“Hố tử thần” sâu 7 mét xuất hiện sau tiếng động lớn

| Xã hội

GiadinhNet - “Hố tử thần” có đường kính khoảng 10m, chiều sâu khoảng 7m. Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán nhiều hộ dân đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Theo miêu tả của người dân địa phương, “hố tử thần” có đường kính rộng khoảng 10m, chiều sâu khoảng 7m gây ảnh hưởng đến khoảng 4 hộ dân lân cận, trong đó ảnh hưởng nhất là khu vực nhà của 2 hộ anh Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Sợi.


Hố tử thần rộng hơn 10 mét, sâu 7 mét. (Ảnh Nhật Minh)

Hố tử thần rộng hơn 10 mét, sâu 7 mét. (Ảnh Nhật Minh)

Anh Nguyễn Văn Đề - em trai anh Nguyễn Văn Bắc, một trong những nhân chứng kể lại: “Hố tử thần” này xuất hiện vào khoảng hơn 8h sáng 2/4, sau tiếng động lớn. Thời điểm trên trong nhà anh Bắc có 4 người đang ngồi uống nước thì nghe tiếng “rắc” của vết nứt giữa sân. Sau đó, một phần sân của gia đình anh Bắc đã bị sụt lún. “Hố tử thần” còn lan rộng ra xung quanh, cắt ngang và nuốt chửng đường đi chung.

Vết nứt tiếp tục rộng thêm trong vài giờ sau đó và đã nuốt chửng 3 cánh cổng của dân xuống dưới.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới di dời người, tài sản của 5 hộ gia định bị ảnh hưởng nói trên ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương cũng lập các chốt, hàng rào và biển báo, cử lực lượng chốt trực 24/24h không cho người dân hiếu kỳ vào xem, đề phòng tai nạn.


Ít nhất 5 gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc sụt lún này. (Ảnh Nhật Minh)

Ít nhất 5 gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc sụt lún này. (Ảnh Nhật Minh)

Ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra hiện tượng sụt lún đất. Theo ông Hoành, đại diện của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cử cán bộ về phối hợp kiểm tra, đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân vụ sụt lún.

Chủ tịch UBND xã An Tiến cũng cho biết, năm 2006, tại thôn Hòa Lạc, cách vị trí bị sụt lún ngày 2/4 khoảng 100m đã xảy ra một hố sụt lún, nuốt trọn cả một cây tre. Năm 2010, khi một hộ gia đình tại thôn Hòa Lạc tiến hành khoan giếng cũng xảy ra hiện tượng sụt lún.


Đến thời điểm hiện tại, “hố tử thần” vẫn chưa được khắc phục. Chính quyền địa phương đã lập một hàng rào chắn để cảnh báo người dân qua lại. (Ảnh Nhật Minh)

Đến thời điểm hiện tại, “hố tử thần” vẫn chưa được khắc phục. Chính quyền địa phương đã lập một hàng rào chắn để cảnh báo người dân qua lại. (Ảnh Nhật Minh)

Ngoài ra, trên cánh đồng của thôn, khi người dân tiến hành lấy nước vào sản xuất cũng diễn ra hiện tượng tương tự. Nước trên ruộng rút toàn bộ xuống các hố sâu.

"Điều này cho thấy, nguyên nhân sụt lún có thể do địa chất của thôn Hòa Lạc yếu và có nhiều hố, mạch ngầm sâu chưa được khảo sát, gây ra sự cố bất cứ lúc nào. Căn cứ vào các dấu vết như bờ tường của nhà dân khu vực này thấy rằng đều có sự nứt nẻ từ trước. Các cụ trong thôn cũng cho biết, trước đây có một dòng suối chảy qua thôn, sau đó người dân san lấp làm nhà ở,” ông Hoành nói.

Nhật Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.