Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Ngọc Hà: Đẹp cho phép tôi có quyền chảnh!

Thứ ba, 11:24 21/07/2009 | Giải trí

Gặp Hồ Ngọc Hà quá khó. Vì cô chuẩn bị cho tour xuyên Việt và cho liveshow cá nhân đầu tiên. Lịch làm việc và chạy show của người đẹp này đến mức kỷ lục. Cuộc trò chuyện này được thực hiện tại studio Phạm Hoài Nam lúc 22h, trong khi cô đang làm tóc, chuẩn bị chụp bìa cho single mới của mình…

 
 
- Tôi cho rằng, đẹp là một thứ giá trị và người ta có quyền tự hào về vẻ đẹp của mình. Đẹp cũng là thứ có thể mang đến cho người ta cả quyền lực và tiền bạc. Còn chị, sắc đẹp của chị có quyền lực gì không?

- Đẹp cho phép tôi có quyền chảnh! Nhưng tôi phải nói rõ, chảnh ở đây không khó chịu như người ta nghĩ. Chảnh không có nghĩa là kiêu căng. Mà chảnh để cho người khác, mình có ý thức về giá trị bản thân và mình có quyền tự chối trong trường hợp không nên hoặc không thể đồng ý. Tôi có được một vẻ đẹp thì tôi phải biết gìn giữ.

- Nghĩa là chị luôn nhận được rất nhiều lời mời, trong đó có cả những lời đề nghị khiếm nhã? Đến mức chị phải dùng quyền được chảnh, để không bị mang tiếng “rẻ tiền”?

- Chúng ta sống trong thế giới này, dường như điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi làm công việc liên quan mật thiết với công chúng, và những gì tôi nhận được từ công chúng không nhỏ, thì tôi cũng sẽ phải chấp nhận cả những hệ luỵ đi kèm. Người đẹp bình thường ra đường cũng lắm nguời trêu. Thì một người được nhiều người biết tới, hẳn sẽ khó tránh. Tôi muốn nói, muốn chảnh được phải có được sự tinh tế đặc biệt của người phụ nữ. Sự tinh tế ấy giúp bạn nhận ra đâu là lời đùa cợt, đâu là lời nghiêm túc, đâu là người chân thành, đâu là kẻ bệnh hoạn. Sự tinh tế ấy cũng làm cho những lời từ chối của mình dễ chịu và dễ được chấp nhận hơn.

- Chị có nghĩ, sắc đẹp của chị đã mang đến cho chị rất nhiều tiền, khi chị “chiếm” gần hết các mẫu quảng cáo của sản phẩm Toshiba và những sản phẩm khác nữa?

- Bây giờ người đẹp như lá rừng. Những người làm quảng cáo là những người mang những thước đo cụ thể nhất về sức hấp dẫn và sự phù hợp của một gương mặt đại diện cho nhãn hàng. Và khách hàng sẽ là người quyết định.  Nếu chỉ cần một người đẹp thì tôi chưa chắc đã được chọn vì chỉ cần ra chợ Bến Thành thôi, cũng có thể gặp những cô gái chân dài miên man, mặt đẹp rực rỡ. Hoặc ví dụ tiếp, nếu như tôi có “ăn may” khi được chọn vì đẹp, thì cũng chỉ có một lần trong đời thôi. Còn đây là những nhãn hàng đã ký hợp đồng tiếp tới lần thứ tư. Tôi nghĩa đây là sự lựa chọn công bằng. Và không ai bỏ ra một khoản tiền đồ sộ cho một việc mà họ chưa biết hiệu quả đến đâu. Người kinh doanh tỉnh táo hơn chúng ta và chúng ta chỉ hay nghĩ họ mê sắc đẹp hơn tiền. Không, họ biết đánh giá chính xác đấy!

