm thời qua được cơn nguy kịch và cho về theo dõi tại bệnh viện cấp dưới.

Hành trình phục thiện dang dở

Dường như vẫn còn bàng hoàng sau chuyện mới xảy ra với con trai mình, bà Lâm Thị Hiệp (54 tuổi) nén tiếng thở dài não nuột bảo: “Nó hư cũng một phần vì hoàn cảnh gia đình”. Theo lời bà Hiệp thì bà đã từng trải qua một lần đò với người chồng trước. Tuy nhiên cuộc hôn nhân chẳng mấy êm ả nên hai người đã quyết định đường ai lấy đi sau vài năm chung sống. Sau khi ly dị, bà dọn về khu phố 1 (thị trấn Dầu Tiếng) dựng túp lều ở.

Hành trình phục thiện dở dang của gã say cuồng sát bé 6 tháng tuổi 2

Bà Xuân kể lại cuộc truy sát.

Chưa được bao lâu, bà Hiệp lại bước chân lên xe hoa lần nữa cũng người hàng xóm bên cạnh. Kết quả cuộc hôn nhân ấy là Vũ và cô em gái út lần lượt chào đời. Nhưng hạnh phúc đến chẳng tày gang, bà Hiệp nhanh chóng phát hiện chồng mình là một “con sâu rượu”. Chẳng những không chịu làm ăn, ông ta còn suốt ngày tụ tập chơi bời, đánh đập vợ con. Bao gánh nặng kinh tế cứ thế dồn cả lên đôi vai người phụ nữ bất hạnh, khiến bà phải đi bán vé số để kiếm tiền nuôi chồng con.

Cũng vì gia cảnh quá khốn khó, Vũ cũng chẳng được cắp sách tới trường như đám bạn cùng trang lứa. Thay vào đó, cậu bé từ nhỏ phải theo mẹ đi khắp các hang cùng ngõ hẻm bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Ít được quan tâm, giáo dục, Vũ dần hư hỏng. Đến tuổi trưởng thành, gã thanh niên này đã trở thành một “giang hồ cóc” ở khu vực thị trấn Dầu Tiếng. Hàng ngày hết thời gian đi mổ heo thuê, Vũ thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi đua xe, đánh nhau với những nhóm thanh niên khác. Chính vì lối sống buông thả, Vũ nhiều lần bị công an thị trấn Dầu Tiếng bắt giữ. Tuy nhiên vì Vũ là lao động chính trong gia đình lại hiểu được những khốn khó của gia đình hắn, nên cơ quan chức năng chỉ phạt hành chính mà không bắt đi cải tạo.

Cách đây khoảng hơn một năm trước, Vũ đưa người bạn gái về nhà ở chung như vợ chồng rồi sinh con. Kể từ đây, mọi người thấy Vũ dường như đã thay tính đổi nết, gã trở nên hiền lành và tu chí làm ăn. Hàng ngày đi mổ heo thuê được 150.000 ngàn đồng, Vũ đều đưa hết cho vợ để mua đồ ăn bồi bổ sức khỏe và mua sữa cho con. “Kể từ khi có vợ, nó thay đổi hẳn. Chẳng những không chơi bời phá phách như trước mà còn chịu khó làm ăn lo lắng cho cha mẹ, vợ con…”, bà Hiệp tâm sự.

Hành trình phục thiện dở dang của gã say cuồng sát bé 6 tháng tuổi 3

Chân dung hung thủ Vũ.

Ân hận muộn màng

Giờ đây, khi sự việc trôi qua và cơn say đã tỉnh, Vũ mới thấy ân hận về hành động nông nổi của mình. Tiếp phóng viên trong phòng điều trị bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng dưới sự giám sát của nhân viên điều tra, hung thủ mếu máo tâm sự: “Thực lòng em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra hậu quả thế này. Mấy ngày trước, anh em nhà Nhân và Hải mấy lần chạy xe máy ngang qua cửa nhà liên tục kéo ga, nẹt pô khiến con gái em đang ngủ thức giấc. Nghĩ nhà Hải có trẻ nhỏ, nên em định bụng nẹt pô trả thù lại thôi. Ngày hôm ấy, để có dũng khí, em còn đi uống rượu cùng người anh. Nhưng lúc quá chén không làm chủ được mình, lại nghe Nhân cầm mã tấu buông lời thách thức, em như mất trí. Đến tận bây giờ, em cũng chỉ nhớ mang máng là trong khi đánh nhau có người dùng vật gì đó đánh vào đầu em khiến em bị thương phải nhập viện. Bây giờ thì em rất hối hận khi biết rằng mình đã gây thương tích cho đứa trẻ mới 6 tháng tuổi. Em cũng có con nhỏ, em hiểu cảm giác con bị đau đớn lắm chứ…”.

Rơm rớm nước mắt, Vũ van lơn: “Em chỉ mong vết thương của cháu Khang không nghiêm trọng để không phải lâm vào cảnh tù tội. Bây giờ mà em phải ngồi tù thì không biết ai sẽ nuôi vợ và con nhỏ. Em biết em đã sai rồi, xin mọi người hãy tha thứ cho em…”. Nhìn thái độ của hung thủ vừa gây nên một vụ truy sát kinh hoàng, người đối diện không tránh khỏi cảm giác vừa thương, vừa giận. Giá như, Vũ đừng vì rượu chè và một phút bốc đồng nhất thời, thì mọi chuyện đã không nên cơ sự này. Rồi đây, luật pháp sẽ trừng trị thích đáng tội lỗi mà hắn đã gây ra. Nhưng liệu sau đây, Vũ có kịp nhìn lại chính mình để tiếp tục hành trình “hướng thiện” mà mình đã bắt đầu từ khi lên chức bố (?).
 
Hiếu Minh
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 7 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 2 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Top