Hi hữu: Gần 1.000 con vịt chết khi ăn thóc, gia đình được bồi thường 50 triệu
GiadinhNet - Thừa nhận có bán thóc cho gia đình ông Cúc, đại lý bán thóc L.Q ở xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội đã bồi thường 50 triệu đồng gia đình ông Cúc để tái tạo lại đàn vịt.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Trung Tình - Chủ tịch UBND xã Ngọc Tảo cho biết, 900 con vịt nhà ông Lê Văn Cúc (ở cụm 1, xã Ngọc Tảo) bị chết sau khi ăn thóc mua từ một đại lý trên địa bàn xã Phụng Thượng là do ăn phải thóc bị ẩm mốc.
Theo ông Tình, khi sự việc xảy ra, 2 gia đình xin tự thỏa thuận với nhau, không kiện tụng nên xã không tiếp tục gửi thóc đi để tìm hiểu nguyên nhân vịt chết do đâu.

Đàn vịt 900 con được tiêu hủy.
Cũng theo ông Tình, sau khi thỏa thuận với nhau, gia đình ông Cúc đã chấp nhận mức đền bù 2/3 giá trị đàn vịt.
Trao đổi với PV, bà L (chủ đại lý bán thóc L.Q) cho biết, tháng 1/2017, gia đình ông Cúc có mua 4 tấn thóc để làm thức ăn cho vịt với giá 630.000 đồng/1 tạ. Gia đình ông Cúc đã cho vịt ăn hết hơn 2 tấn đàn, vịt vẫn bình thường, chỉ đến ngày 1/2, ông Cúc lấy thóc cho vịt ăn thì xảy ra chuyện 900 con vịt chết.
“Lâu nay, ông Cúc vẫn đong thóc của gia đình để làm thức ăn cho vịt, thóc của chúng tôi cũng mua đi bán của một số hộ dân nhỏ lẻ trong vùng. Sau khi xảy ra vụ việc gia đình tôi có hỗ trợ ông Cúc 50 triệu đồng để tái tạo đàn vịt”, bà L cho nói.
Đỗ Lực
Thông báo