- Chị đẹp, chị nổi tiếng, và chị thành công cả ở thời trang và ca nhạc, chị cũng đi đóng phim. Hình mẫu của chị quả là hấp dẫn, đến mức tạo ra một trào lưu các cô chân dài mơ một ngày thành Hồ Ngọc Hà. Đẹp cũng có thể tạo thành một trào lưu nào đó, phải không?

- Anh nói vậy thì tôi nghe vậy thôi. Nhưng tôi xin thành thật khuyên các cô gái đẹp mà còn nhiều mộng tưởng: “Nếu nghĩ rằng dùng sắc đẹp để kiếm tìm những thành công trong nghệ thuật, thì đó là sự ngớ ngẩn và phải trả giá đắt. Hãy suy nghĩ lại! Tôi chưa bao giờ phản đối sự lựa chọn của người khác, nhưng tôi thấy bây giờ quá nhiều người đẹp muốn thành công trong nghệ thuật. Vì quá nhiều nên sự nổi tiếng rất khó khăn. Vậy là tìm mọi cách để nổi lên. Ngày trước, thế hệ chúng tôi, dương như phải bị tai nạn dữ lắm mới bị scandal thì nay nhiều bạn trẻ đang biến mình thành một quả bom, tung tăng khoe những bức ảnh hở hang. Nổi tiếng từ những hình ảnh như thế là tối kỵ trong nghệ thuật. Bạn sẽ không bao giờ được tôn trọng nữa. Và không ai có ý định làm việc nghiêm túc với bạn. Thử nghĩ xem, sẽ bao giờ có một nhãn hiệu lớn mời bạn làm người mẫu quảng cáo, khi bạn là người của những scandal?

- Vậy thì người đẹp có quyền chọn lựa người đàn ông của đời mình không?

- Tôi có quyền chọn lựa một người đàn ông đến với mình. Đó sẽ phải là một người đàn ông mà tôi tin tưởng.

- Chứ không cần đẹp, không cần giàu, không cần cao hơn mình một cái đầu?

- Trước khi họ đến với tôi, tôi nghĩ họ có đủ sự thông minh để biết mình nên làm gì và mình có những gì. Nhưng nói thật lòng là, người đẹp sẽ rất cô đơn. Vì rất khó tìm được người đàn ông thực sự. Đến giờ, khi trải qua đổ vỡ, tôi mới nhận ra rằng, dường như chẳng có người đàn ông nào yêu mình thực sự mãi mãi. Họ chỉ yêu một lúc nào đó, rồi một ngày chán và sẽ ra đi. Ít nhất vào thời điểm này tôi không có niềm tin vào tình yêu.

- Vì chị mình đẹp nên chị đòi hỏi quá nhiều? Hay vì yêu quá nhiều nên giờ tâm hồn cạn kiệt?

- Tôi biết rung động trước mọi cái đẹp của cuộc đời này. Vậy nên không lo mình cạn kiệt. Cạn kiệt thì bước lên sân khấu cũng không nổi, chứ nói gì ca hát và nhảy múa. Nhưng đúng là tôi có những yêu cầu về người đàn ông của mình. Tôi luôn muốn được yêu hơn thế. Tôi thấy tình yêu bao giờ cũng vậy, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, rồi yêu lâu lâu thành bình thường, yêu lâu quá thành nhạt toẹt! Mà tôi là người phụ nữ luôn đòi hỏi, ngày hôm qua được hôn 10 cái thì ngày hôm nay cũng phải thế hoặc phải hơn chứ không được kém đi…

Theo Người đẹp VN
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chân dung người đẹp Phú Thọ vừa lọt Top 10 Hoa hậu Biển đảo   đã tiếp tục dự thi Miss Grand Vietnam

Chân dung người đẹp Phú Thọ vừa lọt Top 10 Hoa hậu Biển đảo đã tiếp tục dự thi Miss Grand Vietnam

Giải trí - 42 phút trước

GĐXH - Người đẹp quê Phú Thọ - Phạm Thị Kim Oanh, sinh năm 2001 là thí sinh tiếp theo có mặt tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Siêu mẫu Việt từng 'liều lĩnh' lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng, giờ đoàn tụ cùng mẹ đẻ ở Mỹ, cuộc sống biến động ra sao?

