Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Biết mình chỉ còn ít thời gian, Thái vừa khóc vừa viết thư cho các con
GiadinhNet - "Bống - Mun, các con của bố. Ở một trường hợp xấu rất có thể khi cuốn sổ này được mở ra, bố đã không còn nữa…", viết đến đây Thái khóc nấc.
Trong tập 41 Hoa hồng trên ngực trái, Thái nhận tin sét đánh từ bác sĩ là anh bị ung thư giai đoạn 3, các tế bào bắt đầu lan ra các cơ quan khác. Bác sĩ yêu cầu Thái nhập viện điều trị ngay nhưng Thái nói anh cần thời gian để sắp xếp vì bé Bống chuẩn bị mổ tim.
Thái đến trước mộ người bố đã mất và gào khóc thảm thiết hỏi bố rằng mẹ và các con anh sẽ ra sao nếu mình chết đi. Thái cũng đến gặp Khuê cầu xin cô quay lại với anh nhưng vẫn nhất quyết không nói rõ bệnh tình của mình.
Về phần Khuê, vừa nhận lời yêu Bảo lại thấy Thái quỳ xuống cầu xin mình nên cô thấy bối rối. Đúng lúc đó, Bảo đến nắm chặt tay Khuê khẳng định "chủ quyền" trước mặt Thái và nói rằng không nên làm khổ người phụ nữ của mình nữa khiến Thái ê chề bỏ đi không nói lời nào. Khuê bắt đầu lờ mờ cảm nhận có gì đó khác lạ ở Thái nhưng cô chưa biết chính xác là diều gì.

Còn San, khi đã nhận lời làm vợ của Khang, cô cũng bắt đầu thu gom, xóa bỏ hết những đồ vật kỷ niệm của cuộc hôn nhân trước. Nhưng cô vẫn chưa hề biết Khang đã bày ra màn kịch với cô nhân viên để thử tình cảm của San dành cho anh. Khang cũng hứa với San sẽ không làm cho San thất vọng khi quyết định lấy anh và rủ San về gặp mặt mẹ.
Sang tập 42 Hoa hồng trên ngực trái, sau khi biết chồng cũ sắp chết, cô chủ động tới nhà thuê của Thái chăm sóc anh. Thái và Khuê nói chuyện với nhau về San. Khi thấy Thái không giận San vì một số chuyện, Khuê cảm thấy rất lạ vì từ trước đến nay San và Thái vốn rất ghét nhau. Thái thì cho rằng tình hình giờ đã khác rồi. San sắp làm em dâu anh nên anh cũng không để tâm nữa. Giờ điều anh quan tâm nhất là những người thân trong gia đình.
"Quỹ thời gian có nhiều nhặn gì nữa đâu. Bây giờ, anh chỉ quan tâm đến những người quan trọng nhất. Những thứ có thể bỏ qua được, chắc chắn anh sẽ không bận lòng", Thái nói với Khuê.
Được bác sĩ chẩn đoán bệnh đã ở giai đoạn nặng, không còn nhiều thời gian nữa nên Thái mong khoảng thời gian ít ỏi này được ở bên cạnh vợ con và mẹ nhiều nhất. Nhìn thấy mẹ con Khuê sang quây quần vui vẻ bên mẹ và bé Bống, Thái đau đớn vì biết sắp phải lìa xa.
Ngồi một mình trong đêm tối, Thái viết thư gửi cho hai cô con gái vì sợ sau này mình sẽ chết. "Bống - Mun, các con của bố. Ở một trường hợp xấu rất có thể khi cuốn sổ này được mở ra, bố đã không còn nữa…", viết đến đây, Thái khóc nấc vì nhận ra rồi mình sẽ mất tất cả, không còn gì nữa.
Về phần Bảo, vì yêu Khuê, từ một người khô khan với phụ nữ nay đã được Khuê nhận xét là sến sẩm. "Ngày nào anh cũng phải đọc mấy cuốn ngôn tình đấy em tưởng à", Bảo thật thà giải thích với Khuê. "Bọn showrooom, mỗi ngày bọn nó nhồi cho anh mấy cuốn đấy. Chúng nó còn nhắc là khi nào gặp em là phải nói câu này, nếu như khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần bước 1 bước còn 999 bước còn lại,,,", nói chưa hết câu, Bảo đã được Khuê tiếp lời: "Anh sẽ không bước nữa và anh quay lưng đi về nhà đúng không?".
Không những thế, Bảo còn đưa Khuê thẻ ngân hàng để lo mổ tim cho bé Bống khiến Khuê vô cùng xúc động. "Trước đây em vẫn nghĩ là may mắn không dành cho em nhưng từ khi gặp anh em biết là em đã nhầm", Khuê nói lời yêu thương với Bảo.
Trong một diễn biến khác, Khang tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Thái khiến anh rất sốc. "Cậu có thể đợi con gái cậu mổ xong. Nhưng con gái cậu mổ sớm hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cậu thì có đấy. Giờ là lúc cậu phải chạy đua với thời gian đấy".
Tập 42 Hoa hồng trên ngực trái phát sóng lúc 21h40 tối nay (26/12) trên VTV3.
TA (th)