Hé lộ tin nhắn cuối của nữ sinh 18 tuổi tử vong sau khi vào nhà nghỉ cùng bạn trai
GĐXH - Được biết, ngày 22/2, N. có nhắn tin với bạn học cùng lớp về việc không đến trường. Sau đó, em N. có tiết lộ đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ea Riêng.
Chiều 23/2, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết trên Người lao động, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M'Đrắk) đã có báo cáo sơ bộ về sự việc một nữ sinh lớp 12 của trường tử vong trong nhà nghỉ.
Theo đó, lãnh đạo nhà trường có trao đổi việc một nữ sinh của trường hẹn nhau với một thanh niên tại một nhà nghỉ. Sau đó, đôi bên có xảy ra mâu thuẫn nên nữ sinh đã bị đâm tử vong.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NLĐ
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã hoàn tất ca phẫu thuật đối với nam bệnh nhân T.Đ.P. (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) liên quan đến vụ án mạng tại huyện M'Đrắk. Bệnh nhân P. có vết thương sâu ở vùng bụng và ngực. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi.
Nguồn tin của Dân Trí cho hay, giữa em T.N.Y.N. (18 tuổi, lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) có quen biết với thanh niên tên P. qua mạng xã hội và đôi bên có nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do đang học lớp 12, chuẩn bị thi cuối cấp nên N. đã nói chia tay để tập trung cho việc học.
Sáng 22/2, N. có nhắn tin với bạn học cùng lớp về việc không đến trường. Sau đó, em N. có tiết lộ đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ea Riêng (huyện M'Đrắk) với bạn trai và có nhắn cho người bạn rằng: "Đừng có để mẹ tớ biết".

Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh với bạn học cùng lớp của mình. Ảnh: Dân Trí
Đến trưa 22/2, chủ nhà nghỉ nghe tiếng động lạ trong phòng nên đã mở cửa và phát hiện đôi nam nữ nằm bất động trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể.
Ngay lập tức, cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh N. đã tử vong. Nam thanh niên nguy kịch được điều trị tại bệnh viện.
Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng xác định em N. tử vong do vết thương ở vùng bụng và ngực. Lực lượng chức năng thu giữ được 2 con dao Thái Lan tại hiện trường vụ án.

