"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả

| Đời sống

GĐXH - Sáng ngày 01/04, CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Sắc Vàng Hoàng Yến 2025 với thông điệp “Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc” tại khuôn viên ký túc xá của trường.

Trải qua 10 năm tổ chức, chương trình đã và đang thu hút sự tham gia đông đảo của các tình nguyện viên và người dân Thủ đô, ngày càng chứng tỏ được hình ảnh, vai trò, sứ mệnh trong hoạt động vận động hiến máu cứu người, đem về hàng nghìn đơn vị máu quý giá gửi tặng người bệnh.

Độc đáo trải nghiệm mô hình kinh doanh dành cho người tự kỷ tại Hà NộiĐộc đáo trải nghiệm mô hình kinh doanh dành cho người tự kỷ tại Hà Nội

GĐXH - Nằm trên con phố Mai Anh Tuấn (quận Đống Đa, Hà Nội), VAPs (Vietnam's Autism Projects) là nơi làm việc của những nhân viên mắc chứng tự kỷ. Vượt qua nhiều rào cản, mô hình này đã mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực và thay đổi.

Năm 2025, Sắc Vàng Hoàng Yến quay trở lại với mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo cao cả, khắc phục lượng máu thiếu hụt dịp Tết, thắp sáng lên niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân cần máu.

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả- Ảnh 2.

Đội ngũ y bác sĩ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Theo Bộ Y tế, đến năm 2023, toàn quốc tiếp nhận được hơn 1,5 triệu đơn vị máu, trong đó, 99% lượng máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương tỉ lệ 1,5% dân số. Trên 21,3 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng trong 30 năm qua.

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả- Ảnh 3.

Đội Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vũ Phương Linh, 20 tuổi - Trưởng Đội Máu, Ban Tổ chức chương trình cho biết: "Từ sáng sớm đã có đông đảo tình nguyện viên đến đây, có những bạn thậm chí đã hiến máu nhiều lần. Chúng mình thực sự trân quý điều đó. Mong rằng mọi người đều có sức khoẻ thật tốt để có thể trao đi những giọt máu quý giá".

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả- Ảnh 4.

Bánh kẹo được chuẩn bị sẵn cho các tình nguyện viên sau khi hiến máu.

"Đây là lần thứ hai mình đi hiến máu nhưng vẫn cảm thấy một chút hồi hộp. Mình hy vọng không chỉ Sắc Vàng Hoàng Yến mà các chương trình hiến máu tình nguyện khác đều được lan rộng để cứu sống được nhiều người hơn nữa" - Hoàng Huệ Trinh, 19 tuổi chia sẻ.

Bên cạnh đó, chương trình còn là cơ hội để những bạn trẻ được rèn luyện sự tự tin, năng động, được trải nghiệm và trưởng thành bằng những hành động có ích cho xã hội.

"Hiến giọt máu vàng - Ngập tràn hạnh phúc": Khi tinh thần sẻ chia được lan toả- Ảnh 5.

Máu được trao đi bởi những trái tim nhân ái.

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội, góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo và thể hiện được tinh thần tương thân tương ái - truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời.

Người phụ nữ chi hàng trăm triệu xây dựng nhà trọ "0 đồng"Người phụ nữ chi hàng trăm triệu xây dựng nhà trọ '0 đồng'

GĐXH - Giữa những ngày tháng vất vả chống chọi với bệnh tật, nhiều bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều tìm thấy một điểm tựa đặc biệt - ngôi nhà trọ miễn phí tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Độc đáo trải nghiệm mô hình kinh doanh dành cho người tự kỷ tại Hà NộiĐộc đáo trải nghiệm mô hình kinh doanh dành cho người tự kỷ tại Hà Nội

GĐXH - Nằm trên con phố Mai Anh Tuấn (quận Đống Đa, Hà Nội), VAPs (Vietnam's Autism Projects) là nơi làm việc của những nhân viên mắc chứng tự kỷ. Vượt qua nhiều rào cản, mô hình này đã mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực và thay đổi.

Lớp học 0 đồng thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo của người trung úy công anLớp học 0 đồng thắp sáng ước mơ cho trẻ em nghèo của người trung úy công an

GĐXH - Giữa bộn bề công việc của một chiến sĩ công an, trung úy Đỗ Văn Linh vẫn dành thời gian dạy học miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lớp học 0 đồng của anh không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi thắp sáng ước mơ, lan tỏa yêu thương.


Bảo Ngọc
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.