Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hari Won chia tay Tiến Đạt sau 9 năm gắn bó

Thứ hai, 11:25 18/01/2016 | Giải trí

Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn thừa nhận mối quan hệ giữa cô và rapper Đinh Tiến Đạt trục trặc suốt một năm qua. Họ quyết định chấm dứt cuộc tình 9 năm vào tháng 11/2015.

Được khán giả yêu mến và ngưỡng mộ bởi chuyện tình 9 năm đẹp như mơ, do đó Hari Won không khỏi đắn đo khi quyết định công khai chuyện cô và bạn trai Đinh Tiến Đạt chia tay. Cố gắng giữ bình tĩnh khi tâm sự, nhưng cuộc trò chuyện nhiều lần bị gián đoạn do Hari Won không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.

“9 năm qua với tôi là một ký ức rất đẹp. Nhưng có những thứ không thể thay đổi thì biết phải làm sao?” - cô nghẹn ngào.

Hari Won xác nhận chấm dứt cuộc tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt. Ảnh: Hải An
Hari Won xác nhận chấm dứt cuộc tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt. Ảnh: Hải An

Tôi chờ quá lâu, nhưng anh Đạt không thay đổi

- Thời gian gần đây, chị và bạn trai - rapper Tiến Đạt - không còn đi chung. Thậm chí, chị cũng không hào hứng khi nhắc tên anh như trước. Có thông tin cho rằng, cả hai đã đường ai nấy đi, thực hư thế nào?

-  Đúng là chúng tôi đã chia tay được khoảng gần 3 tháng nay. Trước đây, tôi và anh Đạt có thời gian yêu xa gần một năm nên nếu nói sự bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau là nguyên nhân chia tay thì đó không phải là lý do. Nguyên nhân chính tôi không tiện nói ra. Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng, hai người đến với nhau trải qua 3 năm tìm hiểu, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi nghĩ đến chuyện lâu dài, hai đứa ngồi trao đổi thẳng thắn lại về những điều chưa hài lòng về nhau. Tôi đưa ra 2 điều kiện muốn anh thay đổi và anh ấy đã chấp nhận. Tuy nhiên, 3, 4 năm trôi qua, tôi cứ chờ đợi nhưng mọi thứ vẫn không thể giải quyết được. Do đó, chúng tôi quyết định dừng lại, vì tôi năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi, không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

Tôi cũng nói luôn rằng, những điều này không liên quan đến đạo đức mà thuộc tính tình của anh Đạt. Và tôi biết những gì thuộc về bản chất của một người thì khó thay đổi. Anh Đạt là người quá tốt, về nhân phẩm không thể chê bất cứ điểm nào, nhưng bên cạnh đó, có những vấn đề có thể người khác chấp nhận được nhưng bản thân tôi thì lại rất khó. Đôi khi tôi tự trách bản thân sao không yêu luôn cái tính đó của anh, nhưng tôi lại không thể làm được. Tôi chờ đợi đã quá lâu, mối quan hệ cũng khó tiếp tục với kiểu lơ lửng như thế này.

- Mỗi bước đi của chị đều có dấu chân của Tiến Đạt, thành công của chị ngày hôm nay cũng một phần là bạn gái của Tiến Đạt, chỉ vì một, hai điều khó chấp nhận mà quyết định chấm dứt cuộc tình 9 năm thì có quá ích kỷ không?

- Tính tôi thẳng thắn và dứt khoát. Tôi xác định nếu đã kết hôn tức phải sống với nhau ít nhất 50 năm nữa nên có gì phải giải quyết ngay từ đầu. Nhưng trước khi cưới đã không thể làm được gì thì sau này sẽ ra sao? Tùy theo suy nghĩ của từng người, có thể với người khác chỉ là cỏn con nhưng với tôi là cả vấn đề lớn và tôi cần điều đó ở người đàn ông của mình. Ban đầu, tôi liên tục nhắc anh nhưng càng ngày, tôi càng không muốn nói đến mà chỉ im lặng. Đến một thời điểm tôi có cảm giác mình “bó tay” và chính anh Đạt cũng tâm sự không thể thay đổi được nên chuyện xảy ra ngày hôm nay là điều sớm muộn phải chấp nhận.

Đến một thời điểm tôi có cảm giác mình “bó tay” và chính anh Đạt cũng tâm sự không thể thay đổi được. Ảnh: Hải An
Đến một thời điểm tôi có cảm giác mình “bó tay” và chính anh Đạt cũng tâm sự không thể thay đổi được. Ảnh: Hải An

- Chị mất bao lâu để đưa ra quyết định này?

- Trong năm 2015, mối quan hệ của chúng tôi gặp khá nhiều trục trặc, vì 2 đứa đều bận rộn nên tâm trạng luôn căng thẳng. Bắt đầu từ tháng 9/2015, mọi thứ trở nên khó xử, dù ứng xử lịch sự với nhau nhưng tôi biết anh ấy rất khó chịu. Ngày xưa khi nhắn tin, lời lẽ hai đứa lúc nào cũng rất ngọt ngào, dùng nhiều biểu tượng hạnh phúc, nhưng về sau, mọi thứ càng lạnh nhạt dần. Khi tôi cảm nhận mình không còn cảm xúc cũng như lòng tin dành cho anh Đạt nữa, lúc đó, anh ấy cũng nhận ra nên đã nói: “Nếu em muốn chia tay thì hãy nói chuyện nghiêm túc chứ đừng thái độ như vậy”. Chúng tôi chính thức tan vỡ vào tháng 11 năm ngoái.

- Nhiều người cho rằng, việc sự nghiệp, tiền đồ phất như diều gặp gió năm qua là một trong những nguyên nhân khiến chị thay lòng đổi dạ, nhanh chóng đưa ra quyết định chia tay. Chị giải thích thế nào?

