Hoàn cảnh éo le của người đàn bà bán cá bị cứa cổ tử vong ở Bắc Giang

| Pháp luật

GiadinhNet - Đang trên đường đi chợ để buôn cá, chị Ngà bất ngờ bị kẻ lạ mặt lao tới cứa cổ dẫn tới tử vong.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, rạng sáng nay (18/12), sau khi nhận được điện thoại từ một người bán cá đầu mối, chị Vũ Thị Ngà (SN 1979, trú tại xã Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang) và chị Trần Thị (SN 1982, cùng quê) rủ nhau đi lấy hàng. Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, khi chị Ngà và bạn đi tới địa bàn thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thì bất ngờ bị 2 đối tượng chặn lại cướp tài sản.

Bị tấn công, chị Ngà vội vàng hô hoán, cầu cứu. Sợ sự việc bị bại lộ, hai tên cướp đã lao tới cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người chị Ngà, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Trong giây phút hoảng loạn, chị Th. đã cố gắng tháo chạy, đồng thời báo tin cho gia đình chị Ngà đến cứu.

Sau đó không lâu, chị Ngà được người thân đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.


Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Ngà đã không qua khỏi. Ảnh: NA

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Ngà đã không qua khỏi. Ảnh: NA

Nhận được tin báo, CA tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Trí Hường - Chủ tịch UBND xã Đan Hội xác nhận nạn nhân Vũ Thị Ngà (SN 1979) là người địa phương.

Hiện chị Ngà đã lập gia đình và có 3 con nhỏ, đứa lớn đang học cấp 3, còn đứa nhỏ nhất cũng đã học tiểu học. Gia đình nạn nhân có xuất thân từ nông nghiệp kinh tế thuộc dạng trung bình tại địa phương.

Để kiếm thêm thu nhập nuôi con nhỏ ăn học, gia đình chị Ngà còn nuôi cá để bán thêm. Đến mùa thu hoạch cá, bố chồng và anh Trịnh Văn Lượng (chồng chị Ngà) lại ra ruộng cá nhà mình đánh bắt, còn chị Ngà làm nhiệm vụ phân phối.

Vì hiện tại đàn cá gia đình nuôi chưa tới thời điểm thu hoạch, đúng lúc có một người trong làng để lại mối buôn cá, nên khoảng 2 tuần nay chị cùng chị Th. cùng đi mua cá từ địa phương khác về bán. Vì muốn lấy cá tươi bán cho khách, nên chị Ngà phải dậy từ rất sớm để tới chợ đầu mối lấy hàng.

Nhận xét về chị Ngà, ông Hường cho biết thêm, tại địa phương nạn nhân là người hiền lành, thật thà, chất phác, chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ai bao giờ, được mọi người rất quý mến. Sự việc xảy ra với chị khiến cho mọi người hết sức bàng hoàng và xót xa.

Nguyễn Đạt

xuân thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.