Hoang mang vụ 9 học sinh trong nhà nghỉ ở Hà Nội: Có em đã bỏ học 1 tháng

| Xã hội

GiadinhNet - Chán nản vì chuyện gia đình, vì phụ huynh không hiểu, lại chán học nên nhóm học sinh THCS đã rủ nhau bỏ đi khỏi nhà.

Hà Nội: Nhóm 9 học sinh nam nữ 14 tuổi bị bắt gặp ở cùng 1 phòng trong nhà nghỉ Hà Nội: Nhóm 9 học sinh nam nữ 14 tuổi bị bắt gặp ở cùng 1 phòng trong nhà nghỉ

Chiều 16/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip quay lại cảnh một nhóm các bạn học sinh bị bắt gặp tụ tập cùng nhau trong nhà nghỉ tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Sau đó, nhóm bạn trẻ đã được công an mời lên phường để làm rõ vụ việc.

Chiều 16/3, cộng đồng mạng xôn xao về một đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh một nhóm học sinh THCS rủ nhau vào một nhà nghỉ ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau khi nhận được tin, Công an quận Hoàng Mai đã xử lý vụ việc và giao lại các em cho gia đình. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nênchưa thể thông tin thêm với báo chí.

Nơi xảy ra vụ việc là nhà nghỉ Bảo Sơn Lan Anh trong ngõ 192 Lê Trọng Tấn. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Hiền (người quản lý tại nhà nghỉ) cho biết: “12h đêm hôm đó, 4 bé gái và 1 bé trai đi bộ đến thuê phòng. Một cô bé nói là “bác ơi bác cho bạn cháu nghỉ đến sáng mai, nhà cháu ngay đây, cháu biết bác mà”.

Sau khi đưa bạn lên phòng thì cô bé này quay về, đến 11h sáng 16/3 thì quay lại cùng với 4 người bạn khác để đưa cơm và một số đồ ăn vặt cho bạn.


 

Nhóm 9 học sinh tại nhà nghỉ ngày 16/3

Nhóm 9 học sinh tại nhà nghỉ ngày 16/3

Trong đó, người tuổi ít nhất là bé V, học lớp 7 (một trong 4 em ở nhà nghỉ từ đêm 15/3). “Cho đến khi người nhà của bé V đến tìm con thì tôi mới biết rằng các cháu trốn khỏi nhà chứ không phải đến chơi nhà bạn. Bà ngoại, mẹ và anh họ của bé V đến, thậm tệ nhất là người anh trai này đã xông lên rồi nhìn thấy các cháu thì lao vào đánh em V túi bụi và quay clip. Tôi choáng váng, có vào can nhưng bị thanh niên này đánh lại, sau đó, tôi chạy xuống báo công an”, bà Hiền nói.

Được biết khi công an đến hiện trường thì không thu được tang vật gì khác thường ngoài gói mì tôm còn thừa lại. “Tiền bạc cũng không có, tôi nghĩ chúng cứ liều vào thế thôi vì làm gì có tiền, mà tôi thì vẫn thu tiền khách sau", người quản lý nhà nghỉ cho hay.

Là người liên quan trong vụ việc và cùng khai báo tại công an phường Định Công, bà Hiền thông tin: “Ngoài 1 học sinh ở Cầu Giấy thì còn lại đều trú tại khu vực quận Hoàng Mai, đa phần học cùng trường, cùng lớp và ở xung quanh khu vực nhà nghỉ này. Khi công an hỏi thì chúng có nói là có quen nhau qua Facebook”.

Một cán bộ công an phường Định Công cho biết: “Trong nhóm này có em đã nghỉ học”.

Bà Hiền nhớ lại: “Tại đồn công an, bố mẹ các em này đến đủ cả và cũng trông đều đàng hoàng, lịch sự. Duy có trường hợp của bé V (nhỏ tuổi nhất) thì chỉ có mẹ vì bố cháu đang chịu án tù 8 năm (liên quan đến ma túy). V đã nghỉ học 1 tháng rồi và bỏ nhà đi 10 ngày nay. Gia đình có tìm kiếm nhưng không thấy.

"Tôi có hỏi mẹ cháu V là “ở nhà cháu có ngoan ngoãn không?” thì mẹ cháu nói rằng “Cứ nhơn nhơn và không biết sợ, không xem mẹ ra gì cả chị ạ". Đến tận trưa hôm sau, chúng nó không ăn uống và cũng không hề ra ngoài. Riêng đêm hôm đó, một cậu bé chạy xuống mua 3 gói mì để ăn sống. Chỉ ra ngoài rồi quay lại rất nhanh trong khi tạp hóa giờ đó đã đóng cửa rồi. Có khả năng có bạn bè đã đưa cho chúng. Cho đến lúc ở phường, một số cháu còn kêu đói bụng vì "mấy hôm rồi chưa ăn", bà Hiền kể.

Theo lời bà Hiền, một bé gái chia sẻ với mẹ về lý do một người bạn trong nhóm này bỏ học: “Bạn ấy bảo là chán học quá. Suốt ngày bị bắt học, sáng học, chiều học rồi tối học. Không có thời gian để ra ngoài, không được gặp bạn bè, chán quá nên không học nữa”.

Trao đổi trên báo chí, Nguyễn Q.A - một trong số 4 em học sinh đến nhà nghỉ vào trưa 16/3 để đưa cơm cho bạn cũng chia sẻ: "Các bạn ấy buồn chuyện gia đình, bố mẹ không hiểu mà luôn quát mắng nên các bạn chán nản và bỏ đi”.

Về trường hợp một người thân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội để “bêu xấu” nhóm học sinh, Công an quận Hoàng Mai cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi này.

Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.