Hối hận vì “ma men” dẫn lối chồng tưới xăng đốt vợ
GiadinhNet - Sau bữa tiệc rượu về nhà, gọi vợ đi làm đồng nhưng không thấy thưa, Lê Văn Đông (SN 1987) trú tại thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Nghĩ lại quãng thời gian bị “ma men” dẫn lối, anh Đông vẫn không khỏi day dứt, ân hận.
![]() |
Bà Thực: “Bây giờ tôi không muốn nhắc nhiều đến câu chuyện đã lùi vào dĩ vãng, cũng là nỗi đau của gia đình”. Ảnh: Q.K |
Thời gian trôi qua đã gần hai năm, nhưng trong ký ức người dân thôn Đại Bái, buổi chiều ngày Lê Văn Đông dùng xăng đốt vợ vẫn khiến mọi người không khỏi rùng mình.
Trong ngôi nhà nghèo đơn sơ, bà Trần Thị Thực, ôm đứa cháu gái đầu của vợ chồng Đông với Nguyễn Thị Thư (SN 1986) thoáng xót xa rồi nở nụ cười bởi sau những biến cố kinh hoàng đó, giờ gia đình con trai đã hạnh phúc, đầm ấm trở lại. “Thực sự bây giờ tôi không muốn nhắc nhiều đến câu chuyện đã lùi vào dĩ vãng, cũng là nỗi đau của gia đình. Chỉ mong các con yêu thương nhau, chăm chỉ làm ăn để lo cho các cháu lớn khôn, trưởng thành”, bà Thực nói.
Theo lời kể của bà Thực, cách hôm xảy ra sự việc một ngày, giữa Đông và vợ đã xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc đi bơm nước, thu hoạch hoa màu. Đến khoảng 11h ngày 4/9/2012, sau khi đi làm đồng về, Đông thấy vợ không làm gì nên sẵng giọng chửi mắng mấy câu rồi hai người lời qua tiếng lại. Giận vợ, Đông bảo vợ ở nhà ăn cơm, còn mình tới nhà chú là Nguyễn Văn Giang (ở thôn Yên Vinh, Thanh Lâm, Mê Linh) ăn cỗ, chiều Thư tự đi bơm nước.
Khoảng 15h30 cùng ngày, sau “tiệc chú, tiệc cháu”, Đông về nhà, lấy can xăng A92 đổ vào máy bơm nước để chuẩn bị làm đồng. Nhưng Đông không đổ hết xăng mà để lại 2 đến 3 lít để đổ vào máy phun thuốc trừ sâu. Đông vào buồng, thấy vợ vẫn nằm ngủ cùng con gái thì nói bóng gió “thế vẫn chưa được giờ dậy à?”. Đang giận chồng nên Thư không trả lời. Đông dọa “đổ xăng lên xem có tỉnh không”. Thư ngồi dậy thì Đông đổ xăng vào phần bụng và châm lửa đốt. Thư kêu cứu rồi nhảy xuống nhà dập lửa, Đông cũng hoảng hốt kéo chăn dập lửa cùng với vợ. Sau đó Thư được gia đình đưa đi cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia, toàn bộ vùng cổ, thân, hai tay, chân phải tổn thương diện tích 30%, có 10% độ sâu. Còn Lê Văn Đông cũng bị Công an huyện triệu tập lên làm việc và bị tạm giam sau đó để phục vụ công tác điều tra.
Đến giờ, bà Thực vẫn chưa quên ngày con trai bà bị bắt, con dâu nằm viện, vừa lo cho sức khỏe của con dâu, vừa giận con trai cạn nghĩ, một mình bà lo cho hai đứa cháu nội. Vụ việc xảy ra khi đang vào vụ mùa nên họ hàng nội ngoại của Đông đều phải xúm lại giúp sức, người chăm sóc cháu, người thu hoạch ruộng màu, bán lấy tiền chạy chữa cho Thư.
Sau hơn 20 ngày điều trị ở bệnh viện, Thư đã dần dần bình phục nên sau đó được xuất viện về nhà. Còn với Đông, sau 49 ngày tạm giam, do người vợ không làm đơn tố cáo nên đã được tại ngoại.
“Cả hai vợ chồng nó như trẻ con vậy. Suốt ngày cãi vã nhau vì chuyện nhỏ nhặt. Thằng Đông hiền nhưng cục tính, đáng lẽ ra, chồng như vậy thì vợ nhịn đi một tí, đằng này cả hai chả ai nhịn ai. Trước đó hơn một tháng, Thư đã phải vào trạm y tá xã khâu 3 mũi vì bị chồng đánh. Nhưng việc đốt vợ, tôi nghĩ hôm đó nó mà không có rượu bia trong người thì chắc không hành động dại dột như thế”, người hàng xóm của bà Thư nói.
![]() |
Ngôi nhà của vợ chồng Đông. |
Ra viện, Thư không về nhà chồng mà xin về nhà bố mẹ đẻ. Thời gian đầu, phần vì sức khỏe chưa hồi phục, phần vì nghĩ đến hành động mất nhân tính của chồng, lúc nào chị cũng thấy tổn thương, hoảng sợ.
Khi những câu chuyện đã là quá khứ, ngồi trò chuyện, Đông không giấu nổi sự day dứt: “Tôi không ngờ sự việc xảy ra nghiêm trọng đến thế, tôi cứ nghĩ vợ không quan tâm đến lời nói của mình nên mới dọa vợ, ai ngờ ngọn lửa bùng phát to quá. Chính bản thân tôi lúc đó cũng hoảng hồn. May mà hôm đó đứa con gần ba tuổi không bị làm sao, chứ có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi sống cũng như không”.
Chị Thư chia sẻ: “Thời gian đầu vào viện tôi cũng cảm thấy uất ức, cứ nghĩ đến vụ việc là lại không cầm được nước mắt, vợ chồng sống với nhau bao năm mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng suy đi tính lại thì cũng không thể đổ lỗi hết cho chồng, hôm đó do tôi mệt quá nên không dậy nổi, cứ tưởng chồng chỉ quát mắng thế rồi thôi. Và cũng vì không biết chồng đã có men rượu trong người nên không kiềm chế được hành động của mình. Nhiều hôm nằm một mình nghĩ đến cảnh chồng đang bị tạm giam, hai đứa con ở với bà nội giờ không biết thế nào. Nhớ con, thương chồng, tôi đã không cầm được nước mắt”.
Sau khi suy xét kỹ lưỡng, chị biết một phần lỗi cũng do mình và vẫn có niềm tin vào nhân cách của chồng nên đã viết đơn gửi lên cơ quan chức năng xin cho chồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó cũng là cách mà chị Thư có thể làm để hai đứa con nhỏ không phải chịu cảnh thiếu vắng hơi bố, để vợ chồng được đoàn tụ làm lại từ đầu.
Còn với Đông, đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được cái ngày được tại ngoại. “Ngay hôm đó, tôi xuống gia đình bố mẹ vợ để xin lỗi và đón vợ về bên nhà. Nhà vợ không trách móc mà còn động viên nên lúc đó tôi đã không cầm được nước mắt, trong lòng tôi cảm thấy vừa hối hận vừa hạnh phúc”, anh Đông nhớ lại.
Có lẽ sau biến cố mà suýt nữa vợ đã mất mạng, còn mình thì phải ngồi trong nhà tạm giam, Đông đã nhận ra giá trị của gia đình, của cuộc sống vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc. Đông chăm chỉ làm ăn và rất ít khi động đến rượu bia. Anh Đông chia sẻ: “Thời gian bị tạm giam tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình, trong lòng thấy hối hận vô cùng, một phần cũng vì rượu bia nên tôi không kiềm chế được bản thân trong cơn nóng giận. Khoảng thời gian đó tôi không được gặp người thân, ngồi trong buồng giam mà cứ đếm từng ngày vì nóng lòng muốn biết vợ mình giờ thế nào, vết thương có nặng lắm không, ai sẽ chăm lo cho các con, sức khỏe mẹ thế nào... Những ngày đó tôi chỉ mong được gặp vợ để nói câu xin lỗi vì hành động ngu xuẩn do bị “ma men” dẫn lối của mình”.