Siêu mẫu Việt từng 'liều lĩnh' lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng, giờ đoàn tụ cùng mẹ đẻ ở Mỹ, cuộc sống biến động ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Quyên được khán giả biết đến bởi danh xưng siêu mẫu vào những năm 2010. Người đẹp từng gây sốc vì cuộc hôn nhân liều lĩnh, lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng. Hiện tại, cô có cuộc sống ra sao?

'Vua bãi rác' Võ Hoài Nam 'hú vía' sự cố máy bay 23 năm trước

'Vua bãi rác' Võ Hoài Nam 'hú vía' sự cố máy bay 23 năm trước

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 23 năm, NSƯT Võ Hoài Nam mới tiết lộ hậu trường chưa từng công bố của phim "Vua bãi rác" từng khiến cả đoàn phim “hú vía”.

Cặp đôi diễn viên 'Cha tôi, người ở lại' tung ảnh cưới, hôn lễ diễn ra vào lúc nào?

Cặp đôi diễn viên 'Cha tôi, người ở lại' tung ảnh cưới, hôn lễ diễn ra vào lúc nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức tung loạt ảnh cưới và hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới.

Ai cản đường Phương Mỹ Chi?

Ai cản đường Phương Mỹ Chi?

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Phương Mỹ Chi ghi tên vào bán kết “ Sing! Asia ”, chạm trán với dàn đối thủ nặng ký từ các nước châu Á. Trên Weibo, thông tin về kết quả được lan truyền.

Người đàn bà quyền lực nhất trong 'Mặt trời lạnh', tuổi U90 tích cực đóng phim, từng là 'Hoa khôi màn ảnh' thập niên 1980

Người đàn bà quyền lực nhất trong 'Mặt trời lạnh', tuổi U90 tích cực đóng phim, từng là 'Hoa khôi màn ảnh' thập niên 1980

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Minh Đức người từng được mệnh danh là "Hoa khôi màn ảnh" thập niên 1980 trở lại màn ảnh nhỏ với vai người bà quyền lực của gia đình đại gia trong "Mặt trời lạnh" đang phát sóng trên VTV3.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân gặp bế tắc với em gái, sếp Phong đích thân ra tay giúp

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân gặp bế tắc với em gái, sếp Phong đích thân ra tay giúp

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Dịu dàng màu nắng", Xuân quyết làm mọi cách để Mai học đại học; tình cũ của Lan Anh bất ngờ xuất hiện gây xáo trộn mọi thứ dù mới bắt đầu trở lại.

Đời nam nghệ sĩ leo rào bệnh viện thăm con, hơn 30 năm xa vợ

Đời nam nghệ sĩ leo rào bệnh viện thăm con, hơn 30 năm xa vợ

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Nghệ sĩ Phương Bình "trốn" vợ nửa đêm năm 1993, xa gia đình hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Từng vá xe mưu sinh, viết thư xin tiền vợ, 51 tuổi mới mua được căn nhà đầu tiên.

Nữ sinh quê Cà Mau - ẩn số mới của Miss Grand Vietnam 2025

Nữ sinh quê Cà Mau - ẩn số mới của Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Gương mặt mới đến từ Cà Mau - Nguyễn Tường Vi - là thí sinh tiếp theo được BTC Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 công bố.

Nam diễn viên 'trai hư' làm bố đơn thân trong phim 'Cầu vồng ở phía chân trời' hiện có cuộc sống ra sao?

Nam diễn viên 'trai hư' làm bố đơn thân trong phim 'Cầu vồng ở phía chân trời' hiện có cuộc sống ra sao?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trọng Lân thường thủ vai phản diện trong nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng VTV, lần đầu tiên nhận vai làm một người bố trong "Cầu vồng ở phía chân trời". Ngoài đời thực, nam diễn viên có cuộc sống ra sao?

Top