Hôn nhân sẽ thành "cơm bụi" nếu coi nó như "bữa tiệc"
Bản tính lãng mạn, họ muốn chồng phải là những nghệ sĩ. Lúc ốm đau, họ lại muốn chồng phải biết tuốt như một bác sĩ. Chuyện chăn gối thì lại ước muốn chồng phải là một lực sĩ.
Nhưng khi không có mặt vợ thì ông chồng nào cũng phải khắc kỉ như tu sĩ. Đó là chân dung của những cô vợ không bao giờ biết thỏa mãn…
Đem chuyện của Hoàng đi hỏi các chuyên gia tâm lý mới hay rằng anh không phải là ông chồng cá biệt có vợ kiểu đó. Có rất nhiều những cô vợ như vợ Hoàng. Các chuyên gia tư vấn kể: “Có rất nhiều trường hợp chính người vợ gọi điện đến trung tâm tư vấn than thở về chồng mình “chuối” thế này, thế nọ. Rồi họ kết luận rằng: Tại sao trước và sau hôn nhân chồng họ lại kém đi đến vậy?”.
Trường hợp của Thy (24 tuổi, nhân viên quảng cáo – PR) là vậy. Thy kể lể trên một diễn đàn: “Còn đâu một anh chồng hào hoa, ga lăng thuở còn yêu, anh giờ đây lôi thôi, luộm thuộm. Đến cơ quan, nghe mấy chị trong cơ quan kể về chồng họ đến đón vợ về mà mình tủi thân ghê gớm. Chồng họ thế chứ, còn chồng mình thì chắc chẳng bằng một móng chân của họ. Mình không đòi hỏi anh ấy quá nhiều đâu, chỉ là làm sao để mình có thể hãnh diện, tự hào khi đi bên anh ấy thôi. Vậy mà khó quá!”.
Hôn nhân với người này là bữa tiệc, với người kia đôi khi chỉ là một bữa cơm. Người coi là bữa tiệc thì luôn ao ước mọi thứ phải thật lung linh. Người coi là bữa cơm thì chỉ cần đủ dinh dưỡng. Khi anh chồng coi hôn nhân là bữa tiệc mà gặp phải bữa cơm thì thế nào cũng có ngày anh ta lén lút ra đường ăn phở. Còn nếu người coi hôn nhân là bữa tiệc đóng vai vợ thì hẳn cuộc hôn nhân ấy sẽ gặp nhiếu sóng gió bởi những khó chịu liên miên. Và rốt cuộc, hôn nhân sẽ thành cơm bụi.