Hãy cứ đàng hoàng, uy nghiêm!

| Xã hội

GiadinhNet - Cảnh sát giao thông (CSGT) hay bất cứ lực lượng nào của ngành Công an đều đại diện cho sự uy nghiêm của luật pháp. Và người dân cần thấy sự đàng hoàng, chứ không phải những hình ảnh nhếch nhác.

Nhếch nhác không có nghĩa là bụng béo quá thì không được điều khiển giao thông như một đề xuất trước đây ở Hà Nội. Nhếch nhác không có nghĩa là cứ phải cấm các chiến sĩ đeo kính râm khi làm nhiệm vụ (dù trời nắng như đổ lửa)…

Xin mời lên Google để so sánh. Hãy thử gõ “traffic officer” “speed” rồi vào chế độ xem hình ảnh, chúng ta sẽ thấy cơ man hình ảnh CSGT các nước “bắn” tốc độ. Rồi tiếp tục thử “CSGT” “bắn tốc độ”, cũng cơ man những bức ảnh tác nghiệp của CSGT Việt Nam. Nhưng, có một khác biệt rất lớn.

Chao ôi, khi tìm kiếm kiểu tiếng Việt thì ra biết bao nhiêu hình ảnh chẳng hay ho gì. Có CSGT núp sau bụi chuối, có CSGT giấu mình ở cổng chào, có CSGT lại ẩn thân trong đám cỏ, có CSGT ngồi cạnh gốc cây và một đống bát đũa chưa rửa… Nếu hỏi rằng những hình ảnh đó có ảnh hưởng gì đến chất lượng công việc của lực lượng CSGT không, thì xin trả lời là không, thậm chí tác nghiệp kiểu đó có khi hiệu quả hơn! Như mới đây nhất, ở một tỉnh nọ, có chiến sĩ CSGT còn cởi trần ngồi trong xe làm nhiệm vụ. Còn gì bất ngờ hơn với người vi phạm giao thông nữa, trốn làm sao được “tội”.

Và ôi chao, tìm kiểu tiếng tây thì sao kết quả khác thế. Người ta, hoặc ngồi đàng hoàng trong xe cảnh sát đỗ công khai sát đường, hoặc đứng nghiêm trang cho tài xế thấy, hoặc có hẳn các biển thông báo cho người tham gia giao thông biết sắp đến đoạn bắn tốc độ… Hình ảnh người thực thi luật pháp thật đàng hoàng, uy nghiêm. Không ai có thể bình phẩm gì được công việc của họ, vì họ đã đại diện một cách hiệu quả cho sự tôn nghiêm pháp luật.

Trở lại với những bức ảnh bằng tiếng Việt nói trên, luật pháp có cần để người dân bất ngờ, giật mình khi thấy người thực thi công vụ không? Hiệu quả công việc của CSGT rút cuộc là “bắt được” hay là ít “bắt được”? Khó trả lời lắm, bởi người ta sẽ lại bảo là đặc thù, bảo là quy định hóa trang…

Nhưng, hãy hiểu cho rằng, người tham gia giao thông không phải tội phạm để CSGT phải khổ sở như vậy, tìm mọi cách “bắt” cho bằng được. Xin hãy cứ đàng hoàng, uy nghiêm.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Cục CSGT cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Cục CSGT bắt đầu xử lý vi phạm “không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc” từ ngày 27/8, tình hình giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ có nhiều thời điểm khá thông thoáng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng và trời xuất hiện mưa lớn, vẫn ghi nhận tình trạng một số xe chạy sát nhau, chuyển làn liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.