Chồng mất, cặp mẹ con 'vô dụng' sống trong đống rác dù có cả tòa nhà cho thuê
Gia đình - 2 giờ trướcQuen được chồng lo mọi việc nên sau khi góa bụa, bà Nachiko không biết làm gì, hai mẹ con sống trong đống rác dù có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà.

Đòi 200 triệu mới xuống xe, cô dâu khiến nhà trai bức xúc hủy cưới
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcCô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ thiêng liêng, gắn bó và đầy vị tha. Thế nhưng, cho dù yêu thương bao nhiêu thì không phải điều gì cũng nên chia sẻ, nhất là khi bước vào tuổi xế chiều.

Giúp việc lấy sạch tiền của ông lão 84 tuổi, con cái ‘kiện’ mới biết đó là mẹ kế
Gia đình - 1 ngày trướcHơn 730 triệu đồng lương hưu 3 năm của người cha 84 tuổi bị bà giúp việc chiếm lấy, con cái “đòi công lý” thì ngã ngửa khi biết bà ta hóa ra là mẹ kế của họ.

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người may mắn được trời phú cho trí tuệ sáng suốt, sự nhanh nhạy và thái độ khiêm nhường.

Cụ ông nổi tiếng yêu vợ, cuối đời nói 1 câu khiến hàng triệu trái tim thổn thức
Gia đình - 1 ngày trướcCụ ông 80 tuổi nổi tiếng với chuyện tình ngọt ngào, tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ, thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Chờ đợi 10 năm để ly hôn, chồng bất ngờ đem về tờ giấy khiến vợ rụng rời
Gia đình - 1 ngày trướcCầm tờ giấy trên tay, tim tôi run rẩy. Tôi không ngờ đúng lúc quyết tâm ly hôn lại gặp tình huống trớ trêu như vậy.

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.

Gia đình người yêu ở quê chê tơi tả khi tôi về ra mắt
Gia đình - 2 ngày trướcNgay từ lần đầu về nhà bạn trai, tôi luôn có cảm giác mọi người không thiện cảm với mình. Nhiều người có vẻ không hài lòng, rằng tôi vụng về, chải chuốt sẽ khó làm dâu ở quê.

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên
Nuôi dạy conGĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.