Học viên "Thiếu niên siêu đẳng" và chuyến thiện nguyện đầu đời

| Xã hội

GiadinhNet – Một ngày đầu tuần, khi người lớn bắt đầu hối hả với guồng quay công việc, khi một số bạn học sinh đang dành nốt những ngày hè cho học thêm hay đi du lịch thì học viên “Thiếu niên siêu đẳng đột phá” lại lựa chọn rời xa Hà Nội để đến một nơi vắng vẻ hơn, bớt đủ đầy hơn nhưng lại ngập tràn những tiếng cười và bài học bổ ích.

Suốt đoạn đường hơn 40km từ trung tâm Hà Nội đến Ba Vì, 100 học viên “Thiếu niên siêu đẳng đột phá” vẫn nô đùa hết cỡ trên xe dù rất hồi hộp, háo hức trong chuyến đi từ thiện đầu tiên trong đời.

Trước đó, những món quà nhỏ bé như tập sách vở, hộp bút màu, những bao gạo đóng gói tinh tươm… đã được các bạn nhỏ quyên góp và tự tay vận chuyển ra xe với tinh thần tự giác và khí thế. Bởi trước mắt các bạn là hành trình mang nụ cười đến với các bạn đồng trang lứa nhưng kém may mắn tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An qua chương trình từ thiện “San sẻ yêu thương”.

Khuôn mặt háo hức của lần thiện nguyện đầu tiên
Khuôn mặt háo hức của lần thiện nguyện đầu tiên

Xe dừng bánh cũng là lúc cơn mưa rào ập tới. Nhưng mưa lớn không làm nhạt đi nụ cười thân thiện của chú giám đốc trung tâm đã đứng đợi sẵn ở cổng, cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân nhiệt thành của các bạn “Thiếu niên siêu đẳng” khi vận chuyển các phần quà từ xe vào hội trường.

“Tò mò” và “bất ngờ” là hai từ chính xác nhất miêu tả cảm xúc nguyên bản của các bạn “Thiếu niên siêu đẳng đột phá” khi thăm khu lớp học, nhà ở và phòng phục hồi chức năng của các bạn nhỏ khuyết tật tại Trung tâm.

"Tại sao lớp học ít người thế nhỉ?". "Tại sao có bạn đang học văn hóa nhưng lại có bạn học làm hoa?". "Tại sao các bạn ấy làm được nhiều đồ xinh xắn thế?"… Đó là số ít trong rất nhiều câu hỏi mà học viên “Thiếu niên siêu đẳng” đã đặt ra cho các thầy cô giảng dạy nơi đây. Nhờ sự cởi mở và hiếu khách, các thầy cô đã giải đáp thắc mắc và kết nối dễ dàng học viên của VietFuture và các bạn học sinh tại trung tâm.


Học viên Thiếu niên siêu đẳng đột phá vui đùa cùng các em nhỏ tại trung tâm

Học viên "Thiếu niên siêu đẳng đột phá" vui đùa cùng các em nhỏ tại trung tâm

Khi không còn lạ lẫm nữa, các bạn “Thiếu niên siêu đẳng” đã chủ động đến thăm các lớp học văn hóa và học nghề, cùng trò chuyện để hiểu hơn về hoàn cảnh và cuộc sống của các bạn ở đây. Lòng thương cảm đã phải nhường chỗ hoàn toàn cho sự trầm trồ ngưỡng mộ, khi các bạn được tận mắt chứng kiến những sản phẩm thủ công tỉ mẩn, tinh tế mà các bạn khuyết tật tự tay hoàn thiện.

Những món đồ này không chỉ có giá trị kinh tế mà còn chứa đựng sự nỗ lực đáng kinh ngạc của những bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Đây chính là bài học thực tế về sự vươn mình và vượt qua giới hạn của bản thân mà các bạn “Thiếu niên siêu đẳng” đã được trải nghiệm.

Cùng chiêm ngưỡng những bức tranh gỗ tuyệt đẹp do chính học viên tại trường làm ra
Cùng chiêm ngưỡng những bức tranh gỗ tuyệt đẹp do chính học viên tại trường làm ra
Háo hức mua ủng hộ các sản phẩm của các bạn nhỏ tại Thụy An
Háo hức mua ủng hộ các sản phẩm của các bạn nhỏ tại Thụy An

Giây phút gắn kết nhất là khi cả học viên của VietFuture và các bạn học viên tại Trung tâm PHCN Người khuyết tật Thụy An cùng nhảy múa, vui đùa không hề có khoảng cách. Các bạn ngồi cạnh nhau, cầm tay nhau, thực hiện những động tác giống hệt nhau, không có sự chia cách về hoàn cảnh, địa vị.

Thời gian qua đi nhưng nụ cười còn lại mãi
Thời gian qua đi nhưng nụ cười còn lại mãi

Những tấm thiệp hồng với dòng chữ nguệch ngoạc viết vội trước khi chia tay có lẽ là món quà ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà mỗi bạn “Thiếu niên siêu đẳng” trao tặng cho những người bạn mới quen tại Thụy An.

Đó là lời chúc, lời cám ơn hay lời hẹn gặp lại đầy hồn nhiên của những đứa trẻ dành cho nhau trước giờ chia xa. Những tia nắng cuối ngày tiễn các bạn “Thiếu Niên Siêu Đẳng” lên xe, trong lòng mỗi bạn hẳn đã có cho mình một bài học về yêu thương và sẻ chia sau lần đầu thiện nguyện này.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.