Hãy cứu giúp người đàn ông 36 năm có khối u trên mặt
Giadinh.net - Từ khi sinh ra, bên trái gương mặt anh Trần Văn Cảnh ở thôn 5, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mọc một khối u chiếm hơn nửa khuôn mặt. Đã 36 năm, anh Cảnh phải chịu cơn đau dày vò. Những lúc trái gió trở trời, khối u cứ tự vỡ ra bốc mùi khó chịu.
![]() |
Khi biết khối u của mình ngày một to, phải mổ gấp anh Cảnh đã mở quán sửa xe đạp để góp tiền chữa bệnh. Nhưng tiền thu được từ nghề này khiến giấc mơ chữa bệnh của anh gần như vô vọng. Chị Nhàn, một người hàng xóm cho biết, thấy hoàn cảnh của anh khó khăn nên hàng xóm thường phải chi viện gạo và thực phẩm cho anh. Hàng ngày, anh Cảnh cặm cụi sửa chữa xe đạp nhưng cũng chỉ được dăm nghìn, sống chưa đủ nói gì dành dụm tiền để chữa bệnh.
Thực tế, hoàn cảnh của anh Cảnh rất khó khăn. Quán sửa xe cũng là chỗ ngủ rộng chưa đầy 8m2. Nhìn bên ngoài chẳng khác nào một căn chòi hoang. Tài sản đáng giá nhất của anh là bộ đồ nghề dùng sửa chữa xe đạp.
Mọi sự giúp đỡ cho anh Cảnh xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
