Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Ngọc Hà: Tôi không bao giờ bỏ tiền ra để “mua” ai

Thứ sáu, 13:41 19/06/2009 | Giải trí

Đang bận rộn chuẩn bị cho những dự án âm nhạc liên tiếp, Hồ Ngọc Hà vẫn không thoát khỏi những thị phi và lời đồn đại về mình. Trước những thông tin thiếu chính xác đó, cô đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện để giãi bày.

 
- Dư luận đang xôn xao trước thông tin chị và ê kíp tuyên bố sẽ thực hiện dự án âm nhạc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chuyện này thực hư ra sao?

- Tôi nghĩ thế này, khi mình làm đại sứ cho một nhãn hàng nào đó thì chắc chắn họ sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình. Vì thế, nguyện vọng của họ là muốn làm thật nhiều chương trình có quy mô lớn để tên tuổi của tôi đến gần với công chúng hơn.

Lớn ở đây có thể hiểu là lớn nhất so với chính tôi, so với những dự án mà tôi từng làm từ trước đến nay, chứ không phải là lớn nhất Việt Nam hoặc lớn hơn liveshow của các ca sĩ khác. Dù sao tôi cũng chỉ là một ca sĩ trẻ đang trên đường chinh phục người nghe, nên tôi không bao giờ so sánh kiểu như thế.
 

- Tuy nhiên, thời gian qua có không ít ý kiến cho rằng chị luôn biết cách đánh bóng tên tuổi vào từng thời điểm bằng những phát ngôn trên báo chí, chị nghĩ sao?

- Tôi có thể khẳng định rằng tôi không thuộc tuýp người nói nhiều làm ít hoặc chỉ thích tuyên bố suông rồi không làm. Hơn ai hết, tôi hiểu với vị trí của mình hiện giờ thì không chỉ những người trong nghề mà cả khán giả cũng đều rất khắt khe khi đánh giá, nhận xét.

Chính vì thế, tôi luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, bởi tôi biết nếu mình sơ suất thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tên tuổi mà mình đã gây dựng bấy lâu nay. Do đó, tôi không dại gì lên báo để “nổ” hoặc nói về những việc mà tôi chưa chắc chắn.

- Thế nhưng, trong một bài phỏng vấn mới đây chị đã phát biểu một câu khá sốc rằng bây giờ chị đã có đủ tiềm lực về tài chính nên có thể làm bất cứ điều gì. Chị giải thích sao về điều này?

- Đây chỉ là hiểu lầm, do giữa người viết và tôi không tìm thấy sự đồng cảm lẫn nhau. Hôm đó, khi được phóng viên của một tờ báo hỏi về quan niệm sống, tôi đã trả lời rất thẳng thắn và đúng trọng tâm. Thế nhưng, khi bài báo lên trang thì nội dung lại không chính xác như những gì tôi đã nói.

Khi tôi hỏi lại thì người ta bảo rằng thấy câu đó không có gì cả, nhưng nếu đứng ở cương vị của tôi thì mới hiểu được là nó tai hại đến mức nào. Tôi nói thật, không ai tự tin đến mức đi nói mình giàu cả! Tiền thì có bao nhiêu cho đủ và chừng nào mới gọi là giàu? Tôi chỉ là ca sĩ, tự nhận mình giàu để cho những người thành đạt trong công việc kinh doanh họ cười vào mặt tôi hay sao?
- Những thông tin như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần cũng như công việc của chị?
 
- Thực sự tôi cảm thấy không vui chút nào! Tôi hiểu cảm giác của khán giả, bởi nếu tôi là họ, khi đọc những lời như vậy thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Do vậy, tôi bắt buộc phải lên tiếng để đính chính, vì nếu tôi im lặng có nghĩa là tôi đồng ý với bài báo đó. Đặc thù của công việc ca hát là được càng nhiều người yêu mến càng tốt, hơn nữa thời điểm này tôi đang bị khán giả “soi” khá kỹ, cho nên tôi xin khẳng định thêm một lần nữa là sẽ không ngu ngốc đến mức nói những điều như thế để họ ác cảm với mình.

- Chị từng chia sẻ với báo giới là sẽ làm một liveshow trong tháng 6 năm nay, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh. Lý do của sự chậm trễ này là gì?

- Tôi chưa bao giờ muốn mình trở thành người thất hứa, vì nó sẽ làm mất lòng tin của khán giả. Hồi đầu năm nay nhạc sĩ Đức Trí có tuyên bố rằng Music Faces sẽ làm một liveshow cho tôi trong hè này. Thế nhưng, tình hình kinh tế bây giờ đang có nhiều bất ổn, dẫn đến những thay đổi vào phút chót không như mình mong muốn.

Hiện, Music Faces vẫn đang tìm nhà tài trợ và thảo luận để chọn thời điểm thích hợp. Mọi người cứ yên tâm rằng tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, nhưng hãy cho tôi thêm thời gian!
 

- Hai năm nay chị được giới truyền thông quan tâm khá nhiều và xếp vào hàng ca sĩ “sao” của Việt Nam, nhưng nhiều khán giả thì vẫn chưa thực sự “tâm phục khẩu phục” về điều đó. Chị nghĩ sao?

- Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất! Tôi không bao giờ bỏ tiền ra để “mua” ai, hoặc để được nhận những lời tâng bốc. Trong suy nghĩ của tôi, tiền không thể che lấp đi khả năng của mỗi người. Tôi không nhất thiết mình cứ phải được xem là ca sĩ đứng ở hàng top, mà quan trọng là người ta có nhìn thấy được sự làm việc nghiêm túc của tôi hay không. Mỗi người một quan điểm, một cách cảm nhận khác nhau nên tôi cũng không thể đi đính chính hết được.

Làm ca sĩ, dù là một ngôi sao hay chỉ là một tên tuổi mới được biết đến cũng đều có người thương kẻ ghét, chuyện đó rất bình thường. Nếu ai đã “tâm phục” rồi thì tôi cám ơn, còn nếu ai chưa phục thì tôi tin là đến một lúc nào đó, dù không thích tôi thì họ cũng hiểu rằng tôi lao động nghệ thuật thực sự, chứ không phải đến với nó vì danh tiếng.
 
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
14 năm gieo hạt yêu thương của chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'

14 năm gieo hạt yêu thương của chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/7 vừa qua, tại Bệnh viện Quân Y 354 (Hà Nội), chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã kỷ niệm chặng đường 14 năm đầy cảm xúc. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là dịp nhìn lại hành trình lan tỏa yêu thương của một hoạt động mang đậm tính nhân văn.

'Cặp đôi phim giờ vàng VTV', yêu đương bí mật nhưng kết thúc 'bùng nổ' như phim ngôn tình

'Cặp đôi phim giờ vàng VTV', yêu đương bí mật nhưng kết thúc 'bùng nổ' như phim ngôn tình

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi chính thức công khai hẹn hò, cặp diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền đã khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Chân dung người đẹp Phú Thọ vừa lọt Top 10 Hoa hậu Biển đảo   đã tiếp tục dự thi Miss Grand Vietnam

Chân dung người đẹp Phú Thọ vừa lọt Top 10 Hoa hậu Biển đảo đã tiếp tục dự thi Miss Grand Vietnam

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Người đẹp quê Phú Thọ - Phạm Thị Kim Oanh, sinh năm 2001 là thí sinh tiếp theo có mặt tại Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Siêu mẫu Việt từng 'liều lĩnh' lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng, giờ đoàn tụ cùng mẹ đẻ ở Mỹ, cuộc sống biến động ra sao?

Siêu mẫu Việt từng 'liều lĩnh' lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng, giờ đoàn tụ cùng mẹ đẻ ở Mỹ, cuộc sống biến động ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ngọc Quyên được khán giả biết đến bởi danh xưng siêu mẫu vào những năm 2010. Người đẹp từng gây sốc vì cuộc hôn nhân liều lĩnh, lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng. Hiện tại, cô có cuộc sống ra sao?

'Vua bãi rác' Võ Hoài Nam 'hú vía' sự cố máy bay 23 năm trước

'Vua bãi rác' Võ Hoài Nam 'hú vía' sự cố máy bay 23 năm trước

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 23 năm, NSƯT Võ Hoài Nam mới tiết lộ hậu trường chưa từng công bố của phim "Vua bãi rác" từng khiến cả đoàn phim “hú vía”.

Cặp đôi diễn viên 'Cha tôi, người ở lại' tung ảnh cưới, hôn lễ diễn ra vào lúc nào?

Cặp đôi diễn viên 'Cha tôi, người ở lại' tung ảnh cưới, hôn lễ diễn ra vào lúc nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức tung loạt ảnh cưới và hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới.

Ai cản đường Phương Mỹ Chi?

Ai cản đường Phương Mỹ Chi?

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Phương Mỹ Chi ghi tên vào bán kết “ Sing! Asia ”, chạm trán với dàn đối thủ nặng ký từ các nước châu Á. Trên Weibo, thông tin về kết quả được lan truyền.

Người đàn bà quyền lực nhất trong 'Mặt trời lạnh', tuổi U90 tích cực đóng phim, từng là 'Hoa khôi màn ảnh' thập niên 1980

Người đàn bà quyền lực nhất trong 'Mặt trời lạnh', tuổi U90 tích cực đóng phim, từng là 'Hoa khôi màn ảnh' thập niên 1980

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Minh Đức người từng được mệnh danh là "Hoa khôi màn ảnh" thập niên 1980 trở lại màn ảnh nhỏ với vai người bà quyền lực của gia đình đại gia trong "Mặt trời lạnh" đang phát sóng trên VTV3.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân gặp bế tắc với em gái, sếp Phong đích thân ra tay giúp

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân gặp bế tắc với em gái, sếp Phong đích thân ra tay giúp

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Dịu dàng màu nắng", Xuân quyết làm mọi cách để Mai học đại học; tình cũ của Lan Anh bất ngờ xuất hiện gây xáo trộn mọi thứ dù mới bắt đầu trở lại.

Đời nam nghệ sĩ leo rào bệnh viện thăm con, hơn 30 năm xa vợ

Đời nam nghệ sĩ leo rào bệnh viện thăm con, hơn 30 năm xa vợ

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Nghệ sĩ Phương Bình "trốn" vợ nửa đêm năm 1993, xa gia đình hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Từng vá xe mưu sinh, viết thư xin tiền vợ, 51 tuổi mới mua được căn nhà đầu tiên.

Top