- Tôi cho rằng suy nghĩ này không đúng. Trong thời gian quen anh Đạt, tôi từng nhận rất nhiều lời ngỏ của đại gia, nhưng tôi không quan tâm mà trả lời thẳng thắn rằng mình đã có bạn trai. Tôi qua Việt Nam ban đầu là vì tình yêu chứ nếu đặt tiền bạc lên hàng đầu tôi đã ở lại Hàn Quốc. Nếu thật sự tôi là một người sống vì tiền bạc chắc sẽ quen người khác lâu rồi. Còn việc chia tay vì tôi kiếm tiền nhanh và nhiều là hết sức vô lý. Tôi tin mình từ trước đến nay sống không thay đổi bản chất.

Còn việc chia tay vì tôi kiếm tiền nhanh và nhiều là hết sức vô lý. Ảnh: Hải An
"Còn việc chia tay vì tôi kiếm tiền nhanh và nhiều là hết sức vô lý". Ảnh: Hải An

Tôi đau lòng vì mất đi mẹ chồng tốt

- Những ngày sau đó, chị sống như thế nào?

- Tôi cảm giác thiếu, trống trải một phần nào đó sau khi quyết định chia tay anh. 3 ngày liên tục tôi không ra ngoài đường, không ăn và chỉ có ngủ thôi. Lúc đó tôi còn bị bệnh nên càng thêm rầu rĩ, tuyệt vọng. Sau đó, tôi phải ra đường vì đã nhận làm MC cho live show của anh Trường Giang từ trước. Lúc đó, tôi gặp lại anh Đạt sau những ngày dài, anh ấy mừng vì tôi không còn tự hành hạ bản thân, sức khỏe, tinh thần cũng sẽ tốt hơn.

Với những người trước đây sau khi chia tay tôi gần như không nhìn mặt, nhưng với anh Đạt, có lẽ do quen quá lâu nên hiểu nhau, không ác cảm mà xem nhau như gia đình nên vẫn còn dành cho nhau những sự quan tâm, hỏi han nhất định.

Ban đầu tôi nghĩ sẽ giấu chuyện chia tay, 6 tháng sau nếu bị hỏi nhiều quá sẽ nói. Nhưng thật sự để lâu như vậy rất khó vì sắp tới là ngày Valentine chắc chắc nhiều người sẽ hỏi. Tính tôi lại không thể nói dối nên phải đối diện với sự thật. Mới đây, tôi và anh Đạt cũng có trao đổi trao về việc công khai chuyện chia tay và anh ấy hoàn toàn đồng ý. Tôi cũng mong anh Đạt sống thoải mái hơn. Sau này, hai đứa vẫn đối xử tốt, nhiệt tình giúp đỡ nhau như đôi bạn thân. Nếu chị hỏi tôi người tôi tin tưởng nhất là ai lúc này, tôi sẽ vẫn trả lời là anh Đạt.

- Thời gian gần đây, chị được bắt gặp đi ăn riêng cùng Trấn Thành. Liệu việc chia tay Tiến Đạt có liên quan gì đến người thứ 3?

- Tôi nghĩ đã là đồng nghiệp thì chuyện cùng nhau đi ăn cơm, cà phê là chuyện bình thường. Tôi đã từng ăn chung với anh Trường Giang, uống nước với Sơn Tùng và nhiều người khác vì sao không ai thắc mắc? Tôi rất thích anh Trấn Thành và Trường Giang, vì họ chính là người nâng đỡ tôi rất nhiều khi tham gia Ơn giời cậu đây rồi cũng như lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC cho game show Chung sức. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.

Tôi cũng mong anh Đạt sống thoải mái hơn.
"Tôi cũng mong anh Đạt sống thoải mái hơn".

- Phản ứng của gia đình hai bên như thế nào khi anh chị chấm dứt cuộc tình đẹp kéo dài 9 năm?

- Mẹ tôi nghe tin này thật sự rất đau lòng bởi bà vốn coi anh Đạt như con trai. Nhưng đây là vấn đề của 2 đứa nên bà cũng không biết phải làm như thế nào? Còn mẹ anh Đạt là người rất tốt, tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể gặp một người yêu thương mình như vậy. Bà hiểu tôi như con gái ruột của mình. Cũng vì vậy mà sau chuyện này, điều tôi đau lòng nhất chính là mình đã mất đi một người mẹ (khóc).

- Dành cả tuổi thanh xuân cho một tình yêu, nhìn lại hành trình 9 năm bên Tiến Đạt, chị được – mất điều gì?

- Có thể nhiều người nói tôi khờ khạo, ngu ngốc khi mất 9 năm để yêu cuối cùng cũng vô dụng, không được việc gì. Nhưng sự thật, thời gian qua là một ký ức đẹp. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn phải cùng nhau tham gia một vài chương trình đã nhận lời trước đó. Lúc đó tôi thật sự sợ anh ấy ngại, hoặc hai đứa lỡ không kìm được cảm xúc sẽ đứng khóc trên sân khấu. Nhưng cả hai đứa thống nhất cái gì lỡ nhận rồi thì sẽ làm cho xong, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Lúc đó, chúng tôi còn bị MC Trấn Thành bắt hôn nhau vì anh ấy không biết chúng tôi đã chia tay.

- Nếu không thể tìm được người đàn ông nào hoàn hảo hơn Tiến Đạt, chị có nghĩ tới chuyện tái hợp?

- Tôi là người yêu hết mình, nhưng khi chia tay sẽ không muốn quay lại. Bởi vậy, chuyện hai đứa tái hợp là rất khó.

Theo Thanh Ngọc - Phương Giang

Zing

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Giải trí - 22 giờ trước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Top